Trộm xăng bị nhắc nhở, đổ xăng thiêu sống người nhắc

Đình Thức |

Khánh thường xuyên trộm xăng ở xe máy của người khác nên bị ông Thành nhắc nhở. Tức giận, Khánh rút xăng từ xe đổ lên người ông Thành rồi châm lửa đốt.

Ngày 4/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 10 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, bị cáo cũng bị buộc phải bồi thường cho bị hại số tiền 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 14/8, Khánh cùng ông Lê Đức Thành (SN 1970, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ngồi nhậu chung tại nhà điều hành công ty Gia Nguyễn Tâm (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Trong cuộc nhậu, ông Thành biết Khánh thường xuyên rút trộm xăng từ xe máy của người khác nên nhắc nhở "đừng lấy xăng của người khác nữa". 

Hai người nhậu cùng nhau hết 1 lít rượu thì ông Thành lấy một sợi dây xích quấn quanh xe máy của mình nhằm mục đích không để Khánh lấy xăng nữa. Sau đó, ông Thành đi ngủ.

Khánh thấy vậy lấy một chai nhựa 0,5 lít đi ra xe ông Thành, tháo ống dẫn xăng rồi rút xăng. Khánh mang số xăng lấy được đổ lên tấm chăn ông Thành đang đắp. Khánh sau đó lấy một điếu thuốc đưa cho ông Thành rồi mồi lửa và nói "hút đi rồi chết nè" nhưng lửa không bắt xăng.

Tiếp đó, Khánh đi xuống phía dưới tấm chăn rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ông Thành vùng dậy kêu cứu nên Khánh cũng tham gia dập lửa, sau đó đưa đi cấp cứu.

Ông Thành sau đó được cứu sống nhưng có tỉ lệ tổn hại sức khỏe đến 72%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại