Liverpool "ngã ngồi" ở Italia, khiến Man United trở thành đội bóng Anh cao điểm nhất

Ngô Trà |

Với Man United, hòa với Valencia trên Old Trafford là một thất bại, nhưng dù sao họ vẫn đang "đút túi" 4 điểm sau 2 vòng đấu, còn Liverpool chỉ có 3 khi trắng tay rời Italia.

Napoli chỉ có thể ghi bàn ở phút 90, trước một Liverpool "binh hùng tướng mạnh", với đầy đủ Mane, Salah cùng Firmino trên hàng công, Keita và James Milner ở tuyến tiền vệ, cùng hàng thủ vững vàng với những cầu thủ đã từng "làm mưa làm gió" suốt 6 lượt đầu Premier League, cũng như lượt đấu Champions League đầu tiên. Phải chăng đội bóng Serie A ăn may?

Không hề! Bởi trên sân San Paolo, chẳng ai còn nhận ra một Binh đoàn đỏ rực lửa, với lối chơi pressing ép đối thủ đến nghẹt thở, thay vào đó là những "chú bé" ngoan ngoãn, nhìn đội bóng Italia bắn phá tơi bời khung gỗ của thủ thành đắt giá Alisson Becker.

Liverpool ngã ngồi ở Italia, khiến Man United trở thành đội bóng Anh cao điểm nhất - Ảnh 1.

Việc Keita chấn thương phải rời sân sớm liệu có là lời giản có trận thua của Liverpool?

Những con số đã nói lên tất cả. Suốt trận, Liverpool chỉ tung được có 4 pha kết thúc về phía khung thành đối phương. Không pha kết thúc nào trúng nổi khung thành. Đáng kể nhất là cú sút xa của Mohamed Salah ở phút 68, đầy hời hợt đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trong khi đó, đội chủ nhà Napoli tung 14 pha kết thúc về khung thành Liverpool, 5 trong số đó trúng khung thành, và một lần bóng tìm đến xà ngang. Đội bóng Italia cũng cầm bóng nhiều hơn, với 57%, tranh chấp thành công nhiều hơn và đá phạt góc nhiều gấp 5 lần đội bóng Anh.

Bàn thắng đến ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của Napoli là sự tưởng thưởng xứng đáng cho thế trận cực tốt, cực kỳ bản lĩnh mà họ đã tạo ra được trước Liverpool, dẫu cho nó đến khá dễ dàng, khi Lorenzo Insigne chỉ mỗi việc rướn người đệm bóng tung lưới Alisso từ đường căng ngang "đẹp nõn" của Callejon. "Phần thưởng" ấy không thể xứng đáng hơn.

Liverpool ngã ngồi ở Italia, khiến Man United trở thành đội bóng Anh cao điểm nhất - Ảnh 2.

Chiến thắng của Napoli là cực kỳ xứng đáng.

Có vẻ như sau hai trận liên tiếp bị Chelsea quần cho tơi tả, Liverpool đang có vấn đề khá nặng về tâm lý. Đây cũng là điểm yếu nhất của đội bóng của HLV Klopp. Khi họ "mất lửa", có vẻ như bất kỳ đội bóng nào cũng có thể đánh bại họ, dù cho có lúc cả châu Âu phải khiếp sợ trước cùng "binh đoàn" ấy. "Bóng ma" mùa giải năm ngoái, mùa giải của sự phập phù đã quay lại?

Đáng buồn cười là dẫu cho Man United đang khủng hoảng nghiêm trọng, Mourinho đang nhấp nhổm trên ghế nói chờ ngày "lót lá dắt tay" ra khỏi Old Trafford, thì đội bóng này vẫn đang là đội bóng Anh kiếm được nhiều điểm nhất ở đấu trường Champions League sau 2 vòng đấu. Họ được 4 điểm, trong khi Liverpool cùng Man City chỉ có 3 điểm, thậm chí Tottenham còn chưa có điểm nào.

Tỷ số: Napoli 1-0 Liverpool

Đội hình thi đấu

Napoli: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (Zielinski 81'), Ruiz (Verdi 68'); Milik (Mertens 68'), Insigne.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner (Fabinho 76'), Wijnaldum, Keita (Henderson 19'); Salah, Firmino, Mane.

Ghi bàn

Lorenzo Insigne (90')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại