Kẻ khóc, người cười sau nửa mùa giải Sarri cầm quyền tại Chelsea

Anh Tú |

Có những người thực sự phù hợp với triết lý mới mà HLV Sarri muốn xây dựng tại sân Stamford Brigde. Tuy nhiên, có những cầu thủ từng là trụ cột như Moses, Cahill hay Christensen lại bị bỏ rơi trên ghế dự bị.

Chuyển tới một CLB mới, một môi trường bóng đá mới là điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, sau 6 tháng thì có thể nói, HLV Sarri vẫn đang làm khá tốt công việc của mình và thổi vào Chelsea một thứ bóng đá mới mẻ.

Vị chiến lược gia người Italy đang thực hiện cuộc cải cách mạnh mẽ về lối chơi tại sân Stamford Bridge. Và dĩ nhiên, mọi sự thay đổi đều ảnh hưởng lớn tới các ngôi sao. Có người thích ứng kịp thời và phát triển mạnh mẽ hơn như Eden Hazard, tuy nhiên, cũng có những người bị bỏ lại phía sau - Moses hay Morata chẳng hạn.

Những người thành công sau 6 tháng đầu tiên của Sarri

Eden Hazard

Kẻ khóc, người cười sau nửa mùa giải Sarri cầm quyền tại Chelsea - Ảnh 1.

Eden Hazard vẫn luôn quan trọng dưới mọi triều đại ở Chelsea.

Dưới bàn tay của Sarri, Hazard đang trải qua quãng thời gian thành công nhất sự nghiệp. Ngôi sao 27 tuổi sau nửa mùa giải đã có tới 12 bàn thắng cùng 9 pha kiến tạo trên mọi mặt trận. Thứ bóng đá tấn công mà Sarri mang tới cũng chính là tiền đề để cầu thủ này cân nhắc việc ký hợp đồng mới với Chelsea trước sự chèo kéo từ Real Madrid.

Bên cạnh những phẩm chất vốn có, cựu chiến lược gia Napoli còn khai phá thêm tiềm năng chơi số 9 ảo của tiền đạo người Bỉ. Dù chưa thật sự hoàn thiện nhưng con số 3 bàn, 3 kiến tạo trong 3 trận được bố trí ở vị trí lạ lẫm này cũng đủ khiến người ta phải mong chờ vào 1 Hazard phiên bản hoàn toàn mới.

David Luiz

Kẻ khóc, người cười sau nửa mùa giải Sarri cầm quyền tại Chelsea - Ảnh 2.

Luiz tưởng đã là người thừa bỗng trở thành trụ cột dưới thời Sarri.

Trong năm cuối cùng của Antonio Conte, đôi khi người ta còn phải tự hỏi Luiz vẫn ở Chelsea sao? Anh bị chiến lược gia người Italy bỏ rơi sau trận thua nhục nhã 4-1 trước Watford từ hồi tháng hai. Nhiều người nói Luiz bị chấn thương, nhưng sự thật có vẻ chỉ là Conte không ưa anh mà thôi.

Sarri xuất hiện, Luiz bỗng được trao cơ hội làm lại từ đầu nhờ tư duy chơi bóng phù hợp với triết lý mà ông thầy muốn truyền đạt. Cựu HLV Napoli quan trọng khả năng chuyền bóng và phát động tấn công từ xa hơn kỹ năng phòng ngự của hậu vệ 31 tuổi. Thậm chí, anh còn đánh bật tài năng trẻ Christensen lên ghế dự bị để chiếm 1 suất đá cặp với Rudiger từ đầu mùa.

Mới đây, "chàng xù" lại tiếp tục đóng vai người hùng khi tung đường chuyền dài chết người cho Kante ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace.

Maurizio Sarri

Không ai khác, chính Sarri là người thành công nhất sau 6 tháng ông đến với Chelsea. Để thay đổi hoàn toàn lối chơi của 1 đội bóng và vẫn vững vàng trong cuộc đua top 4 tại Premier League không phải là điều dễ dàng. The Blues hiện tại đang duy trì khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ năm là Arsenal và có thể sẽ hưởng lợi lớn sau trận đại chiến giữa Man City và Liverpool cuối tuần này.

Điểm cộng lớn nhất của Sarri có lẽ là lối chơi đáp ứng được mong muốn của ông chủ Roman Abramovich. Từ lâu, tỷ phú người Nga đã khao khát được thấy Chelsea chơi bóng đá đẹp và lúc này, ông đã được toại nguyện.

Ai thất bại sau 6 tháng đầu tiên của Sarri?

Cesc Fabregas

Việc Fabregas không được trọng dụng là điều đã được dự đoán từ sớm. Sarri ưu tiên Jorginho bởi cậu học trò cũ hiểu rõ triết lý của ông và có thể dễ dàng truyền đạt lại cho các đồng đội. Và Fabregas không thể đụng vào vị trí bất khả xâm phạm ấy. Vị trí còn lại thuộc về Kante, dĩ nhiên, nó cũng không dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha bởi anh không đủ sức để lên công về thủ như cựu cầu thủ Leicester.

Fabregas còn 6 tháng hợp đồng và khả năng lớn anh sẽ không tiếp tục gắn bó với Chelsea dù không ít lần Sarri khẳng định vẫn muốn giữ chân chuyền 31 tuổi lại. Được biết, ngôi sao người Tây Ban Nha đang đàm phán với Chelsea để có thể ra đi ngay trong tháng 1.

Alvaro Morata

"Hoàng tử yếu đuối" vẫn không có dấu hiệu tiến bộ dưới thời HLV Sarri. Sau quãng thời gian đầu được tin tưởng, Morata trở lại hình ảnh ban đầu của mình - yếu đuối, kém sắc sảo và thiếu nhạy cảm về không gian. Thậm chí, HLV người Italy lúc này còn muốn sử dụng Hazard cho vị trí cao nhất thay vì đưa Morata vào sân.

Cựu cầu thủ Real Madrid đang nhận được sự quan tâm từ Barcelona. Có khả năng, Chelsea sẽ không giữ anh lại bởi họ cũng đã tiến rất gần với việc sở hữu chữ ký của Gonzalo Higuain.

Victor Moses

Kẻ khóc, người cười sau nửa mùa giải Sarri cầm quyền tại Chelsea - Ảnh 3.

Mẫu wing-back như Moses không phù hợp với lối chơi của thuyền trưởng mới.

Giống như Fabregas, vị trí của Moses cũng vốn đã lung lay dữ dội từ khi Sarri lên nắm quyền. Cựu thuyền trưởng Napoli ưu tiên dùng những hậu vệ thuần hơn là một wing-back kiểu Moses. Cầu thủ người Nigeria rõ ràng là không thể so sánh khả năng tấn công với Pedro hay Willian. Khả năng phòng ngự của anh cũng không được đánh giá cao bằng Azpilicueta.

Cựu ngôi sao Wigan đã bị Sarri bỏ rơi từ tháng 10 và 99% anh đã không còn cơ hội ra sân tại Chelsea. Bên cạnh Moses, Gary Cahill, Andreas Christensen và Danny Drinkwater cũng gần như bị ông thầy ngó lơ và chỉ được sử dụng trong những trận đấu cúp kém quan trọng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại