Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình

Vũ Huế |

Nếu bạn đã phát chán với những phim kinh dị lấy trăn khổng lồ, nhện độc, cá mập cổ đại cắn nát cả một du thuyền làm nhân vật chính, thì hãy hy vọng biên kịch sẽ để ý đến những loài thú dưới đây.

Ngay sau khi Hàm cá mập (Jaws) - một bộ phim kinh dị kinh điển của Mỹ - được ra mắt vào năm 1975, nó lập tức phá vỡ kỷ lục phòng vé. Cũng kể từ đó, mọi hãng phim lớn bé đều hết sức nhiệt tình với đề tài quái thú hạ sát và ăn thịt người.

Nhưng dù phim quái vật đầy rẫy ra đấy, đám thú vẫn "quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu". Nếu không phải là trăn khổng lồ thì cũng là nhện kích thước lớn (hơn cả người), hay các loài cá sát thủ giết người không gớm tay.

Cần biết rằng thiên nhiên hoang dã vốn vô cùng rộng lớn và đầy đe dọa. Vẫn còn đó hằng hà sa số những loài thú hoang đáng sợ khác. Chúng có thể không to lớn khủng khiếp, nhưng vẻ ngoài rợn tóc gáy và sự hung hãn thì không kém bất cứ động vật săn mồi cỡ đại nào.

1. Hà mã – lấy mạng người chỉ bằng phát cắn

Nàng hà mã Hyacinth trong phim hoạt hình của Disney đáng yêu chết đi được, nhưng hà mã trong tự nhiên thì không đâu nhé. Với cái mặt khó chịu đăm đăm và cặp răng nanh to khỏe, dài đến hơn 40cm, chúng có thể lấy mạng người chỉ với một phát cắn.

Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình - Ảnh 1.

Bộ hàm này mà "khợp" một phát thì...

Chân ngắn, bụng ỏng, cơ thể có khả năng nặng tới cả 3 tấn, nhưng hà mã vẫn đạt vận tốc 30km/h. Nói cách khác, nó còn nhanh hơn tốc độ chạy của một người trưởng thành.

Theo báo cáo từ Châu Phi, mỗi năm hà mã sát hại khoảng 2.900 người. Không phải hổ, báo hay cá sấu, cá mập, hà mã mới chính là động vật nguy hiểm nhất trên châu Phi.

Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình - Ảnh 2.

Xin lỗi nhưng hãy chạy đi, vì mạng sống của bạn phụ thuộc vào điều đó

2. Heo vòi – răng sún nhưng hàm cực khỏe

Bề ngoài trông rất giống lợn, nhưng heo vòi (tapir) có họ hàng gần với nhà ngựa và tê giác hơn. Nó đặc biệt bởi cái mũi như vòi voi, có thể chuyển động linh hoạt và đánh hơi cực kỳ tài.

Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình - Ảnh 3.

Phần lớn heo vòi đều là động vật ăn cỏ. Nhưng điều đặc biệt của chúng là bộ răng rất ngắn, và lực cắn thì lại cực khỏe.

Trên thực tế, heo vòi là động vật có vú cỡ đại, có thể nặng tới 300kg. Nó khá nhút nhát, nhưng nếu chọc nó điên lên thì bạn có thể nát xương bất kỳ lúc nào.

Như năm vụ tai nạn năm 1998 tại Mãy là một ví dụ. Nhân viên tại Vườn thú Oklahoma chẳng rõ vì sao đã bị một con heo vòi "làm một phát" khiến bàn tay nát bấy.

Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình - Ảnh 4.

3. Thú ăn kiến khổng lồ - cái lưỡi kinh dị

Tính ra, thú ăn kiến khổng lồ (giant anteater) chỉ hứng thú với kiến. Bằng cái lưỡi dài loẵng ngoẵng, nó sục sạo moi kiến ẩn nấp ở bất cứ chỗ nào ra mà nhai sống.

Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình - Ảnh 5.

Tuy không thể cắn nát cả xương người như heo vòi nhưng nhà thú ăn kiến vẫn được trang bị món vũ khí với độ sát thương rất khủng khiếp. Đó là bộ vuốt ở hai chân trước - dài và sắc như dao.

Ngay cả khi không tính đến bộ vuốt kinh hồn ấy, thú ăn kiến vẫn xứng đáng được gọi là quái vật nhờ cái lưỡi. Nó không chỉ dài thượt mà còn có thể cuộn lại dễ như bỡn. Hãy giả sử một người bị quấn chặt bởi cái lưỡi ghê rợn ấy và lôi vào bóng tối...

Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình - Ảnh 6.

4. Ong bắp cày dưới biển - nọc độc kịch độc

Thực ra thì đây là một loài sứa, nhưng gọi là ong là vì chúng có nọc độc rất mạnh. Tên khoa học của chúng là chironex fleckeri, với phạm vi sinh sống kéo dài từ bắc Úc đến Việt Nam.

Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình - Ảnh 7.

Một con sứa ong bắp cày trưởng thành có 40-60 xúc tu, mỗi cái dài chừng 3-4,5m, và chứa 5.000 tế bào ngòi châm có độc. Nếu bị loài sứa này chích, bạn sẽ mất mạng chỉ sau 5 phút.

Trung bình mỗi năm lũ ong bắp cày dưới biển này giết chết khoảng 100 người.

5. Hải cẩu báo – săn cả cá mập

Hải cẩu báo (hydrurga leptonyx) còn có tên gọi khác là báo biển. Nó chủ yếu sống ở nam bán cầu, rất to (dài 2,4-3,5m) và có thể nặng đến gần 600kg.

Như mọi loài hải cẩu, báo biển cũng có cái mặt rất chi là dễ thương. Có điều, bản chất ăn thịt của nó thì... thương không dễ. Không chỉ chim cánh cụt hay các loài hải cẩu khác, mà đôi khi cả cá mập cũng trở thành mồi ngon với hải cẩu báo.

Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình - Ảnh 8.

Ảnh minh họa

Báo biển hiếm khi tấn công người, nhưng một khi đã nổi điên là chúng sẽ cắn thật, bằng bộ hàm chắc khỏe và dày đặc răng sắc nhọn như mõm cá mập. Năm 2003, một nhà sinh thái biển của Anh đã thiệt mạng vì bị hải cẩu báo tấn công rồi.

6. Quỷ tasmania – đuổi cùng giết tận

Quỷ tasmania là thú có túi sống ở Châu Úc. Chúng chỉ nhỏ bằng một con chó cỡ nhỡ (dài tối đa 90cm, tính cả đuôi), và nặng nhiều nhất là 11kg nhưng cực kỳ hung tợn.

Cái đáng sợ nhất ở quỷ tasmania là tiếng thét ghê rợn của nó. Loài thú ăn thịt có túi này cũng vô cùng tàn bạo. Một khi đã xác định con mồi, nó sẽ đuổi giết bằng được thì thôi.

Những loài vật này thực sự xứng đáng có một bộ phim kinh dị dành riêng cho mình - Ảnh 9.

Không chỉ chạy cực nhanh và có sức bền cực dai, quỷ tasmania còn trèo cây thoăn thoắt và bơi đỉnh như cá nữa. Nếu trở thành quái vật trên màn ảnh, nó sẽ bám đuổi nhân vật con người đến cùng, khiến họ đến một giây để xả hơi cũng không có.

Tham khảo: Grunge

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại