TT Trump: Số người Mỹ chết vì ma túy năm 2019 sẽ nhiều hơn số binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến ở VN

Hồng Anh |

Vào lúc 21 giờ ngày 8/1 (theo giờ Washington), tức 9h sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước toàn dân về vấn đề nhập cư.

Theo CNN, mở đầu bài phát biểu đầu tiên tại Phòng Bầu Dục, ông Trump đã nhấn mạnh rằng hiện nay vấn đề biên giới chính là một cuộc khủng hoảng về nhân đạo và an ninh:

"Thưa các bạn, các công dân của nước Mỹ,

Lí do tôi có bài phát biểu tối nay gửi tới tất cả các bạn, là bởi vấn đề khủng hoảng nhân đạo và an ninh tại khu vực biên giới phía Nam của nước ta đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn."

Theo lời ông Trump, mỗi ngày lực lượng biên phòng Mỹ đều chứng kiến hàng ngàn trường hợp nhập cư trái phép vào Mỹ: "Chúng ta đã không còn đủ chỗ cho họ nữa, nhưng chúng ta lại không có cách nào để lập tức đưa họ trở về nước".

"Mọi người dân Mỹ đều chịu ảnh hưởng từ làn sóng nhập cư không được kiểm soát này. Nó là gánh nặng đối với các nguồn lực cộng đồng, cũng như đối với cơ hội việc làm và tiền lương của người dân Mỹ ", vị Tổng thống Mỹ khẳng định. "Nước Mỹ đang khủng hoảng trong trái tim, và khủng hoảng trong tâm hồn".

Sau đó, ông Trump đã tiếp tục dẫn chứng nhiều số liệu và ví dụ cho thấy thực trạng khủng khiếp của cuộc "khủng hoảng" biên giới tại Mỹ hiện nay, trong đó có vấn nạn buôn lậu ma túy qua đường biên giới.

Cụ thể, ông Trump đã tuyên bố rằng biên giới Mỹ là con đường vận chuyển trái phép rất nhiều loại chất gây nghiện như ma túy đá, heroine, cocaine và fentanyl:

"Chỉ tính riêng con số tử vong vì heroine, mỗi tuần có đến 300 công dân Mỹ thiệt mạng, và 90% số heroine này được đưa vào qua đường biên giới phía Nam của chúng ta. Trong năm nay (năm 2019), số người Mỹ tử vong vì ma túy sẽ còn nhiều hơn số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam năm xưa".

Theo số liệu của chính phủ Mỹ, khoảng 58.220 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Còn theo số liệu năm 2017 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch, thì tổng số người tử vong vì ma túy tại nước Mỹ là 70.327.

Tuy nhiên, CNN cho rằng tuyên bố của ông Trump chưa chính xác, do ông đã đánh đồng tất cả trường hợp tử vong vì ma túy là công dân Mỹ, và đánh đồng tất cả các trường hợp tử vong vì morphine (do bác sĩ kê) và tử vong vì sử dụng ma túy trái phép.

Ngoài ra, nhằm chứng minh cho những luận điểm của mình, ông Trump còn liệt kê rất nhiều vụ án giết người man rợ, với thủ phạm đều là người nhập cư trái phép, như vụ cưỡng hiếp và giết hại dã man một cựu binh sĩ không quân tại California, vụ giết người phân xác tại Georgia, hay vụ một nữ sinh 16 tuổi bị đánh đập tàn bạo và bị đâm tới chết do băng đảng khét tiếng MS-13 gây ra ngay trên đất Mỹ.

TT Trump: Số người Mỹ chết vì ma túy năm 2019 sẽ nhiều hơn số binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến ở VN - Ảnh 2.

Ông Trump không tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Tuy nhiên, trái với những lời đe dọa trước đó về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp, vị Tổng thống Mỹ đã quyết định không làm điều đó trong bài phát biểu trước toàn dân ngày hôm nay. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho ông quyền điều động binh lính tới khu vực biên giới phía Nam để xây bức tường theo mong muốn của ông, mà không cần được Quốc hội thông qua.

Nói về việc chính phủ Mỹ đóng cửa liên tục trong suốt 17 ngày qua, ông Trump đã đổ lỗi toàn bộ cho đảng Dân chủ: "Đến nay chính phủ Mỹ vẫn bị đóng cửa chỉ vì một lí do duy nhất: Đó là vì đảng Dân chủ nhất quyết không chịu chi ngân sách cho vấn đề an ninh biên giới".

Tuy nhiên, một lần nữa CNN lại phản bác rằng phát biểu trên của ông Trump là không chính xác, vì đảng Dân chủ không hoàn toàn bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ, mà họ chỉ không đồng ý con số 5 tỉ USD được ông Trump đưa ra.

Thay vào đó, các nghị sĩ Quốc hội thuộc đảng Dân chủ đã đề nghị khoản ngân sách 1,3 tỉ USD trong cuộc thương lượng về bức tường biên giới.

"Thật khủng khiếp. Tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi đau đớn hằn sâu trong đôi mắt họ."

Ông Trump đã kết thúc bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân tại phòng Bầu dục bằng chia sẻ xúc động và lời kêu gọi hết sức khẩn thiết về vấn đề biên giới:

"Trong những năm gần đây, tôi đã gặp gỡ nhiều gia đình phải chịu nỗi đau mất mát người thân do vấn nạn nhập cư trái phép. Tôi đã nắm lấy đôi bàn tay của những người mẹ không cầm nổi nước mắt, và những người cha đã phải đau thắt ruột gan vì mất con. Thật đáng buồn. Thật khủng khiếp.

Tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi đau đớn hằn sâu trong đôi mắt họ, sự run rẩy trong giọng nói của họ, và nỗi buồn bủa vây tâm hồn họ.

Sẽ có biết bao nhiêu công dân Mỹ nữa phải đổ máu trước khi Quốc hội đổi ý?

Gửi những người không can tâm tình nguyện thuận theo vấn đề an ninh biên giới, tôi muốn hỏi các anh chị: Hãy tưởng tượng xem, nếu đó là con cái, là vợ hay chồng của các anh chị? Nếu tính mạng những người thân của anh chị giày xéo tàn tệ và độc ác như vậy thì sao?

Gửi tới tất cả các thành viên trong Quốc hội: Hãy thông qua dự luật nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng này.

Gửi tới tất cả các công dân Mỹ: Các bạn hãy cùng nhau kêu gọi và thuyết phục Quốc hội rằng sau rất nhiều thập niên trôi qua, đã đến lúc chúng ta cần phải bảo vệ biên giới của đất nước mình.

Đây là sự lựa chọn giữa đúng và sai, giữa công lý và bất công, là việc [giới lãnh đạo Mỹ] cần thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình đối với các công dân của nước Mỹ.

Khi tôi đọc Tuyên thệ Nhậm chức, tôi đã thề sẽ bảo vệ đất nước của chúng ta. Và tôi sẽ làm điều đó đến cùng, vậy nên cầu xin Chúa hãy giúp đỡ con.

Xin cảm ơn, và xin chúc các bạn ngủ ngon".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại