Người phụ nữ bị nhân tình đánh tử vong vì muốn chia tay để quay về với chồng

Anh Phương |

Khi nghe nhân tình nói muốn chia tay để quay lại với chồng, gã trai không kiềm được cơn tức giận nên đã ra tay sát hại.

Nữ y tá Lisa Marie Naegle, 36 tuổi, bị nhân tình là Jackie Jerome Rogers, 35 tuổi, sát hại bằng búa sau khi hai người chia tay. Án mạng xảy ra vào ngày 18/12/2016 tại San Pedro, Los Angeles, Mỹ.

Hộp sọ của nạn nhân bị búa đập mạnh, và thi thể khoả thân của cô bị chôn ở khu vườn sau nhà của hung thủ. Được biết, nạn nhân Naegle đã kết hôn, còn bị cáo Rogers vừa là nhân tình vừa là học trò đang theo học nghiệp vụ y tá với nạn nhân.

Sau phiên xét xử kéo dài 2 tuần, vào thứ Hai ngày 24/9 vừa qua, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Rogers chính thức có tội trong vụ án trên, theo thông tin từ văn phòng công tố Los Angeles.

Người phụ nữ bị nhân tình đánh tử vong vì muốn chia tay để quay về với chồng - Ảnh 1.

Lisa Naegle đã kết hôn nhưng vẫn qua lại với bị cáo

Theo lời khai với cơ quan chức năng, Rogers thừa nhận đã giết nạn nhân Naegle sau khi cô này nói muốn kết thúc mối tình vụng trộm và muốn quay lại hàn gắn với chồng mình. 

Cô Lisa Naegle vốn là y tá kiêm giáo viên dạy nghề cho Rogers. Bị cáo thường giúp đỡ nạn nhân trong lớp học và hai người hay ăn trưa cùng nhau.

Naegle chủ động tán tỉnh học trò của mình trước và khi Rogers nhận được chứng chỉ nghiệp vụ y tá hai người đã cùng đi du lịch tới Las Vegas vào tháng 6 năm 2016. Nạn nhân nói với Rogers rằng mình và chồng không còn tình cảm. Nhưng cô không ly hôn và đã đặt lịch hẹn làm thụ tinh qua ống nghiệm một tuần trước khi bị sát hại.

Tuy nhiên, theo lời biện hộ của luật sư cho bị cáo, Rogers thường xuyên bị Naegle trêu chọc và đã trải qua "6 tháng bị lạm dụng về mặt tinh thần".

Điều này đã phần nào dẫn đến án mạng xảy ra vào tối ngày 18/12/2016 tại một bữa tiệc tổ chức ở thành phố Torrance, bang California.

Người phụ nữ bị nhân tình đánh tử vong vì muốn chia tay để quay về với chồng - Ảnh 2.

Hình ảnh nạn nhân và bị cáo được ghi lại trên camera an ninh

Ban đầu Rogers khai với cảnh sát là đã cho nạn nhân Naegle xuống xe ở một quán bar vào lúc sau nửa đêm khi bữa tiệc kết thúc. Tuy vậy, camera an ninh cho thấy nạn nhân đã lên xe ô tô của bị cáo vào lúc 2 giờ sáng.

Hai người được nhìn thấy lần cuối trong bãi đỗ xe ở một nhà hàng, và trước đó nạn nhân đã nói lời chia tay với bị cáo để quay về với chồng mình. Vào khoảng 2h45 sáng, Naegle nhắn tin cho chồng nói là đang mua thức ăn rồi sẽ về nhà.

Rogers khai rằng khi ở trong xe nạn nhân đã đánh mình và sau đó anh ta mới bắt đầu tấn công lại. Bị cáo giết nạn nhân bằng 8 nhát búa vào đầu khiến hộp sọ vỡ nát.

Jackie Jerome Rogers có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại