Maya tiết lộ cảnh "nóng" nhất trong sự nghiệp diễn xuất và nụ hôn đồng giới

Gia Linh |

"Đó là cảnh "nóng" nhất từ trước tới nay mà tôi từng đóng. Địa điểm diễn ra cảnh "nóng" là ở ngoài thiên nhiên...", ca sĩ Maya chia sẻ.

Gặp ca sĩ, diễn viên Maya đúng ngày Hà Nội rét đậm thế nhưng câu chuyện giữa chúng tôi vẫn rất sôi nổi và cởi mở.

Maya tiết lộ cảnh nóng nhất trong sự nghiệp diễn xuất và nụ hôn đồng giới - Ảnh 1.

Ca sĩ Maya.

Lần đầu khóa môi người đồng giới

- Sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Maya bất ngờ "mất tích" luôn khỏi showbiz gần 1 năm trời, chị đã làm gì trong thời gian đó?

Khoảng 1 năm lại đây, tôi đi lễ rất nhiều. Tôi cảm thấy mình phải làm điều đó cho bản mệnh của mình. Bây giờ, tôi đã lo xong xuôi việc đó rồi nên quyết định trở lại.

Thật ra lần trở lại này của tôi cũng sẽ không quá rình rang đâu, tôi chỉ tung một ca khúc mới, bản audio có tựa đề "Lừa dối".

Trước khi ghi âm ca khúc này, tôi cũng có livestream trên mạng và nhận được rất nhiều sự yêu mến. Thậm chí rất nhiều người còn hỏi bao giờ thì có bản MP3. Đó chính là động lực để tôi tái xuất.

Ngoài ca khúc mới, thời gian qua tôi cũng dành nhiều thời gian để đi quảng bá cho bộ phim Người vợ thứ 3 mà tôi có tham gia đóng.

- Phim Người vợ 3 đang được gây được nhiều sự chú ý ở các giải thưởng điện ảnh quốc tế lớn, Maya có thể chia sẻ vai diễn của mình?

Người vợ 3 chưa được chiếu ở Việt Nam và hiện tại vẫn đang được đoàn phim đưa đi tham gia rất nhiều liên hoan phim danh tiếng. Phim tái hiện cuộc sống cuối thế kỷ 19 - cái thời mà đàn ông có thể lấy năm thê bảy thiếp còn đàn bà thì sống cam chịu và chấp nhận số phận.

Trong phim, tôi vào vai Xuân vợ 2, trong gia đình có 3 bà vợ. Xuân là một người có tính cách ôn hòa, yêu thiên nhiên, yêu thương mọi người và sống an phận. Thời đó ai cũng muốn sinh được con trai để có thể lên chức bà chủ chính nhưng Xuân chỉ đẻ được 3 đứa con gái.

Bản thân Xuân cũng không hề bon chen hay cố sinh để được chồng yêu thương hơn. Thậm chí, khi chồng kết hôn với người vợ 3 mới 14 tuổi, Xuân không chỉ dạy dỗ cô nề nếp gia phong mà còn dậy cả cách làm tình.

Cuối cùng, vợ 3 phát sinh tình cảm với Xuân. Cuối phim, cô ấy tỏ tình với Xuân và chủ động hôn.

- Có phải đây là lần đầu, Maya hôn đồng giới trong phim?

Đúng vậy. Đây là lần đầu tôi khóa môi người đồng giới và cảnh đó phải quay trong suốt một ngày.

Tuy nhiên, trước khi diễn ra cảnh hôn với bạn diễn nữ tôi, Trà My (vai vợ 3) hay các thành viên khác trong đoàn đã có thời gian nói chuyện, chia sẻ với nhau rất nhiều nên không thấy ngại ngùng gì cả.

Thật ra ngoài cảnh khóa môi với bạn diễn nữ, tôi còn có cảnh "nóng" với diễn viên thủ vai chồng. Đó là cảnh "nóng" nhất từ trước tới nay mà tôi từng đóng. Địa điểm diễn ra cảnh "nóng" là ở ngoài thiên nhiên chứ không phải trong phòng kín.

Tôi vẫn nhớ, thời điểm đóng cảnh đó trời rất lạnh và khắc nghiệt nhưng mọi người trong đoàn đều phải mặc váy đụp và áo yếm.

Nói chung bộ phim này, đạo diễn tâm huyết và chỉn chu lắm. Một ngày quay một cảnh thôi có những cảnh rất đơn giản như cả nhà đứng đón vợ 3 nhưng để hoàn thành nó thì chúng tôi phải đứng từ sáng đến tối mới quay xong. Bộ phim mất tới 4 tháng để hoàn thành.

- Khi xem lại phim, chị có hài lòng không?

Tôi hài lòng vì nếu tôi còn không ưng thì đạo diễn không bao giờ cho phép để có thể quay xong. Gần như, tất cả các diễn viên không ai nuối tiếc điều gì sau khi phim đóng máy.

Maya tiết lộ cảnh nóng nhất trong sự nghiệp diễn xuất và nụ hôn đồng giới - Ảnh 3.

Tôi không chạy trốn

- Ngoài công việc, Maya có hài lòng với cuộc sống của một người mẹ đơn thân?

Tôi thấy hạnh phúc. Ở thời điểm này bé Bồ Câu của tôi đã 3 tuổi và có thể chia sẻ với mẹ như 2 người bạn.

- Nghĩa là chị không hối hận khi lựa chọn làm mẹ đơn thân?

Tôi sống đơn giản không phải là người thích bon chen hay tạo ra sóng gió. Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi lại tạo ra sóng ra và nó ập đến với mình bất cứ lúc nào giống như một sự thử thách vậy. Và thay vì than trách tôi đón nhận nó, tìm niềm vui và sự bình thản trong đó.

- Thậm chí suốt thời gian mang thai và sinh đẻ một mình nơi đất khách quê người cũng không khiến Maya buồn tủi, oán trách khi nhớ lại?

Không thể nói là không có khó khăn khi sang nước ngoài ở một mình được nhưng tôi tin vào nhân duyên trời định. Khi sang đó, tôi đã gặp gỡ được rất nhiều người yêu thương và hỗ trợ mình trong cuộc sống.

Ở bên đó, phụ nữ nhất là phụ nữ có bầu được quan tâm và yêu thương nhiều lắm. Thậm chí, khi tôi sinh họ không kiêng kị giống bên mình đâu cứ thấy cái đẻ là đến thăm, chia vui.

Nói chung tôi suốt ngày được mọi người thăm hỏi, đưa đi ăn uống. Cuộc sống tuy thiếu hụt người chồng nhưng rất thuận buồm xuôi gió.

- Nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao chị lại phải sang tận Mỹ để sinh con? Có phải chị trốn chạy ai không?

Tôi không chạy trốn ai cả. Tôi muốn lựa chọn cho con một nơi có nền y học tốt nhất để chào đời.

Thật sự, tôi thấy mình được trời thương hay sao ấy khi mang thai không hề có cảm giác mệt mỏi, ốm nghén hay trầm cảm giống các mẹ bầu khác. Có khác chỉ là vác cái bụng to thôi còn người tôi thì đồ sộ rồi vì lên thêm hẳn 30 cân.

- Dù không rõ giữa Maya và cha của Bồ Câu có mâu thuẫn gì nhưng tôi vẫn tò mò tại sao chị không cố giữ anh ấy bên mình?

Thật ra đó là câu chuyện quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc tới nữa. Tôi chỉ có thể chia sẻ rằng, hiện tại giữa mẹ và bố Bồ Câu có quan hệ đúng mực và có trách nhiệm đầy đủ cho con mình.

- Vậy hiện tại, Maya đã tìm được người đàn ông khác chưa?

Tôi đang ế đây này (cười). Thật ra những người theo đuổi lộ diện thì tôi cũng biết nhưng hiện tại tôi không phải là người cần chuyện yêu đương hơn là chăm sóc con cái nên tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức chia sẻ với nhau như bạn bè, rất chừng mực.

Tôi vẫn có thể chia sẻ, tâm sự với những người con trai quan tâm đến mình vì con người ai cũng có nhu cầu được nói chuyện. Tuy nhiên mọi thứ mới chỉ dừng lại ở đó chứ không đi quá sâu vào đời tư của nhau.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại