Cho học trò đua "bứt gân", Solskjaer khiến Man United nhận thất bại nhỏ, chờ thảm họa lớn

Ngô Trà |

Ai mà ngờ được màn ra mắt Champions League của Solskjaer trên cương vị HLV Man United lại thảm thương đến thế. Nhưng có bột mới gột được hồ.

Người ta nói rằng với Solskjaer, Man United đang trở lại những ngày tươi đẹp dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Cũng chẳng sai, với 10 trận thắng và 1 trận hòa, cùng lối chơi tấn công đẹp mắt đã trở lại với Quỷ đỏ. Nhưng trên sân Old Trafford, trước PSG, người ta thấy một điều hoàn toàn khác. Đội chơi giống với Man United thời đỉnh cao lại là đội bóng Pháp, chứ chẳng phải các học trò của HLV Solskjaer.

Chẳng thể trách huyền thoại Man United này được, bởi ông chẳng còn lựa chọn nào khác, và Quỷ đỏ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Lối chơi nhanh, đua tốc độ, đua sức trực diện với đội bóng thủ đô nước Pháp là lựa chọn khả dĩ nhất của Man United lúc này, bởi trong tay đối thủ là lực lượng đẳng cấp hơn hẳn, và kết quả thể hiện đúng với những gì diễn ra trên sân.

Có thể bàn thua đầu tiên của Man United - bàn thua khiến David de Gea chỉ còn biết đứng như trời trồng bởi cú đệm bóng cự ly gần của Kimpembe, đến từ khoảnh khắc sơ sẩy của Matic khi không kèm nổi trung vệ đội trưởng bên phía PSG trong pha đá phạt góc, nhưng bàn thua thứ hai thì hoàn toàn xứng đáng.

Nó xứng đáng bởi PSG chơi quá hay, với sự tỏa sáng rực rỡ của Mbappe. Cú thoát xuống và căng ngang từ cánh trái của Angel di Maria đối diện với 4 hậu vệ giăng ngang của Man United cùng kéo về, nhưng chỉ một mình Mbappe là đủ "xé nát" hàng thủ ấy, để chen vào giữa, nhanh hơn một nhịp sửa bóng tung lưới David de Gea.

Và điều mấu chốt là cả hai bàn thắng đều đến ở những phút Man United yếu ớt nhất, khi mất đi cả Martial lẫn Lingard vì chấn thương, buộc phải tung Alexis Sanchez và Mata vào sân. Trận thua này, chính xác là đến từ hai mắt xích yếu ớt này.

Và chấn thương của cả Martial lẫn Lingard không đến ngẫu nhiên. Nó là hệ quả của lối chơi một chạm đầy may rủi mà cả hai đội đều chọn để gây ngạc nhiên cho đối phương. Man United mất bóng rất nhiều, bởi họ đâu có quen lối chơi này, và không đủ khả năng để chơi nó. PSG mất bóng nhiều chẳng kém mấy, nhưng họ mạnh hơn, áp chế được đối phương và có những ngôi sao để kết liễu đối phương.

Cho học trò đua bứt gân, Solskjaer khiến Man United nhận thất bại nhỏ, chờ thảm họa lớn - Ảnh 2.

Chấn thương của Martial và Lingard đến từ sự quá tải trên hàng công, chính xác hơn là khi vực giữa sân của Man United, khi Pogba bị "bắt chết", nhạt nhòa cả trận.

Cổ động viên Man United mong một bàn thắng mở tỷ số, rồi mong gỡ hòa, mong rút ngắn tỷ số, rồi mong PSG không ghi thêm bàn thắng thứ 3. Sau cùng, họ mong có một đội hình nguyên vẹn để có được một trận đấu "coi được" ở Paris. Rốt cuộc, tất cả những mong ước ấy đều vỡ vụn. Mà đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ dành cho Pogba khi giờ thi đấu chính thức chỉ còn có đúng 1 phút.

Trước trận đấu, tiền vệ Julian Draxler phát biểu: “Chúng tôi đang chờ xem Paul Pogba sẽ thi đấu như thế nào. Paul Pogba có thể làm mọi thứ để tạo ra sự khác biệt, nhưng PSG cũng có những cầu thủ sẽ ngăn chặn được cậu ấy”. Rốt cuộc, Pogba chẳng thể làm nên sự khác biệt nào, và các cầu thủ PSG còn làm được điều hơn thế - loại bỏ tiền vệ người Pháp khỏi trận lượt về.

Cho học trò đua bứt gân, Solskjaer khiến Man United nhận thất bại nhỏ, chờ thảm họa lớn - Ảnh 3.

Nhìn PSG đá nhởn nhơ những phút cuối, người ta nhớ đến một Man United thời hoàng kim, luôn biết cách trêu tức đối thủ khi đã có được lợi thế. Và Pogba sập bẫy trong một tình huống như thế, tình huống đáng ra Dani Alves mới là người phạm lỗi với anh thay vì ngược lại.

Trên đất Pháp, PSG sẽ có sự trở lại của Cavani, Meunier, và rất có thể là Neymar. Đó sẽ thực sự là cơn ác mộng với những người yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester. Rất có thể đấy sẽ là một trận cầu thảm họa của Man United. Nhưng Solskjaer cần điều đó, bởi nó sẽ cho người ta biết đội hình trong tay ông lúc này yếu ớt đến thế nào, và với những gì đang có trong tay ở hiện tại, giấc mơ Champions League là quá xa vời.

Có như thế, thì Man United mới nhận ra được sức mạnh thực sự của mình sau những tháng ngày bay bổng tạm thời. Không còn cách nào khác, đã đến lúc Quỷ đỏ phải cho tiền để tăng cường sức mạnh, chứ chẳng thể trông mong mãi vào tinh thần chiến đấu của những cầu thủ chưa đến tầm ngôi sao trong đội hình của mình nữa rồi.

Tỷ số: Man United 0-2 PGS

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea, Young, Bailly, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Lingard (Sanchez), Pogba, Rashford (Lukaku), Martial (Mata)

PSG: Buffon, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti (Paredes), Marquinhos, Draxler, Alves, Mbappé, Di María (Dagba)

Ghi bàn

Kimpembe (53), Mbappe (60)

Trong trận đấu còn lại thuộc vòng 1/8 Champions League 2018/19, AS Roma trên sân nhà đã có được trận thắng 2-1 trước Porto với 2 bàn dẫn trước đều đến từ Nicolo Zaniolo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại