Nếu bóng đá là phép tính 1+1=2 thì Mou đã vô địch Champions League, Ole chẳng về với MU!

Bảo Nam |

Quyết định bổ nhiệm Solskjaer thay thế Mourinho là một cú sốc. Quỷ đỏ có sai lầm khi đặt niềm tin vào một HLV đã từng thất bại thê thảm ở Premier League hay không?

1. Không nhiều chuyên gia nỡ lòng hất gáo nước lạnh vào Ole Gunnar Solskjær, nhưng giọng lưỡi của báo chí Anh cộng thêm thái độ hoài nghi của nhiều CĐV Man United trên Twitter cho thấy, số người tin Solskjaer đủ sức cứu Quỷ đỏ sống lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thật ra, đa phần lý do đều đưa NHM Man United tới sự hoài nghi. Solskjaer từng có 8 tháng làm việc tại Anh trên cương vị HLV trưởng Cardiff, và đó là quãng thời gian thất bại thê thảm của anh.

Solskjaer không thể áp đặt được triết lý bóng đá của mình lên Cardiff. Vào giai đoạn đó, anh bị báo chí chỉ trích là một HLV "nửa nạc, nửa mỡ" – khi bố trí đội hình đá tấn công nhưng số bàn thắng ghi được chỉ bằng một nửa số bàn thua.

Ngay cả khi Cardiff thi đấu ở giải hạng Nhất Anh, Solskjaer cũng tỏ ra vô cùng bất lực. Anh bị sa thải nhanh tới nỗi nhiều CĐV còn chưa kịp nhận ra thực tế triết lý huấn luyện của Solskjaer là gì.

Nếu bóng đá là phép tính 1+1=2 thì Mou đã vô địch Champions League, Ole chẳng về với MU! - Ảnh 1.

Solskjaer đã thất bại thê thảm ở Premier League khi dẫn dắt Cardiff.

Cây bút Paul Hirst của The Times phân tích: "Chưa có một thống kê chi tiết, nhưng rất hiếm ai thi đấu ở vị trí trung phong thời còn là cầu thủ mà có thể thành công khi trở thành HLV. Những HLV tài năng thường là hậu vệ hoặc tiền vệ trung tâm – vị trí mà họ thể hiện được tầm bao quát ngay từ khi còn đá bóng". Đó cũng là một góc nhìn.

Như vậy, dựa trên góc nhìn của giới chuyên môn lẫn thực tế làm việc tại Premier League, để Solskjaer dẫn dắt Man United chẳng khác nào "chọn một cái chết khác".

2. Tuy nhiên…

Nếu bóng đá chỉ là phép tính 1+1=2 thì Jose Mourinho lẽ ra phải vô địch Champions League cùng Man United.

Trong lịch sử Premier League, những HLV chữa cháy theo kiểu "từ trên trời rơi xuống" lại thường gây được bất ngờ lớn. Chẳng ai biết Avram Grant là ai cho đến khi ông bất ngờ thay thế Jose Mourinho làm HLV tạm quyền của Chelsea.

Vào thời điểm Grant được bổ nhiệm, ông thậm chí còn chưa có bằng HLV hạng A của UEFA. Nhưng dưới thời Grant, Chelsea lọt vào cả chung kết Cúp Liên đoàn lẫn chung kết Champions League.

Roberto Di Matteo cũng chỉ là một cựu cầu thủ Chelsea và một HLV từng thất bại tại West Brom, nhưng sau khi bất ngờ lên thay thế Villas-Boas, Di Matteo thậm chí còn mang chức vô địch Champions League về Stamford Bridge.

Hay như Zinedine Zidane thời được bổ nhiệm làm HLV trưởng Real cũng vướng phải rất nhiều nghi ngờ. ESPN thời đó phân tích, chủ tịch Florentino Perez chỉ dùng Zidane làm bia đỡ đạn vì nội bộ Real có quá nhiều vấn đề.

Nhưng thành công của Zizou thật sự khiến cả thế giới phải choáng váng. Bóng đá là môi trường mà mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Nếu bóng đá là phép tính 1+1=2 thì Mou đã vô địch Champions League, Ole chẳng về với MU! - Ảnh 2.

Sự thành công của những Avram Grant, Di Matteo, Zidane... là cơ sở cho những niềm tin mong manh vào Solskjaer.

Henry Winter dường như đang là phóng viên hiếm hoi tin rằng, Solskjaer có thể thành công. Ông phân tích: "Thực tế chất lượng cầu thủ của Man United không hề tệ. Họ chỉ cần một nhân vật chỉnh đốn lại phòng thay đồ giống như cách Zidane đã làm tại Real".

"Solskjaer chính là nhân vật ấy. Tại sao không phải Ryan Giggs, Gary Neville, Roy Keane mà lại là Solskjaer? Đơn giản thôi, vì không ai ghét Solskjaer cả. Anh là một biểu tượng về lòng trung thành, khi sẵn sàng cống hiến hết lòng cho Man United dù dành cả tuổi thanh xuân đề ngồi dự bị", Winter viết trên The Times.

Trưởng bộ phận thể thao của Telegraph, Jason Burt viết thêm: "Tôi cho rằng Solskjaer là một người tốt. Tên của anh bị phát âm sai suốt 20 năm tại Anh, nhưng chưa bao giờ Solskjaer bận tâm tới điều đó. Tôi có biết một CĐV Man United. Anh ta xăm lên lưng mình 4 huyền thoại Quỷ đỏ lần lượt là: Sir Alex, George Best, Eric Cantona và… Solskjaer. Điều đó chứng tỏ NHM Man United yêu quý Ole".

Một số quan điểm khác cho rằng, Solskjaer chỉ đến Old Trafford trong tư cách người tạm quyền nên nhiều khả năng anh sẽ không cố áp đặt triết lý của mình. Solskjaer sẽ chèo lái Man United bằng một thái độ hòa nhã, không áp đặt và điều đó sẽ lấy lại bầu không khí thoải mái ở Old Trafford. Đây là chìa khóa của thành công.

Vì tất cả những lý do trên, hãy thắt chặt dây an toàn để chuẩn bị chứng kiến cú vút bay trở lại của biểu tượng Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại