Sản phụ bị cắt cụt tứ chi, gia đình vay được 3 ngày viện phí: "Nhiều lúc muốn buông xuôi"

Thanh Tú |

Sản phụ mới sinh phải cắt cụt tứ chi để giữ lại mạng sống, gia đình đang bế tắc vì khoản viện phí phải chi trả quá lớn trong khi hoàn cảnh của họ vô cùng khó khăn.

Chị Dương Thị Thắm (SN 1992, tổ 3, ấp 1, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) sinh con trai đầu lòng tháng 11/2018. Vài ngày sau sinh, chị đột ngột bị đau nhức một bên ngực do áp xe. Tình trạng bệnh của Thắm nặng dần nên chị phải nhập viện gấp.

Theo tin từ báo Bình Phước, các bác sĩ kết luận chị bị nhiễm trùng máu nặng, suy gan, suy thận, suy tim và huyết áo chỉ còn 60, nguy cơ tử vong rất lớn. Dù các bác sĩ tiến hành lọc máu, nhưng do Thắm bị suy tim nên máu không thể đến được các bộ phận trong cơ thể.

Sau 3 ngày lọc máu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tứ chi của chị Thắm bị thâm đen, các bác sĩ cho hay phải cắt bỏ tứ chi để ngăn chặn hoại tử lan rộng.

"Người khỏe mạnh bình thường cắt một chi đã nguy hiểm. Thắm là sản phụ mới sinh, cắt cả tứ chi khó vượt qua được, nên gia đình sợ Thắm bị sốc, chưa dám nói. Ai ngờ, sau khi tỉnh dậy, Thắm nắm lấy tay em, nghẹn ngào nước mắt nói “anh hãy làm thủ tục cắt tứ chi cho em đi"", anh Trần Văn Tài (SN 1991, chồng Thắm) bày tỏ với nguồn trên.

Hiện người mẹ trẻ đã bị cắt cụt tứ chi, chị vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực. Ngặt nỗi, kinh tế gia đình hai vợ chồng quá eo hẹp, trong khi chi phí điều trị là cả khoản tiền khổng lồ. Theo lời người chồng trẻ thì gia đình mới vay mượn thanh toán 3 ngày viện phí hết gần 500 triệu đồng.

Anh Tài chia sẻ với báo Phụ nữ sức khỏe, chi phí trong gần 1 tháng nay bệnh viện tạm ứng, anh chưa rõ con số cụ thể, nhưng anh áng chừng số tiền không dưới vài trăm triệu đồng.

Anh bảo, trước khi vợ bị bệnh thì hai vợ chồng kinh doanh ốp lưng điện thoại, số tiền ít ỏi dành được đã dành cả lo chi phí. Hai bênh nội ngoại cũng không khá giả. Người vợ trẻ đang từng ngày chiến đấu với nỗi đau thể xác, với những tháng ngày khó khăn sắp tới khi tứ chi không còn. Còn Tài và gia đình thì bế tắc bởi khoản tiền lo viện phí quá lớn, chưa biết tính cách nào.

"Mỗi ngày trong bệnh viện, hai vợ chồng lúc nào cũng nhớ đến đứa con nhỏ ở nhà. Nhiều lúc, muốn buông xuôi nhưng nghĩ tới đứa con trai đang chờ ba mẹ trở về, hai vợ chồng lại có thêm động lực tiếp tục cố gắng", Tài nói và nghĩ về con đường sắp tới, khi vợ xuất viện thì cả hai sẽ chăm chỉ làm lụng lo trả nợ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại