Chồng than vợ ở bẩn lười dọn dẹp, dân mạng bày mưu: "Cứ mời mẹ chồng đến chơi 3 lần/tuần là hết"

TAI TRIA |

Còn bạn, nếu chẳng may có một cô vợ "đệ nhất lười" như thế này thì bạn sẽ làm gì để trị cô ấy?

Điều dở khóc dở cười nhất của hôn nhân đó là sẽ có rất nhiều lúc bạn cảm thấy rằng người mình yêu và người mình cưới ủa sao chẳng có cái gì giống nhau hết??? 

Khi yêu thì nàng ăn nhẹ nói khẽ làm gì cũng duyên dáng dịu dàng, vậy mà cưới về thì câu nào câu nấy đều hét ra lửa. Lúc yêu thì sạch sẽ gọn gàng, nên vợ nên chồng rồi thì "hiện nguyên hình" lười biếng dọn dẹp.

Chồng than vợ ở bẩn lười dọn dẹp, dân mạng bày mưu: Cứ mời mẹ chồng đến chơi 3 lần/tuần là hết - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Đó cũng chính là câu chuyện của chàng trai tên Ng.Hoàng trong bài đăng dưới đây. Mới đây nhất, anh bạn này đã đăng vào một group cộng đồng bức ảnh phòng ngủ của hai vợ chồng kèm theo dòng chia sẻ: "Phải làm gì khi vợ mình nó lười quá mức. Phòng của vợ chồng mình đã biến thành ổ lợn nếu một tuần mình không dọn ít nhất một lần. Các bạn có cách gì cứu mình không???"

Chồng than vợ ở bẩn lười dọn dẹp, dân mạng bày mưu: Cứ mời mẹ chồng đến chơi 3 lần/tuần là hết - Ảnh 2.

Căn phòng bừa bộn của cặp vợ chồng mới cưới.

Nhìn vào khoảnh khắc này, đa phần cư dân mạng chỉ biết lắc đầu trước sự bừa bộn, ngổn ngang của không gian sống trong hình. Chăn gối ngủ xong thì chẳng buồn gấp lại. Quần áo sạch quần áo dơ thay ra cứ quăng đại mỗi nơi một thứ. Sách vở, giấy tờ, máy sấy tóc, đồ sạc xếp chồng lên nhau nhìn vào mà chẳng phân biệt được đâu là đồ đạc đâu là rác.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, bài đăng này đã nhận về gần 1,5k like cùng hơn 600 bình luận từ mọi người. Rất nhiều người, đặc biệt là các anh chồng đã nhiệt tình để lại comment hiến kế cho anh chồng đang đau khổ vì người vợ "đệ nhất lười" của mình.

Chồng than vợ ở bẩn lười dọn dẹp, dân mạng bày mưu: Cứ mời mẹ chồng đến chơi 3 lần/tuần là hết - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Bạn Phương Hoài bình luận: "Đây này nhá, cách tốt nhất để cho các nàng học được cách sống gọn gàng hơn đó là cứ giấu hết đồ đi cho nàng lục tung cả phòng lên tìm. Đi tìm đồ vài ba lần sẽ tự thấy mệt và biết phải thay đổi thói quen. 

Muốn chắc chắn hiệu quả thì ông anh cứ me những món đắt tiền như son, phấn má, kem dưỡng da, quần áo hiệu... mà giấu. Đảm bảo 1 tháng sau là khác ngay."

Bạn Thế Anh chia sẻ: "Ngày xưa lúc mới lấy nhau vợ mình cũng lười lắm, dọn dẹp nhà cửa toàn đến tay mình thôi. Làm được tầm 2 tháng thì nản quá nên kệ, cứ để đó cho ra sao thì ra. Nhà hai tuần không quét không lau, quần áo dơ chất cao như núi, ăn xong vứt hết trên bàn chứ không cho vào thùng rác. 

Đến một lúc vợ mình phát điên lên xong hét "anh làm gì mà ở bẩn thế?" thì mình mới nhẹ nhàng đáp lại: "Giờ thì em hiểu cảm giác của anh rồi đó". Sau đấy thì nhà cửa thay đổi 180 độ luôn. Vợ đã lười thì mình phải lì!"

Chồng than vợ ở bẩn lười dọn dẹp, dân mạng bày mưu: Cứ mời mẹ chồng đến chơi 3 lần/tuần là hết - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Bạn Phong Hàn hài hước gợi ý: "Có một cách này hơi "hạ sách" nhưng 100% thành công, đó là... mời mẹ đến nhà chơi! Nàng dâu nào mà nghe thông báo mẹ chồng sắp qua nhà hẳn đều lo sốt vó lên rồi đi lau từng hạt bụi một. Cứ để mẹ sang thăm 3 tuần/ lần, đều đặn trong 3 tháng là nhà cửa sạch boong kin kít luôn".

Anh bạn Linh Lưu chốt hạ: "Nói chứ dù sao cũng là vợ mình nên mình không có nhu cầu ăn thua đủ. Bản thân cô ấy cũng vất vả nên mình luôn cố giúp cô ấy một chút. 

Nhưng bên cạnh đó vẫn phải cho cô ấy biết rằng việc nhà là của cả hai, ai cũng có trách nhiệm chứ không thể đổ hết cho một người được. Có như vậy thì quan hệ vợ chồng mới thoải mái, tránh những xích mích âm ỉ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại