Cảm thấy bị xử ép, CĐV Việt Nam lăm le tìm facebook trọng tài chính để "hỏi thăm"

Trình Ca |

Đá trên sân khách của Malaysia chưa bao giờ là trải nghiệm dễ dàng với ĐT Việt Nam, hôm nay cũng thế.

ĐT chúng ta đã có một kết quả hòa trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Trong trận đấu, cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi nhiều, trong khi đó bên phía Malaysia cũng khá tích cực "ăn vạ" và chơi tiểu xảo trong suốt 90 phút của trận đấu. Tuy vậy, trong vài quyết định, trọng tài vẫn tỏ ra nhẹ tay cho những hành vi này. 

Nhiều CĐV Việt Nam cho rằng trọng tài đã có phần thiên vị với Malaysia. Bởi vậy, một bộ phận CĐV tỏ ra bức xúc và cùng nhau nghĩ cách kiếm ra facebook của vị trọng tài người Australia.

Đây được coi là một hành động khá tiêu cực của dân mạng Việt Nam sau mỗi trận đấu bóng đá quốc tế. Cách thức tìm facebook rồi report hay bình luận kém hay thực sự xấu xí. Hãy là những người hâm mộ bóng đá văn minh!

Cảm thấy bị xử ép, CĐV Việt Nam lăm le tìm facebook trọng tài chính để hỏi thăm - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi.

"Tìm facebook trọng tài thôi, quả đá phạt chúng ta phải nhận khiến họ gỡ hòa 2-2 chẳng đáng luôn. Tại sao trọng tài lại mạnh tay như vậy với Việt Nam và nhẹ nhàng với Malaysia thế, cảm thấy vô cùng bức xúc", dân mạng N.A viết.

"Malaysia luôn châm biếm Indonesia và chê Indonesia chơi xấu nhưng hôm nay chính trọng tài mới cứu họ đấy thôi. Trọng tài kém công tâm khiến người xem bực mình vô cùng. Phải chăng do Malaysia đá sân nhà, sức ép của 9 vạn khán giả khiến trọng tài không xử lí công bằng được", một dân mạng khác bình luận.

"Nếu mọi người còn nhớ thì trọng tài thứ tư chính là người bắt chính trong trận gặp Iraq của U23 Việt Nam hồi đầu năm. Chính ông này bị cư dân mạng Việt Nam report mất facebook. Trọng tài chính cũng là một gương mặt quen thuộc. Như thường lệ, các trọng tài lại khiến CĐV Việt Nam bức xúc", một dân mạng khác lên tiếng.

Cảm thấy bị xử ép, CĐV Việt Nam lăm le tìm facebook trọng tài chính để hỏi thăm - Ảnh 2.

Quang Hải đã có 90 phút thi đấu rất hay.

Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều rất lạc quan, thấy rằng kết quả hòa 2-2 là một tỉ số có lợi cho ĐT Việt Nam. Chúng ta vẫn còn 90 phút ở Mỹ Đình để quyết định trận đấu.

"Hôm nay, Quang Hải, Quế Ngọc Hải hay Đình Trọng, Trọng Hoàng đều chơi quá tốt. Những cầu thủ này đều chắc chắn và an tâm tuyệt đối. Cả đội đều được như họ thì kiểu gì cúp vô địch cũng ở lại Hà Nội thôi, Việt Nam cố lên nào", một dân mạng háo hức.

"Nếu bạn cảm thấy tiếc hãy nghĩ đến Quang Hải - người làm mọi phần việc khó nhất rồi, giá như có thêm thằng Hải nữa để nó dứt điểm thì hay. Quang Hải lúc nào cũng đỉnh cao, cũng xuất sắc", một dân mạng khác bình luận.

"Đức Chinh và Tiến Linh hôm nay bỏ lỡ mấy cơ hội. Đáng tiếc thật nhưng cũng không đến mức các bạn trẻ chửi họ đâu.

Thi đấu trong một trận chung kết. Trước mắt là gần 90 nghìn người hò hét trên sân. Sau lưng là sự kỳ vọng của 90 triệu người dân Việt Nam. Mặt sân thì trơn trượt, sức ép đè nặng.

Nhiều thằng lớn đầu ở trong hoàn cảnh đó đứng còn không vững nổi chứ đừng nói tới việc chạy chỗ để có cơ hội dứt điểm như thế.

Các cầu thủ đều còn trẻ, đều còn nhiều thời gian để phát triển. Lúc này là lúc cần được động viên, khích lệ nhiều nhất đấy", một CĐV phản bác hành động chỉ trích cầu thủ của nhiều dân mạng.

"Một trận đấu quá hay, chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội ở sân Mỹ Đình. Hiện tại là cần phải cố gắng, xốc lại mọi thứ rồi cống hiến cho trận đấu lượt vền những gì tinh túy nhất nào, Việt Nam cố lên", một dân mạng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại