Expoland: Từ công viên hàng đầu Nhật Bản bỗng hóa nơi hoang phế không một bóng người sau tai nạn đáng sợ của nữ du khách

Jin.Q |

Cho dù là một khu vui chơi giải trí mang tầm cỡ quốc gia, từng là nơi lui tới yêu thích của rất nhiều thanh thiếu niên và gia đình nhưng chỉ với một lần khiến du khách mất đi sự tín nhiệm, cả khu công viên rộng lớn cũng buộc lòng phải đóng cửa vĩnh viễn.

Được xây dựng từ năm 1970 trong một khuôn viên rộng đến 20 héc ta tại Osaka, công viên giải trí Expoland ngay từ khi khánh thành đã nhanh chóng trở thành nơi vui chơi, hẹn hò của vô số thanh thiếu niên, bạn bè, gia đình, những người yêu thích trò chơi mạo hiểm.

Expoland: Từ công viên hàng đầu Nhật Bản bỗng hóa nơi hoang phế không một bóng người sau tai nạn đáng sợ của nữ du khách - Ảnh 1.

Công viên giải trí Expoland từng là địa điểm vui chơi được giới trẻ cực kỳ yêu thích.

Đến năm 1992, đường trượt tàu lượn siêu tốc Fujin Raijin II lăn bánh chuyến xe đầu tiên và trở thành một trong những trò chơi hút khách nhất của Expoland, thử thách lòng can đảm của du khách với tốc độ trượt lên đến 120 km/giờ.

Expoland: Từ công viên hàng đầu Nhật Bản bỗng hóa nơi hoang phế không một bóng người sau tai nạn đáng sợ của nữ du khách - Ảnh 2.

Bên cạnh vẻ đẹp của thiên nhiên, các trò chơi thú vị tại Expoland đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến đây tham quan và vui chơi trong suốt hàng thập kỷ.

Expoland: Từ công viên hàng đầu Nhật Bản bỗng hóa nơi hoang phế không một bóng người sau tai nạn đáng sợ của nữ du khách - Ảnh 3.

Trong suốt 15 năm tiếp theo, Fujin Raijin II vẫn đều đặn đưa các vị khách gan dạ qua những vòng xoay uốn lượn thót tim. Cho đến đầu tháng 5 năm 2007, sự cố trật đường ray bất ngờ xảy ra, cướp đi sinh mạng của một cô gái 19 tuổi và khiến cho 18 người khác bị thương. Sau vụ tai nạn đáng sợ này, công viên Expoland buộc phải tạm dừng hoạt động để chờ điều tra.

Expoland: Từ công viên hàng đầu Nhật Bản bỗng hóa nơi hoang phế không một bóng người sau tai nạn đáng sợ của nữ du khách - Ảnh 4.

Kết quả cho thấy đoàn tàu gặp nạn là do vấn đề xuất phát từ trục bánh xe bị gãy. Bộ phận này theo đúng quy định phải được kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng hàng năm. Tuy nhiên, ban quản lý Expoland đã hoàn toàn xem nhẹ điều này và trục bánh xe của Fujin Raijin II không hề được kiểm tra hay thay thế trong cả 15 năm qua.

Expoland: Từ công viên hàng đầu Nhật Bản bỗng hóa nơi hoang phế không một bóng người sau tai nạn đáng sợ của nữ du khách - Ảnh 5.
Expoland: Từ công viên hàng đầu Nhật Bản bỗng hóa nơi hoang phế không một bóng người sau tai nạn đáng sợ của nữ du khách - Ảnh 6.

Cảnh hoàng tàn của sân khấu ngoài trời, nơi từng có các màn biểu diễn vui nhộn và sống động.

Điều này có nghĩa là không biết bao nhiêu du khách từng ngồi trên chuyến xe này đã thoát chết một cách thần kỳ qua từng ấy năm Fujin Raijin II hoạt động. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy đáng sợ.

Expoland: Từ công viên hàng đầu Nhật Bản bỗng hóa nơi hoang phế không một bóng người sau tai nạn đáng sợ của nữ du khách - Ảnh 7.
Expoland: Từ công viên hàng đầu Nhật Bản bỗng hóa nơi hoang phế không một bóng người sau tai nạn đáng sợ của nữ du khách - Ảnh 8.

Không chỉ có khu trò chơi mà cả cây cối tại đây cũng vàng úa, đìu hiu.

Sau vụ tai nạn của Expoland, hàng loạt công viên giải trí khác cũng tự nguyện đóng cửa để kiểm tra lại chất lượng các trò chơi cảm giác mạnh của mình nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham quan cũng như tránh những điều không hay tương tự xảy ra.

Cả khu trò chơi nước rộng lớn giờ lặng thinh không một bóng người.

Tháng 12 cùng năm, Expoland mở cửa lại sau khi hoàn thành cải tạo lại toàn bộ các trò chơi nhưng “một lần bất tín, vạn lần bất tin”, chẳng còn ai muốn quay trở lại khu công viên đầy tai tiếng này nữa. Chưa đến 2 năm sau, Expoland buộc lòng phải đóng cửa.

Ai cũng tiếc nuối cho số phận của Expoland nhưng sự sơ xuất dẫn đến tai nạn chết người quả thật là một điều không thể chấp nhận được.

(Nguồn: News.com.au, Mainichi)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại