“My sói”: Con trai tôi sợ hãi, không dám xem phim Quỳnh búp bê

Thảo Nguyên |

Nữ diễn viên Thu Quỳnh tiết lộ bé Be – con trai chị đã không còn dám xem phi Quỳnh búp bê nữa vì “phim này sợ lắm”. Song, đi đâu bé cũng khoe: Mẹ cháu là My sói đấy!

Sau khi được phát sóng trở lại, bộ phim Quỳnh búp bê đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả. Những diễn viên trong phim như Thu Quỳnh (My sói), Phương Oanh (vai Quỳnh), Thanh Hương (Lan cave), Doãn Quốc Đam (vai Cảnh)… cũng đều nhanh chóng thu hút truyền thông và công chúng.

Lần đầu đảm nhiệm 1 vai diễn phản diện, lại là vai gái làng chơi đầy chiêu trò, Thu Quỳnh đã khẳng định được năng lực diễn xuất của mình. Nữ diễn viên tỏ ra rất thích thú với vai My sói.

"Vai My sói chính là 1 mỏ vàng mà tôi có thể khai thác"

Thường đảm nhiệm những vai diễn hiền lành với nội tâm giằng xé, chị có băn khoăn, e ngại khi vào vai 1 cô gái làng chơi đầy thủ đoạn như My sói?

Như mọi người cũng biết trước đây nhà sản xuất thương hay chọn tôi vào những vai hiền lành trái chất hoàn toàn với My sói. Chính vì thế khi đọc kịch bản Quỳnh búp bê tôi không nghĩ mình được lựa chọn vào vai này, song tôi lại thực sự thích My sói và ước mình có thể hóa thân thành cô ấy.

“My sói”: Con trai tôi sợ hãi, không dám xem phim Quỳnh búp bê - Ảnh 1.

"Vai My sói là một mỏ vàng mà tôi có thể khai thác".

Ngay khi được giao vai tôi rất sung sướng. Tôi không hề e sợ khi nhận vai My sói mà thấy đây là một mỏ vàng mà tôi có thể khai thác. Đối với một diễn viên vốn được "đóng khung" với những vai hiền lành như tôi thì My Sói là một cơ hội lớn và là sự may mắn hiếm có.

Đã quá quen với hình ảnh những cô gái nhà lành dễ bị bắt nạt, chị lấy đâu tư liệu để hóa thân thành My sói đầy ganh đua, thủ đoạn?

Khi nhận vai tôi bắt đầu tham khảo thêm những bộ phim trước đây về đề tài này như Gái nhảy. Dù đã ra mắt rất lâu nhưng cách diễn của những diễn viên trong phim vẫn khiến tôi cảm thấy hấp dẫn. Lối diễn ấy khiến nhân vật vẫn toát lên sự sang trọng, sạch sẽ chứ không phải là những cô gái làng chơi rẻ tiền.

Tôi cũng muốn hướng nhân vật của mình được thể hiện theo cách đó chứ không phải là hình ảnh những cô nàng chợ búa, ít học. Tôi đã cố gắng thể hiện nhân vật My sói có sự sang chảnh, hiện đại và "chất" qua từng cử chỉ hành động.

Bên cạnh việc tham khảo diễn xuất của các anh chị đi trước, tôi cũng tìm hiểu cách thể hiện sự soi mói, đố kị qua từng ánh mắt, từng biểu hiện trên cơ mặt cho tới hành động chứ không đơn thuần chỉ bằng lời nói. Tôi muốn My sói khác biệt hoàn toàn với những cô gái làng chơi khác.

“My sói”: Con trai tôi sợ hãi, không dám xem phim Quỳnh búp bê - Ảnh 3.

"Tôi muốn My sói khác biệt hoàn toàn với những cô gái làng chơi khác".

Con trai không muốn xem Quỳnh búp bê vì "phim này sợ lắm"

Yêu thích nhân vật như vậy, chị có bị "ám ảnh" bởi tính cách hay lối sống của My sói sau khi quay phim không?

Thực sự là có đấy và việc này cũng kéo dài trong 1 thời gian dài. Không hiểu sao có những lúc tôi cứ cảm thấy mình rất dễ cáu giận, khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhìn nhận lại thì hình như đó chính là tính cách khó ưa của My sói đã vô tình "nhiễm" vào tôi từ khi nào mà tôi chẳng rõ.

Sau đó, tôi đã dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn nhằm cân bằng lại cuộc sống và tâm trạng.

Chị yêu thích My sói ngay từ khi đọc kịch bản và đã dành không ít thời gian, công sức để tìm hiểu và xây dựng nhân vật. Chắc hẳn giữa chị ngoài đời và My sói cũng phải có chút tương đồng?

Có chứ! Tôi nói ra điều này có thể nhiều người sẽ giật mình nhưng thật ra My sói chính là một góc khuất có sẵn trong mỗi cá nhân con người chứ không phải chỉ có trong tôi.

Đó chính là thói đố kỵ, ghen ghét, không muốn ai vượt qua mình. Chính sự đố kỵ đã khiến My sói sẵn sàng tung ra những thủ đoạn với Quỳnh hay với Lan.

“My sói”: Con trai tôi sợ hãi, không dám xem phim Quỳnh búp bê - Ảnh 4.

"My sói chính là một góc khuất có sẵn trong mỗi cá nhân con người mà chẳng ai muốn thừa nhận".

Có điều, sẽ chẳng ai muốn thể hiện hay thừa nhận cái góc khuất đó cả. Tôi có thể ví dụ với một người tôi rất ghét và thậm chí là chỉ muốn đấm cho họ 1 phát, nhưng trước mặt họ tôi vẫn phải cười, vẫn dĩ hoà vi quý. Nhưng khi vào vai My sói, tôi hoàn toàn có thể bộc lộ rằng mình ghét 1 người, mình sẵn sàng lao vào "ăn thua" với người đó.

Chính vì thế, tôi luôn nghĩ rằng nhận vai My sói chính là điều may mắn vì tôi đã có cơ hội bộc bạch những góc tối trong con người.

Nhiều khán giả chia sẻ rằng họ không muốn con mình xem phim Quỳnh búp bê. Chị cũng có 1 cậu con trai nhỏ, chị có cho con xem phim của mình không?

Bé Be (tên thân mật của con trai Thu Quỳnh – PV) vẫn thường cùng tôi và mẹ tôi xem Quỳnh búp bê.

“My sói”: Con trai tôi sợ hãi, không dám xem phim Quỳnh búp bê - Ảnh 5.

Thu Quỳnh và con trai.

Nhưng trong những tập gần đây, cứ đến giờ xem phim là Be bỏ sang phòng khác để chơi hoặc đòi xem hoạt hình. Khi tôi hỏi thì con bảo: "Thôi mẹ xem đi, con không xem đâu, phim này sợ lắm".

Tôi khá bất ngờ vì ở tuổi này, con đã nhận thức được cái đúng, cái sai và cái gì phù hợp với lứa tuổi, tính cách của bản thân mình.

Chị có cảm thấy tủi thân hay băn khoăn khi con không thích phim mình đóng?

Tôi nghĩ đó là phản ứng bình thường của 1 cậu bé có chút "cụ non" thôi. Vì con vẫn rất thích khi thấy mẹ xuất hiện trên phim mà.

Thời gian đầu, bé nhầm tưởng rằng tôi là Quỳnh búp bê vì tên tôi ngoài đời trùng với tên của nhân vật chính. Sau mấy tập phim thì bé đã phân biệt được rằng tôi không phải Quỳnh búp bê. Bây giờ, đi đâu bé cũng tự tin khoe: Mẹ cháu là My sói đấy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại