"Nhảy" áo mưa của sếp để thừa cơ thả thính còn lên mạng xã hội khoe, cô gái trẻ bị ném đá tơi bời

BEE |

Cố ý lấy trộm áo mưa của sếp để về trong cơn mưa lớn hòng... gây sự chú ý, đã thế cô gái này còn lên mạng khoe "chiến tích", tưởng được hội chị em cổ vũ ai ngờ đọc xong 500 chị em hùa vào mắng mỏ.

"Thả thính" là một từ khóa khá hot trên mạng xã hội Việt và cũng là câu cửa miệng khá phổ biến của những bạn trẻ chúng ta thời nay. Nó thường dùng để ám chỉ các hành vi tán tỉnh công khai hoặc không công khai của một người dành cho người mình đang để ý.

Chuyện "thả thính" hay "đớp thính" cũng chẳng có gì đáng để bàn cãi, nhưng việc chủ động thả thính bằng "mưu kế chẳng giống ai" rồi còn đăng lên mạng khoe với bàn dân thiên hạ như câu chuyện dưới đây thì lại là chuyện khác.

Đăng tải trong một group hàng trăm nghìn thành viên, một cô gái trẻ háo hức kể: "Tan làm đúng lúc trời mưa mà không có áo mưa, các bạn sẽ làm gì?

Còn mình, mình sẽ 'nhảy áo' mưa của sếp và thú tội vào ngày hôm sau.

Sếp mình đáng yêu lắm, lại còn thương nhân viên vô cùng nữa".

Nhảy áo mưa của sếp để thừa cơ thả thính còn lên mạng xã hội khoe, cô gái trẻ bị ném đá tơi bời - Ảnh 1.

Bài viết của cô gái tưởng được hội chị em đồng tình, hưởng ứng ai ngờ phản tác dụng, nhận về toàn "gạch đá". (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi "chôm" áo mưa của sếp, cô nàng còn nhắn tin hỏi han anh ta về có bị ướt không, tiện thể buông vài lời tán tỉnh mà không cần biết anh sếp đã có vợ hay người yêu chưa. Chắc tưởng câu chuyện "vô thưởng vô phạt" này của mình sẽ được chị em hưởng ứng hay kèm lời khen ngợi bởi sự... nhanh trí.

Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của cô nàng, sau khi đọc xong dòng tâm sự ngắn, 9/10 chị em lại đồng loạt dồn ánh mắt "hình viên đạn", xông vào chỉ trích cô nàng. Người thì cho rằng, cô gái này quá vô tâm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Người lại chỉ ra cô nàng này có vẻ "mưu cao kế hiểm", ôm bài "thả thính" sếp trắng trợn, không biết ngại lại còn lên mạng... khoe.

Nhảy áo mưa của sếp để thừa cơ thả thính còn lên mạng xã hội khoe, cô gái trẻ bị ném đá tơi bời - Ảnh 2.

Trời mưa lớn, cô nàng bèn nghĩ cách lấy trộm áo mưa sếp rồi hôm sau nhắn tin thú tội để... tạo cơ hội "rắc thính". (Ảnh minh họa)

Thành viên Tạ Diệu Linh bức xúc: "Mình bị nhảy áo mưa 10k dưới nhà thôi mà đã tát chết đứa ăn trộm chứ vui với thương à? Ăn trộm mà cũng tự hào khoe lên mạng?".

Đồng quan điểm, nickname Mỹ Linh viết: "Tưởng hay à? Thế hôm nào đi làm về mà mưa to có ai lấy trộm áo mưa của bạn thì bạn có vui được không?".

"Trời mưa to còn lấy áo mưa người khác dùng, đúng là không biết xấu hổ. Mình ghét nhất là những thể loại hack mũ bảo hiểm với áo mưa, chẳng đáng gì nhưng đúng lúc người ta cần lại không có mà dùng. Chả hiểu bạn nghĩ gì, sếp bạn hiền với lại là sếp nam thôi, cứ thử là sếp nữ xem bạn có bị chửi không ngẩng mặt lên được hay không?", bạn Thu Trang bình luận.

Bên cạnh đó, một số người lại tỏ ra hoài nghi, cho rằng cô gái này cố tình làm thế để gây ấn tượng "khó phai" với sếp nhằm mục đích "thả thính" từ xa đến gần.

Nick Ngô Quang Trung bình luận: "Thả thính người ta thì nói thẳng ra đi lại còn kiến thiết tình huống. Bạn mất bao nhiêu lâu cho kế hoạch này? Suy tính sâu xa thật sự. Thính này có vẻ không thơm lắm".

Một chị gái khác thì xéo xắt: "Nếu mình là vợ anh ta và biết chuyện này, hôm sau mình sẽ đem phát cho toàn bộ nhân viên công ty 1 cái áo mưa và 1 cái cô, riêng cô này thì phát 5 cái và dặn dò: Chị biết em hay quên nên tặng em nhiều hơn để sơ-cua, lần sau đừng lấy áo mưa của ai kẻo người ta ốm, vợ người ta xót nhé".

Mặc dù chẳng biết mục đích thực sự của cô nàng này là gì sau khi quyết định "nhảy" áo mưa của sếp trong cơn mưa lớn, thế nhưng sau khi được 500 chị em bình luận xen... "bóc mẽ", có lẽ vì không chịu được áp lực dư luận, cô nàng đã lặng lẽ xóa bài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại