Bất ngờ bị hỏi "có đang hạnh phúc không?", Thái Thùy Linh tiết lộ xăm dòng chữ này trên ngực

Gia Linh |

"Đó là câu nói nổi tiếng của thầy Thích Nhất Hạnh mà tôi đã chọn xăm lên ngực mình để mỗi khi nhìn chính mình trong gương, tôi sẽ tìm được sự an nhiên", Thái Thùy Linh chia sẻ.

Năm 2017, tại chương trình kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ca sĩ Thái Thùy Linh gây bất ngờ khi xuất hiện và hát "Kiếp hoa". Đây là lần đầu tiên nữ cac sĩ cá tính hát nhạc trữ tình và sự có mặt của cô tại đêm nhạc là "xin" ban tổ chức vì quá kính trọng cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Sau màn biểu diễn đó, Thái thùy Linh được nhiều đồng nghiệp, khán giả khuyên nên phát triển sự nghiệp với dòng nhạc này vì nó rất hợp với giọng hát của cô. 

Bất ngờ bị hỏi có đang hạnh phúc không?, Thái Thùy Linh tiết lộ xăm dòng chữ này trên ngực - Ảnh 1.

Ca sĩ Thái Thùy Linh.

Tuy nhiên, Thái Thùy Linh vẫn chỉ ậm ừ rồi để đó cho đến một ngày cô nghe được ca khúc "Vũng lầy của chúng ta" do Lê Uyên và Phương trình bày. Thái Thùy Linh ngay lập tức bị chinh phục. 

Cô háo hức nghe một loạt các sáng tác của Lê Uyên Phương như: Dạ khúc cho tình nhân, Cho lần cuối, Hãy ngồi xuống đây... và rồi quyết định sẽ làm album với tên gọi "Như loài thú hoang". 

"Cho đến khi bắt tay vào thực hiện album "Như loài thú hoang", tôi vẫn nghĩ rằng ca khúc mình thích nhất là "Vũng lầy của chúng ta", nó dường như miêu tả đúng tôi thời điểm đó, khi tôi trải qua giai đoạn bế tắc và hoang mang trong cuộc sống. 

Xã hội nhiều hiểm nguy rình rập, lòng người thay đổi, có lúc tôi như thấy chính tôi trong vũng lầy nào đó của cuộc đời. Suốt thời gian gần 1 năm khi tôi bắt tay vào thực hiện album, tôi tình cờ được trải qua nhiều cung bậc cuộc sống, có những lúc rất đau khổ, có những lúc xuống đáy vực thẳm, có lúc thăng hoa. 

Ở thời điểm đó, tôi vẫn loay hoay với "vũng lầy" của mình, loay hoay với cả ngàn câu hỏi tại sao tôi đã hi sinh và tận hiến thế này mà sao phải nhận lại thế kia? Tôi muốn hát Lê Uyên Phương, mà lại sợ Lê Uyên Phương, chính là vì tôi đã có lúc đặt kì vọng quá cao vào bản thân mình", Thái Thùy Linh chia sẻ.

Bất ngờ bị hỏi có đang hạnh phúc không?, Thái Thùy Linh tiết lộ xăm dòng chữ này trên ngực - Ảnh 2.

Nói về những bế tắc, đau khổ... Thái Thùy Linh khiến nhiều người đồn đoán về cuộc sống với người chồng thứ 2 của cô có vẻ như cũng không trọn vẹn. Trả lời câu hỏi "Em có đang hạnh phúc không?" nhân dịp buổi ra mắt album "Như loài thú hoang" vào chiều qua (20/12), Thái Thùy Linh nói:

"Tôi đang hạnh phúc theo một cách nào đó. Nói vậy có vẻ hơi khó hiểu nhưng tôi giờ rất khác Linh của nhiều năm về trước. Sự thay đổi đó chính là nhờ sự biến chuyển trong tư duy, trong tâm hồn. 

Giả dụ trước đây khi có ai làm tôi đánh đổ nửa ly nước thì tôi sẽ rất tiếc, thậm chí có khi cáu giận buồn bực mãi. Nhưng giờ tôi đã biết cách nhìn vào nửa ly nước còn lại và biết ơn vì mình vẫn còn những nửa ly. 

Bên cạnh bản tính lạc quan luôn muốn hướng về phía trước thì cái duyên với đạo Phật đã cho tôi được sự an nhiên rất lớn trong tâm hồn, đặc biệt tôi chịu ảnh hưởng tư tưởng của thiền sư Thích Nhất Hạnh từ khoảng 2-3 năm nay, sau khi sinh con trai Thái Minh. 

Hiện, tôi đã phần nào tìm được lời giải cho những câu hỏi cuộc đời mà mình nhiều năm đi tìm, ví dụ như tại sao mình đã hi sinh thế này, đã tận hiến thế kia mà lại không nhận được kết quả xứng đáng? Và câu "ở hiền gặp lành" tại sao nhiều lúc không đúng trong đời? 

Bây giờ thì tôi đã hiểu, "Không có bùn không có sen" - đây là câu nói nổi tiếng của thầy Thích Nhất Hạnh mà tôi đã chọn xăm lên ngực mình, để mỗi khi nhìn chính mình trong gương, tôi sẽ tìm được sự an nhiên, bình tĩnh mà sống cho dù đời có bão giông hay ngang trái".

Cách trả lời khéo léo của Thái Thùy Linh khiến những người đối diện hiểu rằng, cô có những bí mật không muốn chạm vào và đang cố sống tích cực nhất.

Thái Thùy Linh hi vọng, sản phẩm mới của cô kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang sẽ được khán giả đón nhận, yêu thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại