Nhà vô địch AFF Cup 2008: Malaysia chỉ là hiện tượng, Việt Nam sẽ thắng 2-0

Thái Hải |

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nâng cúp vàng AFF Cup 2018 trên sân nhà Mỹ Đình.

Mười năm về trước, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Thủ thành Dương Hồng Sơn - một trong các nhân vật chính của trận chung kết - kể lại:

"Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 khoảng 1 ngày, tôi hoàn toàn không nghĩ gì về trận lượt đi thắng Thái Lan 2-1 trước đó cả. Tôi chỉ xem lại tình huống vì sao mình để thua 1 bàn cần xử lý pha bóng đó như thế nào cho hợp lý.

Ngoài ra, các pha bóng nguy hiểm ở trận trước đó, mình nên ra vào như thế nào cho hợp lý, làm sao hạn chế để không thua bàn ở lượt về. Tôi chỉ xem và rút kinh nghiệm ngay sau trận lượt đi. Trước trận lượt về, chỉ muốn tập trung cho trận này thôi, quên đi trận đã qua để làm được tốt nhất những gì có thể.

Khi đó, bàn thân tôi chỉ tập trung cao độ khi tập luyện. Ngoài ra, chỉ muốn để cho cơ thể được thả lỏng, nghe nhạc hoặc xuống sãnh ngồi chơi nói chuyện với các đồng đội khác. Không nên nằm nhiều trong phòng, sẽ khiến cho cơ thể bị sức ì, không nhanh nhẹn được khi bước vào trận".

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Malaysia chỉ là hiện tượng, Việt Nam sẽ thắng 2-0 - Ảnh 1.

Cự thủ môn Dương Hồng Sơn tin Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia 2-0.

Chia sẻ về cảm xúc khi bước vào trận chung kết lượt về với Thái Lan tại AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình, "người nhện" một thời của bóng đá Việt Nam mười năm về trước, thủ môn Dương Hồng Sơn cho biết:

"Mỗi trận đấu, mỗi giải đấu có tính chất quan trọng khác nhau. Nhưng sự tập trung rất cần thiết trong suốt 90 phút chính thức. Tôi luôn giữ được cái đầu lạnh khi ra sân. Bước ra khởi động, tôi không quan tâm việc hôm nay khán đài như thế nào, người hâm mộ gọi tên mình hay không... Tôi chỉ biết khung thành đang cần mình giữ sạch lưới.

Bước vào trận, những tình huống đầu tiên phải cố gắng bắt thật chuẩn xác, làm động lực để duy trì sự ổn định trong suốt hai hiệp chính. Không được lơ là, vì chỉ cần một phút giây sai làm thì cả đội sẽ phải đánh đổi.

Những phút cuối sự tập trung phải trên 200%. Thời điểm đó, khi Công Vinh chưa ghi bàn, tôi đã nghĩ đến việc hai hiệp sẽ ra sao, và nếu đá 11m thì mình phải cố gắng như thế nào, Gần như tất cả tôi chỉ nghĩ về những phút cuối. Khi Công Vinh ghi bàn, tôi vẫn duy trì sự tập trung. Mãi khi tiếng còi kết thúc vang lên, tôi chỉ biết la lên trong sung sướng".

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Malaysia chỉ là hiện tượng, Việt Nam sẽ thắng 2-0 - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

"Mình là người Việt Nam mà, phải mong đội nhà vô địch chứ. Tôi tin, Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia 2-0, qua đó vô địch AFF Cup 2018 ngay trên sân nhà. HLV Park Hang-seo và lứa cầu thủ tài năng hiện tại sẽ làm được điều này sau 10 năm, điều mà thế hệ chúng tôi từng đạt được.

Trận lượt đi thi đấu trên chảo lửa Bukit Jalil như thế mà chúng ta vẫn khiến cho người Mã suýt nữa ôm hận còn gì. AFF Cup năm nay, Malaysia chỉ là hiện tượng mà thôi, họ thắng Thái Lan vì đối thủ không có được đội hình mạnh nhất. Đó chỉ là khoảnh khắc xuất thần của một vài cá nhân.

Riêng Việt Nam, chúng ta có một đội hình chất lượng, lứa cầu thủ tài năng. Cùng với đó là những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Chỉ cần chắt chiu cơ hội, tiền đạo không phung phí cơ hội, Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018 ngay trên sân nhà", cựu danh thủ Dương Hồng Sơn nhận định về trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại