Phạm Quỳnh Anh: Con gái lớn rất hiểu chuyện và thương tôi

Thạch Tú |

“Tôi may mắn khi có gia đình bên cạnh để hỗ trợ việc chăm sóc các con khi đi diễn xa” - Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

2018 đánh dấu một năm có nhiều biến động với ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Đi hát trở lại sau thời gian dài vắng bóng, Phạm Quỳnh Anh chỉ mất hơn 6 tháng để sở hữu thêm loạt hit đình đám như: Tất cả sẽ thay em, Gửi em của quá khứ, Điều gì đến sẽ đến...

Trở lại V-pop đầy thuận lợi, bên cạnh đó Phạm Quỳnh Anh cũng phải mạnh mẽ đối mặt và vượt qua chuyện buồn khi hôn nhân tan vỡ. Nhân dịp năm mới, bà mẹ 2 con đã có cuộc tâm sự thắng thắn về công việc, cuộc sống ở thời điểm hiện tại.

Phạm Quỳnh Anh: Con gái lớn rất hiểu chuyện và thương tôi - Ảnh 1.

Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng có hit mới sau hơn 6 tháng đi hát trở lại.

Hạnh phúc vì được công chúng yêu thương hơn xưa

Chị cảm thấy như thế nào khi vừa trở lại đã sở hữu nhiều ca khúc đình đám và được đông đảo khán giả đón nhận?

Tôi thấy mình rất may mắn khi giữ được tình cảm của khán giả lâu đến thế. Có nhiều nói rằng tôi là một "ca lạ" khi vừa trở lại đã nhận được sự yêu thương của công chúng, thậm chí còn được yêu nhiều hơn trước đây.

Ngoài giọng hát ngọt ngào và những sản phẩm âm nhạc chất lượng, chị nghĩ điều gì khiến công chúng yêu thương mình nhiều đến vậy?

Sự yêu thương của công chúng không chỉ dành riêng cho một vấn đề nào cả. Tình cảm là tất cả mọi thứ tích tụ lại. Có người đón nhận tôi như gặp lại một người quen đi xa mới về, có người thích những sản phẩm mới của tôi và có cả những khán giả yêu thích tôi ở một điều gì đó.

Thực sự tôi không dám khẳng định điều gì, miễn sao được yêu thương là vui rồi.

Chị có sợ khán giả áp đặt mình là "một màu" khi liên tục ra mắt những bản ballad buồn?

Ballad buồn hay ca khúc vui đều có giá trị đời sống của riêng nó. Ví dụ sắp tới tôi sẽ tiếp tục ra một bài hát buồn, nhưng nếu thực sự là một bài hát hay, khiến nhiều người rung động và yêu thương thì cũng mang giá trị tốt.

Tôi không đặt ra nguyên tắc và cảm xúc của mình đang ở mức nào thì mình sẽ thể hiện ra như vậy. Tất nhiên là một nghệ sĩ thì phải có chiến lược và biết căn bằng mọi thứ.

Tôi vẫn đang nghe những lời góp ý chân thành và luôn hi vọng mọi hoạt động của mình nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Phạm Quỳnh Anh: Con gái lớn rất hiểu chuyện và thương tôi - Ảnh 2.

Phạm Quỳnh Anh cho biết cô đã cố gắng hơn 100% sức lực khi đi hát trở lại.

Điều chị cảm thấy tiếc nuối nhất trong năm 2018 mà mình chưa làm được?

Năm vừa qua tôi đã cố gắng bằng hơn 100% sức lực của bản thân. Tiếc nuối chắc chắn có nhưng mọi thứ đều có giá trị đúng của nó. Tôi lấy sự tiếc nuối để làm động lực thực hiện thêm nhiều kế hoạch mới trong năm nay.

Vậy năm 2019 chị có kế hoạch gì cho hoạt động ca hát của bản thân?

Đã là kế hoạch thì không nói trước được điều gì. Tôi sợ nhất là nói trước mà không làm được vì vậy hãy để đến khi các dự án ra mắt, tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn.

Con gái lớn hiểu chuyện và thương mẹ

Nghệ sĩ có hoạt động ca hát được chú ý đồng nghĩa với việc đời tư được quan tâm nhiều hơn. Có bao giờ chỉ cảm thấy khó chịu khi bị "soi" quá nhiều?

Đó là cái giá của người nổi tiếng. Khi bạn là nghệ sĩ, là người của công chúng thì bạn phải lường trước được điều đó sẽ xảy ra. Nếu cảm thấy phiền, dễ chạnh lòng vì điều này điều kia thì sẽ không làm nghề được.

Đi chung với sự nổi tiếng là sự quan tâm và sẽ có cả những người quan tâm đúng, những người quan tâm sai. Sự phiền toái chắc chắn có nhưng bản thân mình phải tự biết sàng lọc, cân bằng lại.

Công việc ngày càng bận rộn, chị sắp xếp thời gian như thế nào để chăm sóc các con?

Nhìn vào thì ai cũng thấy khó nhưng rồi việc gì thì cũng có thể sắp xếp được hết. Tôi rất may mắn khi có gia đình bên cạnh để hỗ trợ việc chăm sóc các con khi đi diễn ra.

"Trộm vía" các con tôi rất ngoan ngoãn, đặc biệt là con gái lớn (bé Tuệ Lâm - pv) rất hiểu chuyện và thương mẹ.

Phạm Quỳnh Anh: Con gái lớn rất hiểu chuyện và thương tôi - Ảnh 3.

Hình ảnh Phạm Quỳnh Anh chăm sóc 2 cô con gái.

Cuộc sống hiện tại của chị có quá nhiều trở ngại, vất vả như nhiều người suy nghĩ không?

Vất vả nhiều chứ! Đó là sự thật và tôi không muốn chối bỏ điều đó. Nhưng mình đâu phải người vất vả nhất trên cuộc đời này đâu. Khó khăn, vất vả nào cũng có thể giải quyết được nếu bạn muốn vượt qua.

Bản thân tôi cũng không muốn lấy sự vất vả của mình để lấy lòng thương của khán giả. Đôi khi có những bài viết nhận định sai về cuộc sống của tôi và tôi rất mong thời gian tới không có những bài viết như vậy nữa.

Những lúc gặp nhiều áp lực và mệt mỏi, chị thường làm cách nào để vượt qua?

Tôi ý thức được trách nhiệm của mình rất lớn, có mệt hay cảm thấy khó khăn thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là tự mạnh mẽ vượt qua thôi.

Chuyện buồn cá nhân cũng đã qua được một khoảng thời gian. Để nói tóm tắt về cuộc sống ở thời điểm hiện tại, chị sẽ chia sẻ gì?

Tôi đang trên con đường ổn định cuộc sống và luôn nghĩ mình sẽ làm được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ngoài gia đình, con cái, tôi cũng mong khán giả tiếp thêm cho mình nguồn năng lượng để bước tiếp tên con đường mình đã chọn.

Năm nay kế hoạch đón Tết của chị như thế nào?

Năm nay là năm có nhiều thay đổi so với những cái Tết năm trước nên tôi chỉ muốn ở nhà nhiều hơn với các con.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thẳng thắn này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại