Trận chiến của kẻ khổng lồ: Tê giác lội hẳn xuống nước để tập kích kẻ địch

Hoa Hướng Dương |

Cả hai kẻ khổng lồ, kẻ chín lạng ngưởi nửa cân đã có một cuộc ẩu đã từ dưới nước lên trên cạn mà chiến thắng nhất thời khó định đoạt.

Một con tê giác đã đi vào lãnh thổ của hà mã để uống nước, tuy nhiên hà mã lại là kẻ có tập tính bảo vệ lãnh thổ rất cao, chúng sẽ tấn công bất cứ kẻ lạ mặt nào đi vào vùng đất của mình cho dù kẻ tới có là cá sấu, voi hay thậm chí cả con người.

Cả hai kẻ khổng lồ của châu Phi đã có màn đối đầu kịch liệt, kẻ tám lạng người nửa cân nên nhất thời khó lòng phân thắng bại. Hà mã sử dụng vũ khí là cặp hàm rộng, đầy răng nanh cứng đủ sức nghiền nát một con cá sấu.

Thực tế, những chiếc răng nanh dài hơn 70 cm, được làm từ vật liệu ngà cứng nhất thế giới động vật (hơn cả ngà voi, đủ cứng để làm chệch hướng của một viên đạn) mới chính là thứ khiến hà mã trở nên đáng sợ nhất.

Trong khi đó tê giác cũng sử dụng chiếc sừng nhọn ở phía trước mũi để tấn công đối thủ, nó còn đưa hẳn chiếc sừng này vào trong miệng của hà mã khi đối thủ há rộng đe dọa. Cả hai có một trận chiến bất phân thắng bại kéo dài từ dưới nước lên trên bờ.

Xem video:

Đại chiến tê giác và hà mã. Nguồn: BZ

Nguồn: BZ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại