Đừng vì xót xa cho Công Phượng, Xuân Trường mà trách oan bầu Đức

Kinh Luân |

Bốn năm đã trôi qua, mục tiêu top 5 V.League của bầu Đức đã tan thành mây khói, mục tiêu vô địch V.League 2019 của đội bóng phố Núi cũng chỉ còn là câu chuyện đùa.

1. Vài ngày trước, ông Đồng Xuân Lâm - bác sỹ của CLB HAGL lên tiếng rằng sở dĩ đội bóng phố Núi vẫn bết bát, là bởi "HAGL vẫn trong quá trình đào tạo trẻ, thành tích phập phù cũng là dự kiến từ trước". Nhân đấy, đâu đó cũng nhắc lại rằng bầu Đức từng nói rằng HAGL chưa nghĩ đến thành tích, chơi bóng vì định hướng phục vụ các đội tuyển quốc gia.

Chẳng mấy ngạc nhiên khi những lập luận ấy nhận phải sự phản ứng quyết liệt của những người làm chuyên môn, cũng như người hâm mộ. Hãy nhớ rằng các cầu thủ trẻ của HAGL đã thi đấu gần trọn 4 mùa V.League, và hầu hết đã bước qua ngưỡng cầu thủ trẻ. Còn để định hướng phục vụ các ĐTQG, chẳng phải HLV Park Hang-seo đã lên tiếng rằng lối chơi của HAGL khiến Xuân Trường không thể phát huy được tài năng của mình khi lên tuyển đó sao?

Đừng vì xót xa cho Công Phượng, Xuân Trường mà trách oan bầu Đức - Ảnh 1.

Chẳng phải tự nhiên mà bầu Đức vời ông Chung Hae Seong - người từng tham gia cầm quân cùng HLV Park Hang-seo, đồng thời được đánh giá không kém HLV trưởng ĐTQG Việt Nam về tài năng, về phố Núi. Cũng chẳng phải tự nhiên mà ông bầu HAGL đặt ra mục tiêu top 5 mùa bóng này, và cũng chẳng phải tự nhiên có lời tuyên bố sẵn sàng để vô địch V.League 2019.

Người ta đã trách oan bầu Đức, chỉ vì thành tích bết bát của HAGL hiện tại, vì lời phát biểu "không đúng lúc" của vị bác sỹ CLB phố Núi, cũng như trích dẫn câu nói từ nhiều năm trước của ông bầu này ra để thanh minh cho thực trạng của HAGL.

Ngót 20 năm làm bóng đá, chắc hẳn bầu Đức biết thừa rằng muốn các ĐTQG mạnh, thì nòng cốt phải là các CLB mạnh. Ông có muốn HAGL mạnh lên, để những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... có thể vẫy vùng ở V.League, thể hiện tốt bản thân mình, làm bàn đạp để phục vụ ĐTQG hay không? Có chứ. Nếu không thế, ông đã chẳng phải vời đến ông thầy Hàn Quốc - Chung Hae Seong.

Đừng vì xót xa cho Công Phượng, Xuân Trường mà trách oan bầu Đức - Ảnh 2.

Cũng phải nói cho rõ, quyết tâm là một chuyện, còn thành công đôi khi lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

2. Ông Chung Hae Seong đến phố Núi, rõ ràng là bầu Đức muốn thay đổi, muốn HAGL có một lối chơi khoa học hơn, khởi sắc hơn, và trên hết là hiệu quả hơn. Chỉ có điều, có lẽ trong mắt bầu Đức, lứa cầu thủ U19 ngày nào của ông quá hoàn hảo, khiến ông quên đi rằng "có bột mới gột được hồ", và với một đội bóng, đôi khi sự cân bằng còn quan trọng hơn cả sự xuất sắc của những cá nhân.

Ông Chung Hae Seong đến phố Núi, rõ ràng không phải chỉ để dạy cho các cầu thủ HAGL cách ăn gà tần sâm hay tập thể lực theo kiểu Hàn Quốc, nhưng gần trọn một mùa bóng đá trôi qua, người ta chưa hề thấy dấu ấn của ông thầy người Hàn này. Đơn giản, ba trận thua gần nhất của HAGL chỉ ra rằng với lực lượng mỏng manh ấy, hàng thủ tệ hại ấy, ông chẳng thể làm được gì hơn.

Đừng vì xót xa cho Công Phượng, Xuân Trường mà trách oan bầu Đức - Ảnh 3.

Nên nhớ rằng, lứa U19 với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... được bầu Đức nuôi dạy bắt đầu từ 10 năm về trước, ngày hoạt động kinh doanh của bầu Đức rất tốt, cực kỳ "xuôi chèo mát mái", để rồi khi họ "xuất sơn", thời thế đã thay đổi khá nhiều khi học viện bóng đá HAGL giờ này có thông tin đã bị cầm cố, và bầu Đức từng nợ lương cầu thủ, nhân viên suốt nhiều tháng liền.

Có chăng, việc cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại không hoàn toàn vì lý do chuyên môn, cũng không phải vì bầu Đức đánh giá quá cao những "đứa con cưng" của mình, như định giá Công Phượng vài triệu USD chẳng hạn, bởi ai cũng thấy rằng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, ba cầu thủ này tham gia các hoạt động quảng bá ngoài chuyên môn nhiều hơn hẳn ra sân đá bóng.

Cũng không khó nhận ra rằng, dù nhận được khoản tiền tài trợ lên đến 50 tỷ đồng trong 2 năm 2017 và 2018, cách làm bóng đá giữ nguyên lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức là "một mũi tên trúng hai đích", là cách kinh doanh "phòng trọ giá rẻ", dù có những chiếc "điều hòa mát rượi" là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... nhưng cơ bản vẫn khá tuyềnh toàng với các cầu thủ còn lại "dưới chuẩn V.League".

Đừng vì xót xa cho Công Phượng, Xuân Trường mà trách oan bầu Đức - Ảnh 4.

Bầu Đức từng nói chỉ cần 15 tỷ đồng là có thể chơi được V.League một mùa. Với cách làm hiện tại của HAGL, còn số đó có thể còn thấp hơn. Trong khi đó, các CLB khác đều phải đầu tư ngót nghét 30 tỷ đồng cho một mùa bóng ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, và thành tích hiện tại của đội bóng phố Núi là câu trả lời rõ ràng nhất.

HAGL đang mất dần ảnh hưởng ở các ĐTQG, với việc ở Asiad 2018, chỉ có duy nhất Văn Thanh là chắc suất trong đội U23 Việt Nam, trong khi đó cả Công Phượng lẫn Xuân Trường đều được HLV Park Hang-seo đánh giá cao, tuy vậy vẫn không tránh khỏi những nghi ngại về "độ tương thích". Sắp tới, "cuộc chiến" giành chỗ trên ĐTQG dự AFF Cup, và sau đó là Asian Cup thậm chí còn khốc liệt hơn với những cầu thủ phố Núi.

Hơn bao giờ hết, những Công Phượng, Xuân Trường... phải biết nhìn về bầu Đức, để nỗ lực hơn nữa, để bù đắp lại những thiệt thòi mà mình gặp phải mà phấn đấu tự mình vươn lên, để chờ được một ngày nào đó, HAGL sẽ trưởng thành đúng nghĩa.

Vòng 23 V.League 2018: HAGL 3-5 Hà Nội FC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại