Lục Xuân Hưng chống nạng đến Mỹ Đình, cúi đầu bật khóc khi hát quốc ca khiến nhiều người rơi nước mắt

Trình Ca |

"Quá đen đủi" có lẽ đó là những từ người ta nói nhiều nhất về Lục Xuân Hưng.

Hôm nay, ĐT Việt Nam có trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên tại sân vận động Mỹ Đình. Trận giao hữu này cũng là một cơ hội để thầy Park thử nghiệm những cái tên mới, chuẩn bị cho Asian Cup vào đầu năm 2019.

Trước trận đấu, người ta bắt gặp sự xuất hiện của Lục Xuân Hưng. Xuân Hưng là một cái tên khá "đen đủi" trong ĐT Việt Nam. Anh cùng với Bùi Tiến Dũng, Tiến Mạnh là ba cái tên không được ra sân phút nào tại AFF Cup 2018 vừa diễn ra.

Lần này, Xuân Hưng tiếp tục được triệu tập để chuẩn bị cho Asian Cup nhưng chấn thương dây chằng đã khiến anh phải dừng bước.

Dù chống nạng di chuyển nhưng Lục Xuân Hưng vẫn đến sân cổ vũ các đồng đội hôm nay. Nhìn gương mặt buồn bã của Xuân Hưng, nhiều người không khỏi tiếc cho cầu thủ này.

Lục Xuân Hưng chống nạng đến Mỹ Đình, cúi đầu bật khóc khi hát quốc ca khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 1.

Lục Xuân Hưng khó khăn chống nạng đi.

Lục Xuân Hưng chống nạng đến Mỹ Đình, cúi đầu bật khóc khi hát quốc ca khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 2.

Anh bần thần, buồn bã trên băng dự bị.

Tiếp đó, hình ảnh chụp lại lúc hát quốc ca cũng khiến người ta rơi nước mắt. Lục Xuân Hưng lại cúi đầu rơi lệ. Có thể nói rằng, việc phải rời ĐTQG trước giải đấu lớn là một đả kích nặng nề với Lục Xuân Hưng.

Lục Xuân Hưng chống nạng đến Mỹ Đình, cúi đầu bật khóc khi hát quốc ca khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 3.

Anh cúi đầu rưng rưng.

Sau khi chấn thương, người ta thấy được những dòng tâm sự đầy buồn bã của cầu thủ này trên trang cá nhân. Trong bài đăng trên Instagram, Xuân Hưng tiết lộ mình vẫn còn bị đau sau hai ngày chấn thương.

Anh cũng nhắn nhủ đến người bố đã khuất cùng dòng tâm sự khiến ai cũng rưng rưng: "Con mệt và đau lắm bố ơi nhưng vì mẹ vì gia đình con không dám từ bỏ".

Lục Xuân Hưng chống nạng đến Mỹ Đình, cúi đầu bật khóc khi hát quốc ca khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 4.

Lời chia sẻ của Lục Xuân Hưng.

Lương Xuân Trường cũng hiếm hoi đăng ảnh lên mạng xã hội kèm theo lời an ủi với người bạn cùng phòng: "Vui lên béo ơi".

Lục Xuân Hưng chống nạng đến Mỹ Đình, cúi đầu bật khóc khi hát quốc ca khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 5.

Xuân Trường an ủi bạn.

Dân mạng cũng cùng nhau an ủi Lục Xuân Hưng sau những chuyện không hay xảy đến.

"Thương anh quá, AFF Cup chưa thể hiện được chút nào lại gặp phải chấn thương. Hi vọng anh nhanh chóng trở lại và tiếp tục được trao cơ hội", một dân mạng bình luận.

"Nhìn buồn quá, cố gắng bao lâu để rồi chấn thương thế này. Cố lên Xuân Hưng ơi", dân mạng khác nhắn nhủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại