Người cha bắt hai con nhổ nước bọt vào miệng nhau, bôi thức ăn vừa ói lên mũi nói: “Chỉ là bố con đùa nhau”

Hoàng Hải |

Khi công an xã tới làm việc, ông Tấn nói chỉ là bố con đùa nhau rồi bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Liên quan đến vụ việc em trai bị bố bắt nhổ nước bọt vào miệng anh gây xôn xao dư luận, chiều 16/11, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Bình Phú (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) cho biết, ngay khi nắm được thông tin vụ việc, công an xã đã gửi giấy mời ông Nguyễn Văn Tấn (bố hai cháu bé) lên trụ sở UBND xã nhằm làm rõ sự việc.

Khi lực lượng công an xã đến nhà, ông Tấn nói sự việc chỉ là bố con họ đùa nhau rồi bất hợp tác.

Theo vị lãnh đạo Công an xã Bình Phú, cháu bé bị em trai nhổ nước bọt vào miệng đang học lớp 7.

Do chưa làm việc được với ông Tấn nên công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. Sự việc này cũng đã được Công an xã Bình Phú báo cáo lên cấp trên.

Sau đó, chính quyền địa phương đã thông báo trên loa truyền thanh để tuyên truyền cho ông Tấn tránh sau này có các hành vi ảnh hưởng đến các con nữa.

Trước đó, mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip với nội dung bố bắt hai con nhổ nước bọt vào miệng nhau.

Theo nội dung clip, cậu con trai lớn đi học bị lưu ban lại lớp. Về nhà, cậu con bé xin bố mẹ đóng tiền học phí thì bị ông bố quát.

Tiếp đó, ông bố nổi cơn giận rồi bắt cậu bé nằm xuống sàn nhà, chửi bới đồng thời yêu cầu chọn hai hình phạt.

Một là bị em trai đánh 100 dây curoa vào người, hai là để em trai nhổ nước bọt vào miệng.

Mặc cho con trai khoanh tay xin lỗi, liên tục khóc lóc nhưng người bố vẫn không nguôi giận. Cuối cùng, sợ không chịu nổi 100 đòn dây curoa, cậu bé đã chọn hình phạt thứ 2.

Khi người em trai vừa nhổ nước bọt vào miệng, cậu bé không chịu nổi đã nôn ói ra trước sàn nhà. Thấy vậy, ông bố tiếp tục bắt cậu em dùng thức ăn vừa ói ra thoa lên mũi người anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại