Hà Nội: Đưa chó cưng đi khám, cô gái bị tàu hất văng sang một bên, may mắn thoát chết

Minh Ngọc |

Khi vừa vượt qua dốc để vào bệnh viện thú cưng, cô gái cùng chú chó bị tàu hất văng sang một bên ngay trước mũi tàu hỏa.

Vào khoảng 19h, ngày 21/12, khi đoàn tàu vừa đi qua khỏi trước khu vực địa chỉ 304, người dân trên đường Lê Duẩn bàng hoàng nghe tiếng kêu động lớn.

Khi tìm hiểu, người dân phát hiện một cô gái bị ngã và khóc lóc, tay vẫn ôm một chú thú cưng và đau đớn bên cạnh chiếc xe máy ngay bên cạnh đường tàu.

"Khi chăm sóc hỏi thăm, hơn 30 phút sau con bé mới hết hoảng loạn và cho biết đang đưa chó vào bệnh viện để khám nhưng không kịp quan sát nên tàu hất văng sang một bên", chị T. một người chứng kiến kể.

Hà Nội: Đưa chó cưng đi khám, cô gái bị tàu hất văng sang một bên, may mắn thoát chết - Ảnh 1.

Người dân trên đường Lê Duẩn bàn tán về vụ tai nạn

Điều đáng nói, khu vực trên có bệnh viện chuyên chăm sóc, chữa trị thú y nên hàng ngày có rất nhiều khách hàng qua lại nhưng đường ngang dân sinh không có gác chắn và cũng không có đèn báo tín hiệu mỗi khi có tàu qua lại.

"Tại đây từng có rất nhiều vụ tai nạn tương tự xảy ra. Cách đây không lâu tại cơ sở 2 của bệnh viện này (cách đó vài nhà) có một vụ chết người khi vừa từ bệnh viện đi ra. Chúng tôi đã nhiều lần ý kiến đến nhà chức trách nhưng chưa có giải pháp an toàn cho người dân". chị T. cho ý kiến.

Hà Nội: Đưa chó cưng đi khám, cô gái bị tàu hất văng sang một bên, may mắn thoát chết - Ảnh 2.

Cô gái may mắn thoát chết

Hà Nội: Đưa chó cưng đi khám, cô gái bị tàu hất văng sang một bên, may mắn thoát chết - Ảnh 3.

Cô gái gặp nạn khi vào bệnh viện thú y

Hà Nội: Đưa chó cưng đi khám, cô gái bị tàu hất văng sang một bên, may mắn thoát chết - Ảnh 4.

Dù rất đau đớn nhưng nạn nhân vẫn không rời chú chó của mình

Hà Nội: Đưa chó cưng đi khám, cô gái bị tàu hất văng sang một bên, may mắn thoát chết - Ảnh 5.

Đường ngang dân sinh không có đèn tín hiệu cảnh báo

Trước đó, vào khoảng 9h, ngày 4/10 cũng xảy ra vụ tai nạn đường sắt trên phố Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ người dân, vào thời gian trên, hai người nam nữ (là vợ chồng) đem thú cưng đến một bệnh viện thú y nằm cạnh đường sắt trên phố Lê Duẩn.

"Người vợ đứng ngoài chờ anh chồng đưa con chó vào để khám bệnh, khi anh này quay ra không quan sát đúng lúc tàu đang chạy đến nên bị đâm tử vong", chị T. một người chứng kiến sự việc cho hay.

Được biết, nạn nhân sinh năm 1988 (có hộ khẩu ở Hà Nội), gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn, sinh sống bằng nghề nuôi giống thú cưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại