Bờ biển lại đẫm máu cá heo, PETA xót xa nói về 'nỗi đau và sự sợ hãi'

Hoa Hướng Dương |

Một khung cảnh vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn đã diễn ra ngay tại bờ biển quần đảo Faroe, lý do cho điều này là gì?

Tại quần đảo Faroe, Đan Mạch, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp đã diễn ra khi cả một vùng nước biển ven bờ tràn ngập một màu đỏ của máu. Xung quanh bờ biển là rất nhiều người dân trên đảo tụ tập để thực hiện một nghi lễ cổ xưa đặc biệt.

Nghi lễ săn cá bắt nguồn từ thế kỷ 16 trên đảo Faroe

Xem video:

Nước biển nhuốm máu cá heo tại đảo Faroe. Nguồn: Sea Shepheard

Nguyên nhân cho sự nhuốm máu của toàn bộ bờ biển của quần đảo Faroe là do người dân trên đảo giết chết cá heo để thực hiện một nghi lễ có từ thế kỷ 16. Theo đó, người dân trên đảo sẽ đóng cọc phía trên đầu của cá heo và nghi lễ này có tên là "grindadráp".

Trước đó, những ngư dân sẽ dùng thuyền bao vây và lùa bầy cá vào gần bờ, chỗ nước nông khiến những con cá heo bị mắc cạn, tiếp đến ngư dân sẽ lao xuống nước giết những con vật này.

Sự việc được trang Dailymail đăng tải vào hôm 11/09/2018. Trước đó khoảng 1 tuần thì hơn 180 con cá voi và 190 con cá heo hông trắng Đại Tây Dương (Lagenorhynchus acutus) đã bị giết chết theo cách tương tự trên quần đảo này.

Bờ biển lại đẫm máu cá heo, PETA xót xa nói về nỗi đau và sự sợ hãi - Ảnh 2.

Cả vùng nước nhuốm máu cá heo. Ảnh: Sea Shepherd

Theo hội bảo tồn động vật biển Sea Shepherd, sự việc diễn ra tại ngôi làng Hvalvik trong 1 chiến dịch mang tên "Operation Bloody Fjords" và đây là lần thứ 11 trong năm nghi lễ tàn nhẫn này tái diễn ở quần đảo này.

Theo các nhà xã hội thì trong vòng 50 năm, người dân trên quần đảo Faroese đã giết chết hơn 62.000 con cá voi hoa tiêu và cá heo. Chỉ tính riêng năm 2017, đã có 1.691 con cá heo và cá voi bị giết trong suốt 24 lễ hội săn cá grindadráp tại Faroe.

Bờ biển lại đẫm máu cá heo, PETA xót xa nói về nỗi đau và sự sợ hãi - Ảnh 3.

Mọi người trên đảo đều có thể tham gia hoặc theo dõi nghi lễ. Ảnh: The Sun

Còn năm 2018, Sea Shepherd cho biết có khoảng 561 con cá voi hoa tiêu và 255 con cá heo hông trắng Đại Tây Dương đã bị chết vì nghi lễ tàn bạo này. Nhóm các nhà hoạt động bảo vệ động vật PETA miêu tả sự đau đớn của những động vật có vú này trong một báo cáo:

"Cá voi và cá heo là những sinh vật có trí thông minh cao và có thể cảm nhận nỗi đau và sự sợ hãi gần giống như chúng ta. Đáng buồn hơn, nếu như hành vi giết hại động vật bị cấm ở châu Âu và thậm chí ở các nơi khác của Đan Mạch, tuy nhiên tại hòn đảo này thì lại không"!

Bờ biển lại đẫm máu cá heo, PETA xót xa nói về nỗi đau và sự sợ hãi - Ảnh 4.

Khung cảnh diễn ra nghi lễ vô cùng đẫm máu. Ảnh: Sea Shepherd

Bài viết được dịch từ các nguồn: Ladbible, Dailymail, Metro, Thesun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại