Thế nào là một cuộc đời sinh viên hoàn hảo: Ít nhất 1 lần rớt môn, 1 lần đạt học bổng và 1 lần thất tình?

WON X VINH HỒ |

Điều hối tiếc nhất mà bạn chưa làm được trong suốt quãng đời sinh viên của mình là gì?

Hoàn hảo là một khái niệm chẳng thể nào đong đếm được và đối với một người lại có một chuẩn mực khác nhau.

Người ta vẫn thường bảo nhau nhau, đời sinh viên có rất nhiều thứ đáng được nếm trải, nhưng phải ít nhất một lần trải qua những thứ này trong đời thì đó mới là những năm tháng sinh viên trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

- Ít nhất 1 lần trượt môn: Điều này không khuyến kích bất cứ ai cả vì nó không chứng tỏ được điều gì. Nhưng khi trượt môn, phải học lại, đóng thêm tiền học phí bạn mới thấy xót như thế nào và có thêm động lực để cố gắng!

- Ít nhất 1 lần đạt học bổng: Giành được học bổng khi còn là sinh viên không hề khó vì có rất nhiều mức học bổng khác nhau.

Đạt được học bổng nghĩa là bạn đã vượt qua chính mình, vượt qua được rất nhiều bạn bè trong lớp. Hãy cố gắng không ngừng nghỉ vì cảm giác đó rất tuyệt vời.

- Ít nhất một lần thất tình: Điều này quá dễ hiểu bởi vì tuổi trẻ mà, ai mà chẳng nông nổi, chẳng gặp gỡ người này người kia. Mối tình thời sinh viên là một trong những điều trong sáng và đáng để tự hào nhất.

Thế nào là một cuộc đời sinh viên hoàn hảo: Ít nhất 1 lần rớt môn, 1 lần đạt học bổng và 1 lần thất tình? - Ảnh 1.

Thành công và thất bại chỉ cách nhau một quãng rất nhỏ. Nếu được nếm trải cả 2 điều đó, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn rất nhiều

Thế nào là một cuộc đời sinh viên hoàn hảo: Ít nhất 1 lần rớt môn, 1 lần đạt học bổng và 1 lần thất tình? - Ảnh 2.

Nói vui thì là thế nhưng quả thực điều này không có gì đáng để tự hào. Cố gắng lên nhé chàng trai

Thế nào là một cuộc đời sinh viên hoàn hảo: Ít nhất 1 lần rớt môn, 1 lần đạt học bổng và 1 lần thất tình? - Ảnh 3.

Thể dục, Nguyên lý Mac-Lenin, Toán cao cấp... đâu là môn bạn sợ hãi nhất và khiến bạn tuột mất học bổng?

Thế nào là một cuộc đời sinh viên hoàn hảo: Ít nhất 1 lần rớt môn, 1 lần đạt học bổng và 1 lần thất tình? - Ảnh 4.

Có những cái "không" là tốt những cũng có những cái "không" chẳng ai mong muốn.

Thế nào là một cuộc đời sinh viên hoàn hảo: Ít nhất 1 lần rớt môn, 1 lần đạt học bổng và 1 lần thất tình? - Ảnh 5.

FA, độc thân... hình như đây đang là vấn nạn thì phải. Nếu mạnh mẽ hơn một chút đi tỏ rình với crush cùng lớp hay cùng trường, bao nhiêu phần trăm thành công và chúng ta sẽ thoát kiếp FA nhỉ?

Thế nào là một cuộc đời sinh viên hoàn hảo: Ít nhất 1 lần rớt môn, 1 lần đạt học bổng và 1 lần thất tình? - Ảnh 6.

3.9, 4.9, 6.4, 7.4... những con số ám ảnh tất cả chúng ta mỗi lần nghe điểm tổng kết!

Thế nào là một cuộc đời sinh viên hoàn hảo: Ít nhất 1 lần rớt môn, 1 lần đạt học bổng và 1 lần thất tình? - Ảnh 7.

Nhiều trường Đại học thậm chí đã cho hàng loạt sinh viên nghỉ học vĩnh viễn vì không qua môn và có kết quả thi thảm hại. Học bổng không nhận cũng không sao? Người yêu không có vẫn sống tốt. Nhưng môn học thì nhất định phải qua bạn nhé!

Thế nào là một cuộc đời sinh viên hoàn hảo: Ít nhất 1 lần rớt môn, 1 lần đạt học bổng và 1 lần thất tình? - Ảnh 8.

Chàng trai năm 17 tuổi có cùng bạn đi hết quãng đời còn lại. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi nay sao rồi. Thôi, tuổi trẻ mà, thất tình 1 lần cũng chẳng sao hết!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại