Nhà vô địch AFF Cup 2008: "Trước trận chung kết với Thái Lan tôi không ngủ được"

Thái Hải |

Cựu trung vệ Vũ Như Thành chia sẻ anh khá căng thẳng khi cùng Việt Nam đối đầu Thái Lan tại chung kết lượt về AFF Cup 2008.

Lời tòa soạn: Mười năm về trước, ngày Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, những cựu tuyển thủ đã làm gì để vượt qua áp lực, sự kỳ vọng của hàng chục triệu dân cuồng nhiệt với trái bóng tròn? Dưới đây là chia sẻ của "trung vệ thép" Vũ Như Thành.

"Không cần phải đợi đến ngày diễn ra trận chung kết lượt về mới thấy áp lực. Ngay sau khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở lượt đi, trở về Hà Nội với hàng nghìn cổ động viên ra đón, thực sự, toàn đội cảm thấy rất tự hào, nhưng bản thân tôi cảm thấy rất áp lực, căng thẳng trước sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.

Đêm trước ngày diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, tôi mãi không sao ngủ được, trằn trọc, trở mình liên tục đến tận 2 hay 3 giờ sáng gì đó mới chợp mắt được chút. Bị như thế ảnh hưởng đến thể lực khá nhiều. Nhưng tự mình phải biết cách vượt qua.

Tôi chỉ biết nghe nhạc, xem phim hài và đọc sách để vượt qua áp lực và căng thẳng trước trận đấu. Không riêng gì trận chung kết này, trước mỗi trận đấu tôi đều có cảm giác lo âu và khó ngủ như vậy, nên cũng tự mình biết cách để vượt qua nó", cựu trung vệ Vũ Như Thành cho biết.

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Trước trận chung kết với Thái Lan tôi không ngủ được - Ảnh 2.

Trung vệ thép Vũ Như Thành là lá chắn vững chắc của Việt Nam tại AFF Cup 2008.

Chia sẻ về trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 với Thái Lan sau 10 năm, trung vệ có biệt danh Thành "kếu" cho biết cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày nào:

"Áp lực là rất lớn từ các khán đài khi trận đấu bắt đầu. Thực sự là toàn đội đã chơi không tốt trong hiệp 1 vì tâm lý căng cứng, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, khi trận đấu gần kết thúc, chúng ta đang bị dẫn 1-0, nếu giữ nguyên kết quả này thì sẽ đá hiệp phụ và penalty, nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức bình thường. Tôi tin chúng ta sẽ vô địch.

Khoảnh khắc Công Vinh ghi bàn, tôi chỉ nhớ là mình đã vỡ òa, suýt khóc vì hạnh phúc. Khi ấy tôi chạy theo Vinh ăn mừng như thể Việt Nam đã vô địch dù rằng tiếng còi kết thúc chưa vang lên. Khi trận đấu khép lại, tôi chỉ biết chạy cùng đồng đội ăn mừng chiến công này thôi. Thật hạnh phúc khi mình là một phần của lịch sử.

Ngay lúc này, và những năm trước đó nữa, mỗi khi bất chợt thấy được bàn thắng của Vinh hay hình ảnh nào liên quan đến chức vô địch AFF Cup 2008, tôi vẫn có cảm giác rợn tóc gáy. Tôi vẫn tự hào vì mình đã có mặt ở khoảnh khắc đó của bóng đá nước nhà".

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Trước trận chung kết với Thái Lan tôi không ngủ được - Ảnh 3.

Vũ Như Thành trong thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

"Không phải khen, nhưng sau thế hệ của các anh Hồng Sơn hay Huỳnh Đức, rồi đến lứa của chúng tôi, lúc này bóng đá Việt Nam đang có những gương mặt quá tài năng. Họ sẽ vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm người hâm mộ nước nhà chờ đợi.

Tôi không nghĩ đến một kết quả hòa đâu, Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia 2-1, vô địch ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Tôi mong Quang Hải sẽ tỏa sáng với một cú đúp, tôi chỉ nghĩ đến cậu ta thôi. Malaysia sẽ gỡ được một bàn sau khi chúng ta dẫn trước 2-0", nhà vô địch AFF Cup 2008, trung vệ Vũ Như Thành nhận định về trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra tối 15/12 tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại