“Tội đồ” của Thái Lan đau đớn, thừa nhận mất ngủ suốt đêm vì cú sút penalty lên trời

Tiểu Mã |

Tiền đạo Adisak thừa nhận anh đã không tài nào chợp mắt nổi sau trận đấu với Malaysia.

Tối 5/12, Thái Lan có cơ hội "quý như vàng" để giành vé vào chung kết khi được trọng tài cho hưởng quả penalty đúng phút 90+4. Nếu tận dụng thành công, chắc chắn Voi chiến sẽ tiến vào bán kết bởi đó là tình huống cuối cùng của trận đấu.

Thế nhưng, trên chấm 11m, tiền đạo chủ lực đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFF Cup – Adisak vì quá căng cứng về tâm lý đã có pha sút bóng lên trời. Pha bỏ lỡ này chính thức "kết liễu" tuyển Thái Lan và Voi chiến chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.

Trưa 6/12, phát biểu với tờ Siamsport (Thái Lan), Adisak đã trải lòng về cảm xúc của mình sau cú sút trượt penalty, đồng thời gửi thông điệp tạ lỗi tới người hâm mộ.

"Đêm qua, tôi không tài nào ngủ nổi vì thất vọng. Tôi thừa nhận rằng mình đã quá căng thẳng trong tình huống đó. Tôi muốn chỉnh trái bóng nhắm vào góc cao ở chính giữa khung thành nhưng không hiểu vì sao trái bóng lại bay ra ngoài.

Tôi đã mắc sai lầm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tất cả người hâm mộ vì đã gây ra nỗi thất vọng quá lớn này".

“Tội đồ” của Thái Lan đau đớn, thừa nhận mất ngủ suốt đêm vì cú sút penalty lên trời - Ảnh 1.

Adisak đã mất ngủ suốt đêm sau trận đấu với Malaysia.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc trận đấu (tối 5/12), Adisak cũng phát biểu ngắn gọn với truyền thông Thái Lan: "Đây là bóng đá và đây là bài học lớn cho tôi. Tôi cần phải đứng lên sau thất bại. Tôi xin tạ lỗi với tất cả mọi người".

Hiện ở AFF Cup 2018, mặc dù đã bị loại nhưng Adisak vẫn còn khả năng giành Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Người tạm xếp ngay phía sau là Talaha của Malaysia với 5 pha lập công. Còn với tuyển Việt Nam, Anh Đức đang là chân sút số một với 3 bàn.

Bán kết AFF Cup 2018: Thái Lan 2-2 Malaysia (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại