Ông Giang Trạch Dân rất sửng sốt khi được Đặng Tiểu Bình bổ nhiệm làm Tổng Bí thư ĐCSTQ

Thủy Thu |

Năm 1989, ông Giang Trạch Dân nhận được thông báo khẩn từ Ban Bí thư, yêu cầu ông lập tức về Bắc Kinh. Khi ông vội vã đến sân bay thì phát hiện đợi ông là một chiếc chuyên cơ.

Tạp chí Thời báo học tập, trực thuộc Trường đảng trung ương ĐCSTQ dẫn thông tin từ cuốn hồi ký về cuộc đời của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân - do chủ ngân hàng đầu tư Mỹ Robert Lawrence Kuhn chấp bút, xuất bản năm 2004 - đã tiết lộ về chi tiết nhậm chức của cựu lãnh đạo Trung Quốc.

Ông Giang Trạch Dân rất sửng sốt khi được Đặng Tiểu Bình bổ nhiệm làm Tổng Bí thư ĐCSTQ - Ảnh 1.

Cuốn hồi ký về cuộc đời cựu Chủ tịch Trung Quốc

Theo đó, vào một ngày năm 1989, Bí thư thành ủy Thượng Hải khi đó là Giang Trạch Dân nhận được thông báo khẩn từ Ban Bí thư, yêu cầu ông lập tức về Bắc Kinh. Khi ông vội vã đến sân bay thì phát hiện đợi ông là một chiếc chuyên cơ.

Tuy nhiên, khi xuống sân bay Nam Uyển, Bắc Kinh, chiếc xe đón ông lại là một chiếc xe phổ thông mang nhãn hiệu Volkswagen Santana. Đến lúc đó, ông mới biết ông Đặng Tiểu Bình đang đợi gặp ông trong căn biệt thự ở núi phía Tây.

Theo hồi ký, khi được ông Đặng bổ nhiệm vào vị trí Tổng Bí thư trung ương ĐCSTQ, ông Giang Trạch Dân đã rất sửng sốt, thậm chí sau đó ông đã phải đi hỏi ý kiến và nhận lời khuyên từ người thầy của mình là Uông Đạo Hàm.

Theo tác giả người Mỹ, thời điểm được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Bí thư, ông Giang đã 63 tuổi và chỉ còn hai năm nữa đến tuổi về hưu. Ông Giang vốn dự kiến, sẽ rút khỏi chính trường sau khi về hưu đồng thời tham gia nghiên cứu trở thành Giáo sư.

Hồi ký viết: "Đến đầu năm 1989, sắp đến tuổi về hưu, tôi nghĩ tôi nên làm Giáo sư. Vì thế, tôi đã viết một bản báo cáo gửi cho Hiệu trưởng Chu Vật Hoa và Viện trưởng Trương Trọng Tuấn. Họ rất chào đón tôi nhưng nói để trở thành Giáo sư, tôi cần viết một bài luận văn.

Tôi đã viết luận về các biện pháp tiết kiệm năng lượng quan trọng trong ngành năng lượng và xu thế phát triển. Bản báo cáo của tôi đã được hàng trăm Giáo sư thông qua. Sau đó, khi trở thành Giáo sư Đại học Giao thông Thượng Hải, tôi đã viết bản đề cương thứ hai về phát triển ngành công nghiệp vi điện tử.

Không lâu sau khi hoàn thành hai bản đề cương, ngày 31/5/1989, trung ương đã điều tôi về Bắc Lọm... Tôi hoàn toàn không biết, một Bí thư Thượng Hải như tôi sao lại được gọi về Bắc Kinh. Cho nên khi đồng chí Đặng Tiểu Bình nói: "Trung ương đã quyết định, đồng chí trở thành Tổng bí thư", tôi đã từ chối.

Ở đây, tôi không phải thể hiện sự khiêm tốn nhưng một Bí thư thành ủy Thượng Hải như tôi sao lại có thể đến Bắc Kinh chứ? Nhưng sau đó, đồng chí Đặng Tiểu Bình quả quyết, "chúng tôi đã xem xét và đưa ra quyết định này". Và sau đó, tôi đã đến Bắc Kinh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại