Rơi nước mắt nhìn cô giáo thẫn thờ khóc đồng nghiệp tử vong ở hiện trường vụ sạt lở hồ nhân tạo

NHIỆT BĂNG |

Cả buổi sáng 20.11, cô giáo Hồ Thị Mỹ Lập (giáo viên trường TH Vĩnh Phước 1, Nha Trang, Khánh Hòa) ngồi thẫn thờ ở hiện trường vụ sạt lở hồ nhân tạo của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa) đã cướp đi 2 đồng nghiệp của mình.

Rơi nước mắt nhìn cô giáo thẫn thờ khóc đồng nghiệp tử vong ở hiện trường vụ sạt lở hồ nhân tạo - Ảnh 1.

Hồ nhân tạo "treo" trên đầu dân tại dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV

Không màng đến hoa hồng và lời chúc, cả buổi sáng, cô Lập đến hiện trường vụ sạt lở. Hết đứng dưới đống đất, đá vùi lấp hàng loạt ngôi nhà, cô Lập lại trèo lên hồ nhân tạo dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú ngồi như người vô hồn.

Đến giờ này, cô vẫn không tin "quả bom nước" trên đỉnh núi ấy đã lấy đi mạng sống của 4 người, mà đó lại chính là đồng nghiệp của mình.

Đó là thầy Trần Hoàng Phong (33 tuổi, giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm trung ương 2, TP Nha Trang), vợ anh là Nguyễn Thị Thủy (33 tuổi, giáo viên trường mầm non Biển Xanh) cùng hai con nhỏ Trần Nguyễn Hoàng Quân (6 tuổi, học lớp 1) và Trần Phương Nhã Đan (gần 1 tuổi).

Rơi nước mắt nhìn cô giáo thẫn thờ khóc đồng nghiệp tử vong ở hiện trường vụ sạt lở hồ nhân tạo - Ảnh 2.

Cô Hồ Thị Mỹ Lập ngồi thẫn thờ ở hồ nhân tạo khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, tưởng nhớ đồng nghiệp. Ảnh: Nhiệt Băng

Cô Lập nức nở: "Bên cạnh nhà là đôi bạn tôi. Họ đã đi hết rồi. Hôm nay ngày 20.11 là ngày vui của tôi, trường cũng tổ chức chương trình văn nghệ, nhưng không còn tâm trạng nào để chung vui với mọi người, không còn cảm giác vui vẻ gì nữa".

Cô Lập bảo, 2 đứa con thầy Phong, cô Thủy ngoan lắm. "Đứa nhỏ còn mấy ngày nữa là thôi nôi, 2 vợ chồng dự định mời anh em, bạn bè tới chơi. Giờ thì dang dở hết rồi" - cô Lập nói trong tiếng nấc.

Trong tâm thức của cô Lập, lẽ ra cô Thủy phải sống.

"Chị ấy chết là do đường sá ngập sâu không thể đi được, cứu thương gọi đến quá lâu. Khi được đưa ra khỏi hiện trường, Thủy còn nói được. Thủy tiếng được tiếng mất, bảo mọi người hãy cứu chồng em với.

Ở trạm xá Vĩnh Hòa, người Thủy đã máu quá nhiều ra rồi, tay chân xanh nhợt đi. Lúc ấy, đứa con nằm chết một bên, mẹ nằm một bên thoi thóp..." - cô Lập kể lại mà đỏ hoe đôi mắt.

Theo cô Lập, thầy Phong chuẩn bị học lên thạc sĩ, để con cái sau này thấy cha phấn đấu mà noi theo. Vậy mà, chỉ sau một đêm, tai họa giáng xuống, cả gia đình không còn một ai, tang tóc bao trùm...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại