Cuộc chiến oái oăm: Hổ mang quên mình có nọc độc, chỉ lo bỏ chạy trước địch thủ giữa đường

Hoa Hướng Dương |

Con rắn dường như quên mất rằng mình sở hữu thứ nọc độc chết người, nó chỉ lo tìm đường sống bằng cách kinh hãi bỏ chạy.

Một trận chiến giữa hai kẻ thù truyền kiếp đã diễn ra ngay giữa một con đường nhỏ ở Ấn Độ và khiến cho người dân phải dừng ở hai bên cho đến khi cuộc chiến sinh tử này kết thúc. Trong đó kẻ đi săn là cầy mangut và đối thủ của nó là rắn hổ mang.

Cuộc chiến oái oăm: Hổ mang quên mình có nọc độc, chỉ lo bỏ chạy trước địch thủ giữa đường - Ảnh 1.

Rắn hổ mang đối đầu kẻ thù là cầy mangut. Ảnh: Pinterest

Mặc dù sở hữu nọc độc chết người nhưng rắn hổ mang lại vô cùng hoảng loạn, tìm cách bỏ chạy trước kẻ thù nguy hiểm bậc nhất của các loại rắn độc. Nó không còn thiết tha tấn công đối thủ mà chỉ tìm cách trốn chạy, cuộc chiến dường như chỉ là cuộc chiến 1 chiều.

Xem video:

Trận chiến ngay giữa đường của cầy mangut với rắn hổ mang. Nguồn: Youtube: Himmat Patil

Con cầy mangut thể hiện bản lĩnh của loài vật khắc tinh đối với họ nhà rắn, nó chẳng ngần ngại nọc độc của đối thủ mà liên tục tấn công, không cho nạn nhân có cơ hội hít thở hay bỏ chạy. 

Chiến thuật của nó cũng rất đơn giản, tấn công phần đầu của rắn hổ mang.

Bằng cách nhảy chồm lên khi đối thủ ngóc đầu, con cầy sẽ có cơ hội cắn vào đầu đối thủ và hạ gục mục tiêu ngay say đó. Con rắn cũng khá kiên cường dù đã nhiều lần phải đo sàn sau những cú cắn vào đầu của kẻ thù.

Kết quả cuối cùng: Con rắn cũng bị knock out và bị cầy mangut lôi tuột vào trong bụi rậm ven đường. Số phận của nó đã được định đoạt là sẽ trở thành bữa ăn của con cầy mangut này.

Nguồn: Youtube: Himmat Patil

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại