Hàng xóm nói gì khi ông Hiệp “khùng” bị khởi tố sau vụ cháy kinh hoàng làm chết 2 người?

Hải Duyên |

Nhiều người dân bức xúc mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội.

Sau nhiều tháng xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) khiến một cặp vợ chồng - đang có con chữa bệnh tại BV Nhi Trung ương - thiệt mạng, ngày 22/11, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (biệt danh Hiệp "khùng", nổi tiếng với dãy nhà trọ giá rẻ).

Ông Hiệp bị điều tra về hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC), được cơ quan chức năng cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra, nhiều hộ dân sống gần khu nhà trọ bị cháy và cũng bị thiệt hại vì cháy lan cho rằng cơ quan công an cần sớm điều tra, làm rõ các hành vi của ông Hiệp.

Hàng xóm nói gì khi ông Hiệp “khùng” bị khởi tố sau vụ cháy kinh hoàng làm chết 2 người? - Ảnh 1.

Người dân khu cháy phải sống nhờ vào bữa cơm từ thiện. Ảnh: HD

Sau hơn 2 tháng, anh Trần Thụ (Công ty Trần Vũ) - người có ngôi nhà 5 tầng bị cháy rụi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều tháng nay, vợ chồng con cái anh phải bám trụ trong ngôi nhà cháy rụi, không có cửa, không bàn ghế.

Thậm chí, gia đình còn phải sống dựa vào những bữa cơm từ thiện.

Theo anh Thụ, nguyên nhân vụ cháy đã được báo trước. Bởi, trước đó ngôi nhà ông Hiệp “khùng” cho thuê đã từng xảy ra chập cháy.

Bản thân là hàng xóm, ngay sát nhà, anh đã nhiều lần gặp ông Hiệp “khùng” để kiến nghị, yêu cầu ông Hiệp sửa chữa điện để đảm bảo cháy nổ, nhưng tất cả những ý kiến này đều bị ông Hiệp bỏ ngoài tai.

Bức xúc trước thái độ của ông Hiệp, anh Thụ cùng nhiều hộ dân tại ngách tập thể cơ khí C70 đã kiến nghị lên UBND phường.

“Nguồn điện của khu trọ được ông Hiệp câu kéo từ nhiều nơi. Khu trọ xảy ra chập điện rất nhiều lần, chứ không phải một lần, hàng xóm nhiều lần nói sẽ lắp lại điện cho ông, nhưng ông không đồng ý.

Cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi này vì đây không phải là vô tình. Tôi sẵn sàng đứng ra làm chứng. Gần 31 hộ dân xảy ra cháy phải trông chờ vào tấm lòng từ thiện của nhiều nhà hảo tâm. Hàng ngày các hộ dân phải xin cơm từ thiện…”, anh Thụ nói.

Bà Trần Thị Minh Liễu (52 tuổi), ở khu tập thể cơ khí C70 cho hay, bà biết được thông tin ông “Hiệp khùng” bị khởi tố tối 28/11. “Việc cơ quan chức năng khởi tố ông Hiệp, làm rõ trách nhiệm là rất đúng.

Tôi cũng như nhiều nhà dân bị ảnh hưởng sau vụ cháy rất đồng tình. Chúng tôi mong muốn người gây ra vụ việc phải có đền vù cho các hộ dân bị cháy nhà”, bà Liễu nói.

Nhà bà Liễu cạnh nhà của ông Hiệp cho thuê trọ. Sau vụ cháy, đồ đạc trong ngôi nhà 2 tầng của bị thiêu rụi, kết cấu nhà bị hư hại, ảnh hưởng. Bà Liễu ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

“Cháy nhà khiến cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi bị đảo lộn. Tôi cùng con phải đi thuê nhà ở phố Thành Công với giá hơn 4 triệu đồng/1 tháng” bà Liễu chia sẻ.

Anh Trần Ngọc Bình - chủ của ngôi nhà xảy ra cháy- nơi ông Hiệp “khùng” thuê làm phòng trọ không giấu được bức xúc vì từ khi xảy ra vụ việc ông Hiệp chưa một lần nhận trách nhiệm.

Nhà nghèo nên khi xảy ra cháy đến nay không có tiền sửa chữa nhà anh Bình phải sửa sang lại khu nhà dùng làm vệ sinh trước đây để ở. Anh Bình mong rằng cơ quan chức năng sớm xét xử vụ án, xử lý những người vi phạm.

Trước đó, hồi cuối tháng 9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về PCCC trong vụ cháy khủng khiếp khu trọ của ông Hiệp, xảy ra chiều 17/9, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) khiến 2 vợ chồng thuê phòng trọ tử vong; ảnh hưởng 20 nhà, 31 hộ dân, 99 nhân khẩu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại