Sống sót sau thảm kịch Las Vegas rồi mất mạng vì xả súng ở California

Minh Hạnh |

Telemachus Orfanos là một trong số 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ngày 7/11 ở quán bar Borderline (bang California, Mỹ). Trước đó, Orfanos từng may mắn sống sót trong vụ xả súng đẫm máu tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas.

Đêm 7/11, khu vực nổi tiếng yên bình Thousand Oaks (ngoại ô Los Angeles, bang California, Mỹ) bất ngờ rúng động bởi vụ xả súng xảy ra tại quán bar Borderline.

Ít nhất 12 người được xác định đã thiệt mạng, và nhiều người khác bị thương. Nghi phạm Ian David Long (28 tuổi, cựu binh Mỹ) đã tự sát ngay tại hiện trường.

Phần lớn các nạn nhân đều đã được xác định danh tính. Trong đó có Telemachus Orfanos.

Theo thông tin trên trang mạng xã hội cá nhân, Orfanos từng theo học tại trường Trung học Thousand Oaks và có thời gian phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ.

Trả lời phóng viên sau vụ xả súng, bà Susan Schmidt-Orfanos, mẹ của nạn nhân Telemachus Orfanos tức giận nói:

“Con tôi từng sống sót trong vụ xả súng ở Las Vegas, từng trở về nhà an toàn cùng rất nhiều bạn bè. Nhưng đêm qua, Orfanos đã không quay về. Tôi không muốn những lời cầu nguyện hay an ủi. Tôi chỉ muốn việc kiểm soát súng đạn được thắt chặt. Tôi không muốn phải nhận thêm lời chia buồn nào nữa. Tôi muốn luật kiểm soát súng. Tôi muốn tương lai sẽ không còn tiếng súng.”

Sống sót sau thảm kịch Las Vegas rồi mất mạng vì xả súng ở California - Ảnh 1.

Telemachus Orfanos. Ảnh: Facebook

Cũng theo tờ Daily Mail, khoảng 50 – 60 người từng sống sót trong vụ xả súng năm ngoái tại Las Vegas đã có mặt trong quán bar Borderline vào tối 7/11.

Được biết, những người này thường tụ họp tại Borderline để tưởng nhớ các nạn nhân đã ngã xuống ở Las Vegas, đồng thời hỗ trợ nhau phục hồi tâm lí.

Một người trong số đó là Brendan Kelly (22 tuổi). Trên tay trái của Kelly có hình xăm lớn nhằm tưởng nhớ vụ xả súng khiến 58 người thiệt mạng ở Las Vegas. Trên tay phải của Kelly đeo vòng tay của quán bar Borderline.

Trả lời phỏng vấn từ nhà riêng tại Thousand Oaks, Kelly cho biết: “Lần thứ 2 trải qua chuyện này, mọi thứ vẫn không hề dễ dàng hơn đối với tôi.”

Ngay từ giây phút nghe thấy âm thanh “pop, pop” vang lên trong quán bar, Kelly đã biết mình một lần nữa mắc kẹt trong một vụ xả súng.

“Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi không thể tin rằng đó là sự thật”, Kelly nói. “Tôi đẩy 2 người bạn xuống sàn và nằm đè lên người họ. Sau đó, tôi nhìn về phía kẻ xả súng và tự nhủ rằng mình cần phải thoát ra ngoài.”

Kelly kéo một người phụ nữ ra khỏi quán bar theo lối thoát hiểm, sau đó dùng thắt lưng, áo phông để cầm máu cho một người bạn khác bị thương ở tay.

Kelly đã cùng lực lượng cứu hộ hỗ trợ các nạn nhân ngay sau khi vụ xả súng kết thúc.

Hai người bạn của Kelly không may mắn sống sót sau thảm kịch.

Sống sót sau thảm kịch Las Vegas rồi mất mạng vì xả súng ở California - Ảnh 2.

Trên tay Kelly là hình xăm tưởng nhớ vụ xả súng tại lễ hội Route 91 ở Las Vegas. Ảnh: AP

Cùng tâm trạng với Kelly, Chandler Gunn (23 tuổi), cho biết một người bạn thân thiết của anh từng sống sót sau vụ tấn công Las Vegas đã có mặt tại quán bar Borderline đúng thời điểm xảy ra vụ xả súng.

Nhận được tin báo về vụ việc, Gunn lập tức chạy đến quán bar và thở phào nhẹ nhõm khi biết bạn mình vẫn còn sống.

“Có những người sống cả đời mà không phải chịu đựng cảnh tượng này. Và cũng có những người phải trải qua nó đến 2 lần”, Gunn nói.

Trên mạng xã hội, một người phụ nữ khác có tên Molly Mauer tiết lộ cô đã có mặt ở Borderline, và cũng từng sống sót trở về từ Las Vegas.

“Không thể tin nổi tôi lại phải nói điều này một lần nữa. Nhưng tôi đã trở về nhà và vẫn còn sống”, Mauer viết trên Facebook.

Trước đó một năm, vào ngày 1/10/2017, tại lễ hội âm nhạc Route 91 (Las Vegas, Mỹ) đã xảy ra một vụ xả súng khiến 58 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đây được coi là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại