Cô gái Việt sinh ra ở Thái Lan và "món quà" vô giá sau 8 năm lấy chồng hơn 10 tuổi

Ngân Hà |

“Đã có lúc mình muốn quay trở về Thái Lan, nhưng cuối cùng, cả anh và mình đều tiếp tục cố gắng để đến hôm nay, sau 8 năm gắn bó, mình hạnh phúc khi ngắm nhìn gia tài vô giá này…”

Chuyện tình sóng gió của cô gái Việt sinh ra và lớn lên ở Thái Lan với người đàn ông hơn 10 tuổi

Tình yêu và hôn nhân không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng, nó đòi hỏi người trong cuộc không chỉ có tình yêu mà còn phải biết hy sinh, vun đắp để cây tình yêu đơm hoa, kết trái ngọt.

Và câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh năm 1991, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét nhất cho điều này.

Được biết, Mỹ Dung sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Nam Thái Lan. Những tưởng sẽ định cư ở xứ sở chùa Vàng, nhưng chính chị cũng không ngờ trong một chuyến về thăm quê hương Việt Nam, Mỹ Dung năm ấy đã có quyết định bước ngoặt trong đời.

Cô gái Việt sinh ra ở Thái Lan và món quà vô giá sau 8 năm lấy chồng hơn 10 tuổi - Ảnh 1.

Mỹ Dung sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, nhưng lại quay về định cư tại Việt Nam vì một lần gặp gỡ định mệnh năm 19 tuổi.

Chị Mỹ Dung kể: "Mẹ mình qua Thái làm ăn, gặp ba cũng là người Việt bên đó, hai người kết hôn và sinh được 5 người con, mình là con thứ 4 trong nhà.

Mình sống ở Nakhon Si Thammarat, một thành phố phía Nam Thái Lan. Tới năm 19 tuổi, mình xin mẹ về Việt Nam chơi. Trước đó mỗi dịp Tết Nguyên đán mẹ cũng thường dẫn mấy chị em về Bạc Liêu thăm quê rồi, nên mình thông thạo tiếng Việt và cũng mê món ăn Việt lắm.

Trong dịp đó, mình gặp anh do một người chị ở Sài Gòn giới thiệu. Ban đầu cũng không ấn tượng gì, gặp nhau chỉ toàn đi chơi, ăn uống, hát hò chung cả nhóm. Chỉ nhớ là anh rất ga lăng, ăn gì cũng chăm chăm gắp cho mình..."

Trước người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi, lại vô cùng ga lăng, chiều chuộng hết mực, sau một thời gian ngắn, cô gái mới lớn nhanh chóng bị chinh phục.

Mỹ Dung quyết định ở lại Việt Nam theo tiếng gọi của con tim. Tuy nhiên, những giây phút mặn nồng thuở mới yêu nhanh chóng qua đi, tình yêu của họ phải đối diện với nhiều sóng gió đòi hỏi sự nỗ lực của cả hai.

"Thời điểm đó anh còn ham chơi lắm. Có giai đoạn chỉ trong 2 tháng mà mình buồn phiền, không ăn uống nên giảm đến 7kg vì anh vô tâm quá. Có hôm đi nhậu với bạn bè suốt đêm, mình gọi cả trăm cuộc điện thoại mà không được.

Tuy nhiên, mình vẫn quyết ở bên, dùng tình yêu để đánh thức anh quay về bên mình, tính mình đã yêu ai thì không bỏ được. Anh cũng yêu mình, chỉ là còn ham chơi và vô tâm nên mình muốn cố gắng vì dù gì cũng ở bên nhau mấy năm rồi" – Chị Mỹ Dung tâm sự.

Cô gái Việt sinh ra ở Thái Lan và món quà vô giá sau 8 năm lấy chồng hơn 10 tuổi - Ảnh 2.

Chị Dung và anh Đạt thuở mới yêu

Sau 2 năm hẹn hò, chị Dung và anh Đạt (SN 1981) quyết định về chung một nhà. Những tưởng sóng gió đã qua, nhưng một thử thách khác lại đến buộc họ phải lựa chọn.

"Suốt mấy năm tụi mình không thể có con mặc dù rất mong mỏi. Đi khám mới biết nguyên nhân là do anh khó có con, lúc đó anh càng buồn chán hơn, đòi chia tay để mình đi tìm hạnh phúc mới.

Mình kiên quyết ở lại bên anh dù thời gian đó anh thờ ơ, lạnh nhạt với mình kinh khủng, thậm chí anh càng đi chơi, gặp gỡ những cô gái khác nhiều hơn để mình chán mà từ bỏ…"

Có thời điểm, chị Dung cho hay chị tính đến chuyện quay về Thái Lan sinh sống dù đã dành trọn 7 năm thanh xuân vì một người đàn ông.

"Mình cũng đau buồn vì bị anh lạnh nhạt, cứ mãi như vậy thì mình đành bỏ về Thái thôi. Nhưng biết anh chán nản do nhiều lần đi thụ tinh mà không được, sợ mình khổ theo mới làm vậy nên mình năn nỉ anh đi thử lại lần nữa.

Lần đầu không thành, đến lần thứ hai – năm 2017 thì hai vợ chồng vui mừng khôn xiết khi mình đã mang thai, lại là thai đôi luôn" – Chị Dung kể.

Cuối cùng, sau 8 năm sóng gió, tình yêu của chị Dung và anh Đạt đã đơm hoa kết trái thành một cặp song sinh vô cùng đáng yêu.

"Gia tài" vô giá có được nhờ sự hy sinh vì tình yêu

Đối với chị Dung và anh Đạt, hai bé song sinh một trai một gái chính là gia tài lớn nhất của họ sau nhiều sóng gió trong cuộc sống.

Cô gái Việt sinh ra ở Thái Lan và món quà vô giá sau 8 năm lấy chồng hơn 10 tuổi - Ảnh 3.

Chị Dung cho hay, cuối cùng thì 8 năm nỗ lực, hy sinh của chị đã được đền đáp bằng một tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

Đặc biệt, từ khi vợ mang thai, anh Đạt đã hoàn toàn thay đổi, trở thành người chồng, người cha vô cùng tâm lý, yêu chiều vợ con hết mực.

Cô gái Việt sinh ra ở Thái Lan và món quà vô giá sau 8 năm lấy chồng hơn 10 tuổi - Ảnh 4.

Anh Đạt hết mức yêu vợ, thương con và dành nhiều thời gian sau giờ làm việc để chăm sóc hai bé.

"Bây giờ đối với vợ chồng mình, con cái là tài sản quý giá nhất, không gì so sánh được. Nếu ngày ấy anh cứ mãi chán nản, còn mình không chịu hy sinh thì sẽ chẳng có được thành quả ngọt ngào hôm nay.

Từ lúc mình có bầu, anh thay đổi 180 độ luôn, không còn ham chơi như trước và không đi nhậu thâu đêm nữa. 

Mang thai thì mình cực kỳ khó tính, hành chồng dữ lắm. Mang thai đôi nên tối khuya hay đói bụng, giờ nào anh cũng chạy đi mua cho mình.

Nhớ có hôm mình thèm bún bò, dặn anh mua nhớ đừng bỏ rau răm, ấy thế mà về mở ra vẫn thấy, mình quát tháo om sòm vậy mà anh vẫn nhỏ nhẹ nói: "Anh quên mất, để anh đi mua tô khác cho em nhé"

Đến lúc đi sinh về thì mình sinh mổ nên anh chăm lo vết thương, rồi phụ mình chăm con, giặt giũ, tắm cho con đủ cả.." – Chị Mỹ Dung nhớ lại.

Cô gái Việt sinh ra ở Thái Lan và món quà vô giá sau 8 năm lấy chồng hơn 10 tuổi - Ảnh 5.
Cô gái Việt sinh ra ở Thái Lan và món quà vô giá sau 8 năm lấy chồng hơn 10 tuổi - Ảnh 6.

Hai thiên thần song sinh là "gia tài" vô giá của vợ chồng chị Dung - anh Đạt.

Hiện tại, hai thiên thần nhỏ của vợ chồng anh chị đã được 1 tuổi. Dẫu cuộc sống còn nhiều thử thách phía trước, nhưng sau tất cả, họ tin rằng chỉ cần có tình yêu thương và sự hy sinh vì nhau thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại