Thiếu niên mò sang hàng xóm trộm đồ ăn, bị chủ nhà chém trọng thương

Hoàng An |

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù bị hại trong vụ án không mất mạng nhưng tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe tương ứng với nhiều vết thương lên đến 92%.

Sáng 1/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Lê Minh Phương (51 tuổi, trú phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) 9 năm tù về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Đăng Tùng (16 tuổi) trú cùng phường với nghi phạm. Trước khi phiên xử diễn ra, gia đình bị cáo cũng đã bồi thường một phần cho bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng 0h15 ngày 23/11/2017, do không được bố cho ăn cơm nên cháu Tùng đã trèo qua lỗ thông gió trên cửa xếp sắt, đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của ông Phương để trộm cắp.

Khi vào trong, cháu Tùng lục lọi trong túi bán hàng lấy số tiền khoảng 20.000 đồng - 30.000 đồng cất vào túi quần rồi quay ra lấy bánh mỳ để ăn.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Bích Liên (45 tuổi, vợ Phương) đang ngủ trên gác xép nghe thấy tiếng động. Nhìn qua khe cửa sổ xuống dưới gian bán hàng tạp hóa thấy Tùng, bà Liên gọi Phương dậy và nói "có người vào nhà".

Phương dặn bà Liên ở nguyên trên gách xép rồi đi cầu thang xuống khu bán hàng.

Trong khi Phương đi xuống, bà Liên gọi điện thoại cho chị Trần Thị Hương (24 tuổi, là con dâu, đang ngủ ở phòng dưới cùng 3 con nhỏ) thông báo trong nhà có trộm và bảo chị Hương khóa cửa lại.

Xuống tầng 1, Phương lấy thanh kiếm dài 99 cm đến nơi bán hàng tạp hóa ngồi nấp sau kệ hàng để quan sát.

Cùng lúc này, cháu Tùng lấy được bánh mỳ và đi về phía Phương. Khi thấy cháu Tùng còn cách khoảng gần 2m Phương cầm kiếm bằng tay phải tiến lại gần, giơ lên chém liên tiếp 2 nhát trúng đầu và tay Tùng.

Bị chém, Tùng bò chạy ra khu vực cửa và nói: "Bác ơi, cháu xin bác, sao bác đánh cháu đau thế". Bà Liên nghe thấy vậy đi xuống hỏi: "Mày con nhà ai ?" Tùng trả lời "Cháu con nhà Long Say".

Chị Hương nghe thấy tiếng bà Liên nói nên từ trong phòng ngủ đi ra hỏi số điện thoại và gọi cho gia đình Tùng nhưng không ai nghe máy.

Thấy Tùng chảy nhiều máu, Hương gọi cấp cứu 115 đưa Tùng đi bệnh viện, rồi gọi Công an phường Tây Tựu trình báo sự việc.

Về phần Tùng, được cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định mặc dù bị hại trong vụ án không mất mạng nhưng tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe tương ứng với nhiều vết thương lên đến 92%. Thậm chí, cháu Tùng còn bị liệt trung ương 1/2 người, bên trái.

Tại tòa, Phương thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo đã thỏa mãn tội "Giết người" nên quyết định áp dụng mức án nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại