Nữ giáo viên ở nhà nghỉ cùng trưởng phòng GD: Vẫn khẳng định chỉ là vay mượn tiền

T.N |

Theo Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, vị trưởng phòng giáo dục khẳng định không có tình cảm riêng tư với cô giáo mầm non.

Thông tin thêm về sự việc ông Nguyễn M.P. (Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo của một huyện ở TP Cà Mau, đã có vợ con) bị bắt gặp ở trong nhà nghỉ với cô giáo mầm non N.T.L. (đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ), ông Phạm Phúc Giang (Chủ tịch UBND huyện Cái Nước) cho biết trên báo Đất Việt, hai bên vẫn khẳng định họ không có quan hệ tình cảm.

"Từ trước đến nay ông P. vẫn nói là không có tình cảm gì riêng tư với cô giáo N. T. L. đang công tác tại thị trấn Cái Nước.

Ông P. nói chỉ vào nhà nghỉ để cho cô L. vay tiền, còn cô giáo này cũng viết bản tường trình khai nhận vào nhà nghỉ để mượn tiền thôi, không có quan hệ tình cảm trai gái", Chủ tịch Giang nói với nguồn trên.

Cũng theo ông Giang, sự việc đang được đoàn kiểm tra làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng.

Sự việc này xảy ra từ trưa 1/7. Khi đó, công an phường 5, TP Cà Mau có nhận tin báo sự việc ông P. đang ở trong nhà nghỉ với nữ giáo viên nên đến phòng 104 của một nhà nghỉ trên địa bàn để làm rõ.

Khi mời các bên về trụ sở, phía ông P. nói lên TP Cà Mau khám bệnh nhưng hết giờ phải thuê nhà nghỉ chờ tới giờ. Ông này cho biết cô giáo L. chỉ tới mượn tiền.

Theo thuật lại của báo Thanh niên trước đó, ông P. tới nhà nghỉ trước, nữ giáo viên vào sau. Không lâu sau, một người tới nhà nghỉ nói quen với cô L., gõ cửa phòng nghỉ mà ông P. và cô L. đang ở bên trong nhưng cửa không mở. Người này dọa báo công an thì sau đó cửa nhà nghỉ được mở, nữ giáo viên đi ra ngoài.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại