Bờ biển Hi Lạp bị mạng nhện khổng lồ bao phủ, dân mạng bấn loạn đòi đốt sạch trước khi lũ nhện sinh sôi nảy nở

Duy Vu |

Khí hậu thuận lợi tại thị trấn Aitoliko, Hi Lạp, đã tạo điều kiện để lũ nhện chăng những tấm mạng khổng lồ phủ kín bãi biển nhằm thu hút bạn tình.

Dù có là một người sợ côn trùng hay không (mà nhiều khả năng là có), bạn cũng phải công nhận rằng mấy con vật có nhiều hơn 4 chân thật sự trông rất...khó gần, nếu không muốn nói là nhìn ghê chết đi được! Nhện cũng là một trong số những con vật "thừa chi" đó, nó lắm chân một cách quá mức, có tận 4 cái mắt mở thao láo, thậm chí còn suốt ngày ẩn nấp trong bóng tối nữa chứ!

Tuy nhiên, thời kì lẩn trốn trong các góc khuất của loài nhện dường như đã đến hồi kết rồi; nhìn vào những tấm ảnh dưới đây, ai mà chẳng nghĩ chúng đang rắp tâm chiếm lấy thế giới cơ chứ!

Bờ biển Hi Lạp bị mạng nhện khổng lồ bao phủ, dân mạng bấn loạn đòi đốt sạch trước khi lũ nhện sinh sôi nảy nở - Ảnh 1.

Bờ biển này hoàn toàn bị bao phủ bởi một "tấm màn" màu trắng.

Bờ biển Hi Lạp bị mạng nhện khổng lồ bao phủ, dân mạng bấn loạn đòi đốt sạch trước khi lũ nhện sinh sôi nảy nở - Ảnh 2.

Ai lại dại dột đến mức đi che màn cho cái cây nhỉ?

Bờ biển Hi Lạp bị mạng nhện khổng lồ bao phủ, dân mạng bấn loạn đòi đốt sạch trước khi lũ nhện sinh sôi nảy nở - Ảnh 3.

Nhìn kĩ rồi mới biết đây là...mạng nhện chứ không phải cái gì xa lạ.

Những bức ảnh trên được chụp lại tại bãi biển Aitoliko, Hi Lạp, nơi được bao phủ bởi 300 mét mạng nhện khổng lồ. Thì ra là vì thời tiết hiện tại đang quá ư là thuận lợi, kèm theo số lượng muỗi đang ngày một tăng cao, nên loài Tetragnatha, họ hàng thích chăng nhiều tơ của nhà nhện, đã tự "may" mấy cái mạng khổng lồ để tiện cho việc thu hút bạn tình và giao phối hơn.

Cô Maria Chatzaki, giáo sư tại đại học Democritus cho biết các yếu tố như nhiệt độ cao, độ ẩm thích hợp và nguồn thức ăn dồi dào đã giúp các con nhện tại đây đã sinh sản cực mạnh.

"Chúng đã tạo nên một đội quân thực sự! Tuy nhiên, loài này không hề gây hại cho con người, chúng chỉ 'vui vẻ' một chút rồi sẽ chết cả thôi!" - giáo sư Maria cho biết.

Bờ biển Hi Lạp bị mạng nhện khổng lồ bao phủ, dân mạng bấn loạn đòi đốt sạch trước khi lũ nhện sinh sôi nảy nở - Ảnh 4.

Những bức ảnh này được chụp lại tại bãi biển Aitoliko, Hi Lạp, nơi được bao phủ bởi 300 mét mạng nhện khổng lồ

Bờ biển Hi Lạp bị mạng nhện khổng lồ bao phủ, dân mạng bấn loạn đòi đốt sạch trước khi lũ nhện sinh sôi nảy nở - Ảnh 5.

Vì thời tiết hiện tại đang rất thuận lợi, nên loài nhện này mới có thể sinh sản "vô tội vạ" như vậy.

Bờ biển Hi Lạp bị mạng nhện khổng lồ bao phủ, dân mạng bấn loạn đòi đốt sạch trước khi lũ nhện sinh sôi nảy nở - Ảnh 6.

Đâu đâu cũng là mạng nhện.

Bờ biển Hi Lạp bị mạng nhện khổng lồ bao phủ, dân mạng bấn loạn đòi đốt sạch trước khi lũ nhện sinh sôi nảy nở - Ảnh 7.

Nhưng đừng lo, loài nhện này không hề nguy hiểm với con người, với cả chúng chỉ sống được một thời gian ngắn nữa thôi rồi sẽ lại chết hết ý mà!

Tuy đã được giáo sư Maria trấn an, song các cư dân mạng vẫn vô cùng bấn loạn trước cảnh sinh sôi nảy nở nhanh đến đáng sợ của loài nhện này. Nhiều người còn cho rằng nên...đốt sạch cả bãi biển này đi trước khi chúng xâm chiếm trái đất nữa chứ!

"Đưa tôi khẩu súng phun lửa, tôi sẽ thiêu rụi bọn này cho mà coi!" - một bình luận viên quá khích cho biết.

"Tại sao người Hi Lạp vẫn chưa đến chuyện đánh bom quách cái bãi biển đấy đi nhỉ? Làm gì đó nhanh lên trước khi tôi phải lên mặt trăng sống đấy!" - một người khác chia sẻ nỗi sợ hãi của mình.

Bờ biển Hi Lạp bị mạng nhện khổng lồ bao phủ, dân mạng bấn loạn đòi đốt sạch trước khi lũ nhện sinh sôi nảy nở - Ảnh 8.

Nhìn thì hơi ghê tí thôi, nhưng nhìn chung cũng vô hại ý mà!

Theo 9gag  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại