Không đọc hướng dẫn sử dụng, cô gái bôi nhầm 'son dưỡng' lên môi rồi mới biết là keo dán

Duy Nam |

"Công nhận là dại quá chứ không phải dại vừa!", một dân mạng bình luận dưới câu chuyện éo le của cô nàng 22 tuổi.

Tâm lí của con gái khi dùng mỹ phẩm là chuộng hàng ngoại. Cứ thấy son ngoại là yên tâm dùng mà không biết thực hư thế nào. Cô nàng này cũng không phải ngoại lệ. Vì ham đồ ngoại, cộng thêm tính hấp tấp và trình độ tiếng Anh "còi", nữ chính trong câu chuyện dưới đây nhận ngay cái kết... nhớ đến già.

"Sống trong cái xã hội bây giờ ngu tiếng Anh đúng là một thiệt thòi mọi người ạ. Nó là keo dán! Thế mà 22 tuổi đầu rồi, mình vẫn bị con nít nó lừa là son dưỡng không màu. 

Tí toáy thoa lên môi rồi bặm một phát thật mạnh. Thế là hai môi dính vào nhau. Đúng kiểu mẹ mình hay mắng là: Nói lắm vào, tôi khâu miệng vào cho chị khỏi nói", khổ chủ tự khai trong nhóm đông thành viên trên Facebook.

Không đọc hướng dẫn sử dụng, cô gái bôi nhầm son dưỡng  lên môi rồi mới biết là keo dán - Ảnh 1.

Thỏi "son dưỡng" gây tức giận nhất ngày hôm nay

Quả thật, lọ keo dán có hình dáng bên ngoài y hệt một thỏi son dưỡng. Màu sắc dịu nhẹ rất hợp gu của các bạn nữ. Nhưng cũng không vì thế mà dân mạng bày tỏ thông cảm với cô gái, thậm chí nhiều bình luận còn chê cô ẩu đoảng.

Không đọc hướng dẫn sử dụng, cô gái bôi nhầm son dưỡng  lên môi rồi mới biết là keo dán - Ảnh 2.

"Không bàn đến ngoại ngữ, mình dân văn phòng cũng xin phép được cười cô nàng này một trận. Double A là hãng giấy phổ biến lắm mà, nhầm nhọt kiểu gì mà tai hại quá vậy?", thành viên Hà My ngán ngẩm.

"Não cá vàng thực sự. Dốt Tiếng Anh nhưng đưa thỏi son lên mũi ngửi thơm lắm hay sao mà chị không nhận ra. Mùi keo hăng nồng nặc lên ấy chứ. Thế bây giờ nước rửa bát bằng tiếng Thái cũng không biết đọc thì mang ra… gội đầu à!", một dân mạng tức tối thay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại