AFF Cup 2008 & câu chuyện cái bụng đói của thầy trò HLV Calisto sau chức vô địch

Thái Hải |

Theo như lời kể của tiền vệ Phan Văn Tài Em, ĐT Việt Nam rất đói sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2008 vì mãi đến 2h sáng mới về tới khách sạn.

Lời tòa soạn: Năm 2008, Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup và sau 10 năm, Rồng vàng lại tiếp tục bước trên con đường chinh phục đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á.

Trước khi chính thức cùng thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao bóng đá khu vực, chúng tôi xin gửi tới độc giả loạt bài "Chứng nhân AFF Cup 2008 ngày ấy và bây giờ". Loạt bài sẽ đề cập tới rất nhiều nhân vật từng giúp Việt Nam lên đỉnh ĐNÁ 10 năm trước, cũng như các cầu thủ sắp chinh phục giải đấu ở Indonesia.

Ít ai biết được rằng, 10 năm trước ngày 28/12/2008, sau khi đánh bại Thái Lan để bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá Đông Nam Á, thầy trò HLV Calisto dù rất vui nhưng phải chấp nhận đói bụng và mãi đến 2h sáng mới về đến khách sạn, dùng bữa tối muộn sau chiến công hiển hách đó.

Vui nhưng đói

"Sau khi giành chức vô địch, nhận cúp và ăn mừng, toàn đội cũng như người hâm mộ ai cũng vui nên quên luôn cảm giác mệt mỏi và đói bụng. Chúng tôi rời sân Mỹ Đình lúc đó đã 22h, nhưng sự cuồng nhiệt của khán giả đi theo xe của đội khiến ĐT Việt Nam không thể về khách sạn dùng bữa tối.

Khi đã quá khuya mà xe không thể nhúc nhích gì được, toàn đội mới quyết định kéo hết rèm, tắt điện, nhằm đánh lạc hướng người hâm mộ. Xe cảnh sát dẫn đường đi một hướng, xe chở đội đi theo con đường khác. Nhờ vậy mà chúng tôi mới về được khách sạn ăn tối và nghỉ ngơi. Lúc đó hình như đã 2h sáng hôm sau rồi", cựu đội trưởng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, tiền vệ Phan Văn Tài Em cho hay.

AFF Cup 2008 & câu chuyện cái bụng đói của thầy trò HLV Calisto sau chức vô địch - Ảnh 2.

Tài Em và HLV Calisto nâng cao cúp vô địch AFF Cup 2008.

Dấu ấn HLV Calisto

Là cầu thủ may mắn được làm việc nhiều nhất với HLV Calisto từ cấp CLB cho đến ĐTQG, vậy nên Tài Em có rất nhiều kỷ niệm buồn vui cùng ông thầy râu kẽm. Nhưng khi nhắc đến năm 2008, Cu Mười ngay lập tức nhớ đến kỷ niệm được xem là bản lề của ĐT Việt Nam.

"Trước giải, ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu 10 trận thì để thua hết cả 10. Ngay sau đó, HLV Calisto tổ chức một cuộc họp để lấy sự tín nhiệm của anh em cầu thủ cùng các thành viên khác. Thầy hỏi ai ủng hộ tôi ở lại thì giơ tay.

Cả đội và các thành viên khác tất cả đều ủng hộ HLV Calisto ở lại. Thời điểm đó đã cận kề giải đấu, nếu thay đổi sẽ tạo ra tiền lệ không tốt. Hơn nữa, thầy và trò đã đi cùng nhau suốt một chặng đường dài. Thế nên, anh em quyết tâm chiến đấu đến cùng với thầy và cuối cùng đã đạt được thành công ngoài mong đợi".

AFF Cup 2008 & câu chuyện cái bụng đói của thầy trò HLV Calisto sau chức vô địch - Ảnh 3.

Tài Em chính là sự phát hiện lớn nhất của HLV Calisto cho bóng đá Việt Nam hơn 10 năm trước.

Thích lối chơi của Phan Văn Đức

Theo dõi hành trình của bóng đá Việt Nam gần 1 năm qua, cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em cho biết bản thân mình rất thích cách chơi bóng của Phan Văn Đức, thành viên U23 Việt Nam giành hạng Nhì U23 châu Á, vào đến bán kết Asiad 2018 và đang cùng HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho AFF Cup.

"Thực sự tôi rất ấn tượng với những gì Phan Văn Đức thể hiện ở CLB SLNA cho đến ĐT Việt Nam. Cách cậu ta chơi bóng khiến tôi tìm thấy lại chính mình thời còn trẻ, thời còn được ra sân thi đấu và thể hiện những gì tốt nhất của bản thân.

Phan Văn Đức có những cú leo biên rất nhanh và tốc độ. Kỹ thuật cá nhân của cậu ta rất tốt và nhuần nhuyễn. Khả năng chớp thời cơ trong vòng cấm rất nhanh và nhạy cảm. Đặc biệt, khả năng dứt điểm bằng đầu của Văn Đức cũng rất hiệu quả. Giống như tôi khi còn thi đấu vậy", cựu HLV trưởng của CLB Sài Gòn cho hay.

AFF Cup 2008 & câu chuyện cái bụng đói của thầy trò HLV Calisto sau chức vô địch - Ảnh 4.

Tài Em trong vai trò HLV trưởng CLB Sài Gòn tại V.League 2018.

Chưa có duyên với nghiệp huấn luyện

Giã từ sự nghiệp đỉnh cao, Phan Văn Tài Em chuyển sang công tác huấn luyện nhưng lúc này nhà vô địch AFF Cup 2008 vẫn chưa bén duyên với nghiệp cầm sa bàn. Mùa giải 2017, Tài Em sắm vai trò trợ lý cho HLV Minh Phương ở Long An. Nhưng đó là mùa giải mà đội chủ sân Tân An rớt hạng V.League 2017.

Đầu V.League 2018, Tài Em được mời về ngồi vào ghế HLV trưởng của CLB Sài Gòn. Tuy nhiên, trong lần đầu nhiếp chính, vị tướng trẻ không thể giúp đội chủ sân Thống Nhất có được những kết quả thuận lợi và phải nhường lại ghế cho HLV Nguyễn Thành Công kể từ vòng 17.

"Tôi vẫn chưa có được nhiều kinh nghiệm trong lần đầu dẫn dắt một CLB tại V.League, tay nghề của mình còn quá non. Nhưng đó sẽ là bài học quý trên con đường huấn luyện của mình sau này. Trước mắt, Công Vinh có mời tôi về dạy bóng đá ở các trường Dân lập và tôi đã nhận lời. Việc trở lại với ghế HLV trưởng một CLB chuyên nghiệp chờ thời gian sẽ trả lời", Tài Em chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại