Vụ 8 cán bộ xã bị tông tử vong: "Đại hội quê tôi giờ thành đại tang mất rồi"

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Ông Trần Hồ Giới, đại diện cho họ Trần ở thôn Lương Xá Nam cho hay, dòng họ ông cùng lúc mất đi 2 người con và lại là anh em ruột trong gia đình nên nỗi đau nhân lên rất lớn.

Khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 76 trên QL5 (qua địa phận xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương) vào chiều ngày 21/1 đã làm 8 người chết, 7 người bị thương.

Ông Vũ Ngọc Uông, Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết, ngày 21/1, xã sẽ tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Để chuẩn bị cho Đại hội, đoàn đại biểu gồm hơn 60 người gồm lãnh đạo xã và các ban, ngành, đại biểu, khách mời đi viếng nghĩa trang liệt sỹ trước. 

"Sau khi viếng nghĩa trang, trên đường mọi người đi về tới gần cầu vượt qua đường QL5 thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 8 người tử vong, trong đó, đa phần là cán bộ của xã. 

Đại hội phải tạm dừng lại để tập trung lo giải quyết vụ tai nạn, tang lễ cho mọi người và thăm hỏi người bị thương. 

Mọi người đều bàng hoàng và đại hội ở quê tôi giờ đã biến thành đại tang mất rồi", ông Uông chia sẻ.

Vụ 8 cán bộ xã bị tông tử vong: Đại hội quê tôi giờ thành đại tang mất rồi - Ảnh 2.

Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn.

Ông Hứa Văn Tình, Phó Bí thư Đảng ủy xã, một trong những người thoát chết cũng chưa hết hoảng sợ khi kể lại cảnh chiếc xe ô tô đâm vào đoàn đại biểu.

Theo lời kể của ông Tình, khi đó, chiếc xe tải đâm những người đi phía trước và ông không kịp phản ứng, bỏ chạy.

"Lúc đó, chiếc xe lao rất nhanh đâm vào một số người đi đằng trước và theo đà hất tôi ra đường. Lúc đó tôi bị choáng, đến khi tỉnh dậy vội đi tìm anh em nhưng đau đớn quá, nhiều người tử vong nằm la liệt trên đường. 

Nhiều người khác bị thương, ngồi dưới đường rên la đau đớn", ông Tình kể và cho rằng, khoảnh khắc kinh hoàng đó cả đời ông sẽ không thể quên được.

Cũng theo lãnh đạo xã Kim Lương, đoàn viếng nghĩa trang liệt sỹ vào chiều 21/1 có khoảng hơn 60 người gồm cán bộ xã và các đại biểu tiêu biểu.

Để đi ra nghĩa trang liệt sỹ, các đại biểu phải đi qua cầu vượt rồi đi qua một đoạn tại QL5. 

Sau khi làm lễ xong, các đại biểu ra về và đoàn đi thành 2 tốp. Tốp đầu khoảng 15 người đã đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ. Tốp sau khoảng 20 người đi bộ từ đường nghĩa trang ra thì rẽ trái thành hàng đôi và đi gọn vào sát lan can.

Khi đến cầu vượt chiếc xe tải đi ở làn đường thứ 2 và bất ngờ đâm thẳng vào đoàn đại biểu.

Bỏ lễ "chạp họ" để lo tang lễ

Theo bà Nguyễn Thị Tươi, Trưởng thôn Lương Xá Nam (Kim Lương), trong số 8 nạn nhân tử vong do vụ tai nạn trên thì có 6 người của thôn.

Vụ 8 cán bộ xã bị tông tử vong: Đại hội quê tôi giờ thành đại tang mất rồi - Ảnh 4.

Người thân đến thăm hỏi tại gia đình ông Đường.

Trong đó, đau xót nhất khi hai anh em ông Trần Văn Đoan (Trưởng Công an xã) và Trần Văn Đường (Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương) cùng tử vong.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ở thôn xảy ra vụ tai nạn khiến nhiều người tử vong đến vậy nên chúng tôi cũng đang chờ chỉ đạo của xã và phối hợp với các xóm, dòng họ, gia đình để chuẩn bị việc tang lễ, an táng sao cho chu đáo nhất.

Thực sự chưa bao giờ, tôi nghĩ đến việc quê mình có đại tang khi Tết đang cận kề thế này", bà Tươi nói trong nghẹn ngào.

Trong tối 21/1, tại 6 gia đình có người tử vong tại thôn Lương Xá Nam đều có rất đông bà con, hàng xóm đến hỏi thăm. 

Ông Trần Hồ Giới, đại diện cho họ Trần ở thôn cho hay, dòng họ ông cùng lúc mất đi 2 người con và lại là anh em ruột trong gia đình nên nỗi đau nhân lên rất lớn. 

Ngay trong chiều tối 21/1, dòng họ đã họp nhanh để bàn bạc, thống nhất và phân chia các công việc chuẩn bị tang lễ cho ông Đường và ông Đoan.

"Ngày 22/1, tức 17 tháng Chạp, họ Trần chúng tôi dự định tổ chức lễ chạp họ và trong ngày 21/2, mọi thứ đã chuẩn bị gần như xong hết cả nhưng tai họa ập đến bất ngờ, cùng lúc cướp đi 2 người con cháu.

Khi nhận được thông tin, bản thân tôi và mọi người đều bàng hoàng, rụng rời chân tay. Lần đầu tiên trong họ có việc đau đớn thế này.

Chúng tôi đã quyết định dừng buổi chạp họ để tập trung về chuẩn bị, lo tang lễ cho hai anh. Dự kiến trong sáng và chiều 22/1, chúng tôi sẽ tiến hành công tác khâm niệm và ngày 23/1, sẽ an táng", ông Giới thông tin.

Theo người thân của gia đình ông Đường, hiện một người con trai của ông đang làm việc ở Nhật Bản nên khi nhận tin bố mất phải nhanh chóng đặt vé về nước.

"Thực sự gia đình chúng tôi rất đau xót, không biết nói gì cả, chỉ mong sao, các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, có tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo đến mọi người, đặc biệt, xử lý nghiêm những tài xế cố tình vi phạm luật giao thông, gây tai nạn thảm khốc thế này", một người con của ông Đường bày tỏ.

Trước đó, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho hay, khi xuống hiện trường ông thấy vạch phân làn giữa xe cơ giới và xe thô sơ rất mờ, có nhiều điểm không nhìn thấy.

Ông cho hay, có gọi cho Sở Giao thông Hà Nội đề nghị liên lạc với chủ phương tiện để làm rõ sự việc, tuy nhiên chủ phương tiện không hỗ trợ nhà chức trách.

"Xe tải gây tai nạn vi phạm quy định khi không truyền dữ liệu về cho cơ quan chức năng", ông Hùng khẳng định.

Đánh giá đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị làm rõ trách nhiệm của lái xe, chủ xe, trách nhiệm của đơn vị khai thác, vận hành tuyến đường; điều tra nguyên nhân trước Tết Nguyên đán.

Ông Thể nhận định đây là điểm đen về tai nạn giao thông khi "người đi bộ đi vào làn xe thô sơ để lên cầu vượt, hết sức nguy hiểm" và yêu cầu rà soát lại toàn bộ đường lên cầu vượt.

Ông đặc biệt lưu ý cơ quan chức năng kiểm tra bằng lái, kiểm định việc tài xế có sử dụng rượu bia, ma tuý... hay không.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại