Cuộc đời thảm khốc của sao nữ "Vườn sao băng": Bị ép tiếp khách hơn 100 lần, chết trong uất hận

Phương Anh |

Cái chết tức tưởi sau nhiều năm bị ép làm nô lệ tình dục của Jang Ja Yeon một lần nữa khiến dư luận xót xa khi những tình tiết mới được phơi bày.

Sau gần 10 năm, lời trăn trối "Hãy trả thù cho tôi" trong bức thư tuyệt mệnh của nữ diễn viên Jang Ja Yeon vẫn còn khiến dư luận Hàn Quốc nhức nhối.

Mới đây, một cái tên quyền lực nữa là cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc bị vạch trần quá khứ từng cưỡng hiếp Jang Ja Yeon. 31 vị tai to mặt lớn, hơn 100 lần bị hãm hiếp và nhiều năm liền bị ép làm nô lệ tình dục, số phận thảm thương của sao nữ phim Vườn sao băng xứng đáng được lấy lại công lý.

Cô gái mồ côi mơ thành ngôi sao

Làng giải trí xứ kim chi xưa nay vẫn nổi tiếng là khắc nghiệt và đòi hỏi những ngôi sao trẻ phải đánh đổi rất nhiều nếu muốn bước chân vào con đường nổi tiếng. Nỗ lực, mồ hồi, nước mắt có lẽ vẫn chưa đủ. Với Jang Ja Yeon, cô đã phải trả giá bằng phẩm giá và cả mạng sống.

Jang Ja Yeon sinh năm 1980 tại vùng tỉnh lẻ Hàn Quốc. Khi mới 19 tuổi, cô đã mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông.

Bi kịch thảm khốc và mất mát quá lớn khiến cô mắc chứng trầm cảm nặng và phải chuyển về sống cùng em gái.

Cuộc sống đơn thân mưu sinh không khiến Jang Ja Yeon lạc lối. Cô tốt nghiệp cử nhân đại học và thậm chí còn học tiếp lên cao học. Nhưng Ja Yeon luôn ấp ủ ước mơ nghệ thuật, trở thành thần tượng của giới trẻ như bao cô gái Hàn Quốc khác.

Cuộc đời thảm khốc của sao nữ Vườn sao băng: Bị ép tiếp khách hơn 100 lần, chết trong uất hận - Ảnh 1.
Cuộc đời thảm khốc của sao nữ Vườn sao băng: Bị ép tiếp khách hơn 100 lần, chết trong uất hận - Ảnh 2.

Jang Ja Yeon.

Nhan sắc đã giúp Jang Ja Yeon có được hợp đồng quảng cáo nhỏ đầu tiên năm 2006. Cô chật vật bước chân vào nghề như các diễn viên trẻ khác và không mấy may mắn. Không có công ty lớn chống lưng, cô khó được xuất hiện trong các bộ phim đình đám và được khán giả biết đến.

Cơ may mỉm cười với Jang Ja Yeon khi cô được nhận một vai phụ trong phim truyền hình Vườn sao băng. Tuy chỉ là vai phụ nhỏ nhoi nhưng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bộ phim đã kéo tên tuổi của Ja Yeon lên một tầm mới.

Cuộc đời thảm khốc của sao nữ Vườn sao băng: Bị ép tiếp khách hơn 100 lần, chết trong uất hận - Ảnh 3.

Vai diễn của Jang Ja Yeon trong Vườn sao băng.

Những tưởng đây là món quà số phận ban cho cô sau bao vất vả. Nhưng thực tế sự đánh đổi sau vai diễn đó của Jang Ja Yeon lại quá đắt.

Một người bạn của cô từng kể lại lời bóng gió của nữ diễn viên: "Người ta nói với tôi rằng nếu tôi càng hiểu biết nhiều về đàn ông bao nhiêu thì sẽ càng nổi tiếng bấy nhiêu".

Cô thậm chí còn tâm sự về mối quan hệ với vị giám đốc quyền lực: "Tôi ở cùng giám đốc quản lý công ty vào cái đêm định mệnh đó. Chúng tôi đến mua sắm tại những cửa hàng sang trọng nhất. Ông chủ đối xử với tôi khá lịch lãm, mua cho tôi quần áo và những phụ kiện đắt tiền. Sau đó tôi được đi trên một chiếc xe sang trọng".

Nữ diễn viên ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông lớn tuổi kia chỉ đơn thuần muốn nâng đỡ mình. Nhưng tối hôm đó ông chủ đã đưa cô vào khách sạn và cưỡng hiếp cô. Chỉ trong 2 tiếng, ông làm nhục cô tới 4 lần và gọi thêm nhiều bạn bè đến khách sạn để thay phiên nhau hãm hiếp cô gái trẻ.

Một giám đốc truyền thông còn dùng điện thoại ghi hình lại toàn bộ sự việc và dọa sẽ tung lên mạng nếu cô từ chối tiếp tục làm nô lệ tình dục cho nhóm đàn ông quyền lực.

Cô gái trẻ không cha mẹ, không người nương tựa đã tuyệt vọng kể lại với bạn mình: "Tôi không muốn lên giường với anh ta và những kẻ đi cùng anh ta. Tôi cũng không hề biết việc anh ta quay phim, nhưng tôi phải làm gì đây khi biết mình đã bị rơi vào bẫy".

Cuộc đời thảm khốc của sao nữ Vườn sao băng: Bị ép tiếp khách hơn 100 lần, chết trong uất hận - Ảnh 4.

Một trong nhiều bức ảnh nhạy cảm bị lộ ra sau này của Jang Ja Yeon.

Chẳng còn gì nhục nhã và thảm thương hơn cuộc sống của Jang Ja Yeon lúc đó. Cô liên tục phải phục vụ những quan chức quyền thế trong đài truyền hình, những nhà làm phim danh giá và cả các chính trị gia.

7 giờ 42 phút tối ngày 7/3/2009, Jang Ja Yeon đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi để kết thúc bi kịch đời mình. Cô để lại bức thư tuyệt mệnh dài hơn 200 trang tố cáo hàng loạt tên tuổi những gã đàn ông đã hãm hại cô.

Cuộc đời thảm khốc của sao nữ Vườn sao băng: Bị ép tiếp khách hơn 100 lần, chết trong uất hận - Ảnh 5.

Cảnh sát sau đó đã công bố rộng rãi danh sách 10 trong số 31 nhân vật máu mặt đầu tiên được cố diễn viên lưu lại thông tin cụ thể gồm chủ tịch, phó chủ tịch và giám đốc của Chosun Ilbo/Sport Chosun, Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Kyuk Ho, 3 đạo diễn đến từ đài KBS, Đạo diễn - nhà sản xuất Vườn sao băng Jun Ki Sang và Đạo diễn âm nhạc nổi tiếng Song Byung Joon.

Công lý chưa được thực thi

Ngay sau khi Jang Ja Yeon qua đời, bạn bè và đồng nghiệp của cô cùng lên tiếng nhằm lấy lại công bằng cho nữ diễn viên xấu số.

Cuộc đời thảm khốc của sao nữ Vườn sao băng: Bị ép tiếp khách hơn 100 lần, chết trong uất hận - Ảnh 6.

Đám tang Jang Ja Yeon.

Một người bạn thân thiết của cô cho hay nư diễn viên Vườn sao băng bị sàm sỡ, tấn công tình dục và thậm chí cưỡng hiếp tập thể ngay trước khi qua đời.

Một diễn viên giấu tên cho biết từng chứng kiến cảnh Jang Ja Yeon bị một nhà báo nổi tiếng ép khiêu vũ khêu gợi trên bàn.Nhiều đồng nghiệp xác nhận biết chuyện Jang Ja Yeon bị công ty ép phải ngủ với nhiều người đàn ông cùng lúc. Nếu chống cự cô sẽ bị đánh đập và đe dọa.

Jang Ja Yeon nhiều lần khóc với bạn bè vì cảm thấy nhục nhã không bằng cả gái làng chơi.

"Hãy trả thù cho tôi. Không có cách nào để tôi thoát khỏi kiếp bán thân. Những kẻ lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần. Tôi đã làm một danh sách, hãy trả thù cho tôi cho đến khi chết. Ngay cả khi nếu tôi chết, tôi cũng sẽ trả thù", Jang Ja Yeon phẫn uất viết trong thư tuyệt mệnh.

Nhưng quyền lực của những tên quỷ dữ quá lớn khiến công lý không được thực thi. Vào thời điểm bản tố cáo của Jang Ja Yeon được công bố, chỉ có hai tên tay sai bị kết án thay cho 31 nhân vật quyền thế.

Cuộc đời thảm khốc của sao nữ Vườn sao băng: Bị ép tiếp khách hơn 100 lần, chết trong uất hận - Ảnh 7.

Một trong những kẻ bị kết án.

Những người trong danh sách đều phủ nhận cáo buộc và không bằng chứng nào đủ đanh thép để khép tội họ. Vụ án khép lại, rất nhiều những nhân vật có liên quan còn không hề bị thẩm tra khiến dư luận Hàn Quốc bức xúc.

Cho tới đầu năm nay, vụ án lại được lật xới lại với mục tiêu tìm lại công lý thực sự. Tờ Korea Herald đưa tin một diễn viên tên Yoon đồng ý đứng ra làm nhân chứng.

Bên cạnh đó, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kwon Jae Jin, CEO khách sạn Koreana Bang Yong Hoon, CEO một công ty sản xuất rượu Park Moon Deok hiện đang bị các cơ quan điều tra vì nghi vấn liên quan đến hành vi lạm dụng tình dục nữ diễn viên Jang Ja Yeon.

Cuộc điều tra cũng hy vọng chứng minh được ba nhân vật cấp cao này đã dùng quyền lực của mình để can thiệp vào phiên tòa xét xử vụ án về cái chết của Jang Ja Yeon.

Gần 10 năm trôi qua, lần đầu tiên một tia hy vọng le lói "trả thù" như di nguyện của Jang Ja Yeon được lóe lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại