Cô dâu xinh đẹp bỏ trốn trong ngày cưới ở Điện Biên: Thông gia bỗng thành "chủ nợ"

Thanh Tú |

Theo trưởng bản Na Tông, trước hôm cô dâu bỏ trốn, gia đình đã làm 30 mâm cỗ mời chòm xóm tới dự.

Đám cưới của cô dâu xin đẹp L.T.A (SN 1999, trú xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và chú rể N.V.T (SN 1995, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) đã phải hủy giữa chừng, vì cô dâu bất ngờ bỏ đi trước ngày đón dâu.

Theo hình ảnh biên bản thỏa thuận của hai gia đình cô dâu, chú rể được lập ngày 8/11/2018, do tờ Phụ nữ Việt Nam đăng tải, A và T chưa đăng ký kết hôn.

Gia đình cô dâu thách cưới 17 triệu đồng để tổ chức đám cưới cho con. Nhà trai đã mang tiền tới đưa tận tay nhà gái để tổ chức đám cưới vào 7/11 và ngày 8/11 là ngày đón dâu. Thế nhưng, khi nhà trai tới đón dâu hôm 8/11 thì cô dâu A. không có nhà, đã bỏ đi từ 7/11. Hai gia đình thống nhất không đón dâu và hủy cưới.

Biên bản ghi rõ, về trách nhiệm, bố mẹ cô dâu đã nhận nợ và trả gia đình chú rể số tiền 17 triệu đồng, thời gian từ ngày lập biên bản đến hết 15/6/2019 Dương lịch.

Trưởng bản Na Tông, xã Na Tông cho biết trên báo Đất Việt, trước hôm nhà trai tới đón dâu, gia đình A làm 30 mâm cỗ mời chòm xóm tới dự. Hôm đó, ông vẫn thấy cô dâu, chú rể ở đó, ban tổ chức thông báo hôm sau đón dâu. Sau đó xảy ra việc cô dâu bỏ trốn.

Theo vị này, ông có ghe thông tin chị A bỏ đi, còn việc chị A bỏ đi mang theo tiền hay không thì cũng chưa nắm được.

"Việc hai gia đình làm biên bản nhận tiền thách cưới tôi không chứng kiến nên không rõ chuyện cô dâu có mang theo tiền hay không", trưởng bản nói với nguồn trên, đồng thời cho biết, A đi làm thuê suốt nhiều năm qua, ít về nhà. Ở địa phương, gia đình A thuộc diện có kinh tế khó khăn còn A thì không có điều tiếng gì.

Được biết, cô dâu và chú rể quen nhau 1 tháng thì quyết định tiến tới hôn nhân. Họ đã chụp ảnh cưới, làm đám hỏi, chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân và sự việc phải ngừng khi cô dâu biệt tích trong ngày đón dâu.

Chú rể T cho biết trên Phụ nữ Việt Nam, gia đình anh đã trao 17 triệu đồng tiền thách cưới cho nhà gái, đến 8/11 thì được biết A đã bỏ trốn mang theo 17 triệu này và cả 9 triệu tiền người thân mừng cưới. Người thân đã cố gắng liên lạc với A nhưng không thể.

"Đây sẽ là nỗi nhục nhã, xót xa cứa thành từng vết sẹo hẳn sâu vào trái tim, suốt đời không thể gột rửa được", T nói và bày tỏ, tới giờ anh vẫn không hiểu vì sao A bỏ đi.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại