Sau bản hùng ca hạ Hàn Quốc, U23 Malaysia nhận nỗi đau phút 90 trước Nhật Bản

Đoàn Dự (Ảnh: Đạt Đậu) |

U23 Malaysia đã có vòng bảng Asiad 2018 thành công ngoài mong đợi, thắng cả U23 Hàn Quốc 2-1 để tiến vào gặp U23 Nhật Bản ở vòng 1/8.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, U23 Nhật Bản dù thua U23 Việt Nam 0-1, nhưng sẽ thắng dễ U23 Malaysia. Nhưng thực tế trận đấu diễn ra hoàn toàn khác. Đại diện Đông Nam Á đã duy trì được thế trận cân bằng với Nhật Bản, đôi bên đều có những cơ hội song không quá rõ nét và kéo tỷ số 0-0 đến tận phút 89.

Đấy là lúc bi kịch xảy ra với thầy trò HLV Ong Kim Swee. Nhật Bản được hưởng 11m và số 15 Ueda không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Thắng tối thiểu 1-0, Nhật Bản vào Tứ kết gặp Saudi Arabia, đội đã thắng Trung Quốc 4-3 chiều nay.

Sau bản hùng ca hạ Hàn Quốc, U23 Malaysia nhận nỗi đau phút 90 trước Nhật Bản - Ảnh 1.

Dẫu thua nhưng Malaysia cũng có thể tự hào với màn trình diễn của mình. Họ đã chơi quả cảm, khiến Nhật Bản gặp vô vàn khó khăn. Hành trình của Malaysia tại Asiad tưởng sẽ rất khó nhọc khi rơi vào bảng E đầy khó khăn, nhưng đại diện Đông Nam Á đã khiến châu Á phải có cái nhìn khác về họ.

Sau bản hùng ca hạ Hàn Quốc, U23 Malaysia nhận nỗi đau phút 90 trước Nhật Bản - Ảnh 2.

Ở trận còn lại lúc 19h30, Triều Tiên đã thắng dễ Bangladesh 3-1. Triều Tiên đã vươn lên dẫn trước 3 bàn ở các phút 13, 38 và 69 nhờ công Kim Yu Song, Han Yong Thae, Kang Kok Chol. Ở phút 90, Uddin ghi bàn danh dự cho Bangladesh.

Như vậy, tại Tứ kết, Việt Nam sẽ gặp Syria, Uzbekistan gặp Hàn Quốc, Saudi Arabia gặp Nhật Bản, UAE gặp Triều Tiên. Việt Nam giờ là đại diện ĐNÁ duy nhất còn lại ở môn bóng đá nam Asiad.

Giống với VCK U23 hồi đầu năm, ĐNÁ có 2 đại diện vượt qua vòng loại là Việt Nam và Malaysia, sau đó người Mã bị loại và Việt Nam vào tận trận Chung kết. Hy vọng, điều này sẽ lặp lại trên đất Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại