Từ Quế Ngọc Hải đến Sầm Ngọc Đức: Bi kịch của "chiếc máy chém" đến từ những ông thầy

Kinh Luân |

Sau cú vào bóng kinh hoàng của Sầm Ngọc Đức với Thế Hưng, HLV Phan Thanh Hùng bảo rằng cầu thủ này không cố ý chơi xấu, còn HLV Miura bảo cần phải kiên nhẫn với Sầm Ngọc Đức.

1. Hơn 2 tháng trước, Sầm Ngọc Đức lĩnh án treo giò 4 trận sau pha vào bóng mang đậm tính triệt hạ với Phan Văn Đức ngay trên sân Vinh. Sau khi nhận án, Sầm Ngọc Đức phát biểu với báo chí: "Tôi không có lý do gì để xin lỗi Phan Văn Đức".

CLB TP.HCM và Sầm Ngọc Đức nộp đơn kháng án, Ban kỷ luật VFF đưa ra quyết định giảm án phạt xuống còn 3 trận, cùng 15 triệu đồng tiền phạt, thay vì 20 triệu như bản án ban đầu.

Quay lại với pha bóng khiến Sầm Ngọc Đức phải lĩnh chiếc thẻ đỏ trực tiếp trên sân Thống Nhất hôm qua. Đấy không phải là một pha tranh chấp 50/50. Pha bóng ấy, Sầm Ngọc Đức là người cầm bóng, Thế Hưng lao lên tranh chấp. Cú đá bóng đi của Sầm Ngọc Đức là khi bóng nằm ngay trên mặt cỏ, nhưng sau đấy là cú vung chân cao lên ngang mặt, nhằm thẳng vào ngực Thế Hưng để phóng tới bằng gầm giày.

Sầm Ngọc Đức phi chân hạ gục Thế Hưng

Đấy là một pha cố ăn đá người 100%, và Thế Hưng chỉ có thể tránh được chấn thương do phản xạ khép vai, xoay người kịp thời.

Bốn ngày trước, ở vòng loại Champions League, cầu thủ 29 tuổi người Scotland Bryan Melisse bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với tiền vệ Mate Patkai của CLB Vidi của Hungaria. Đáng nói là tình huống ấy giống hệt với pha bóng của Sầm Ngọc Đức hôm qua, cũng tung chân phá bóng rồi song phi vào ngực đối phương. Chỉ khác một điều là nếu Sầm Ngọc Đức đạp 1 chân vào Thế Hưng, thì Bryan Melisse bay người đạp cả hai chân.

Bryan Melisse triệt hạ đối phương bằng cú đạp song phi

Trên khắp các mặt báo thể thao châu Âu, "pha chơi bẩn nhất trong lịch sử bóng đá?" là điều được nhắc đến khi nói về pha bóng này. Sở dĩ đó là thứ được giật lên, bởi đấy là pha bóng cố ý đánh người, chứ không phải phạm lỗi vì ham bóng, hay ngăn cản đường lên bóng của đối phương.

Mới một năm trước, sau cú vào bóng ác ý theo kiểu Quế Ngọc Hải của Sầm Ngọc Đức vào thẳng ống đồng của mình, hậu vệ Anh Hùng của Hải Phòng từng tâm sự rằng cả đêm không ngủ được vì bàng hoàng sau pha vào bóng của người đồng nghiệp cùng quê Nghệ An:

"Tôi bị như vậy, mẹ tôi cả đêm cũng không ngủ, gọi điện cho tôi liên tục để hỏi thăm vết thương như thế nào rồi. Lúc đó, tôi lại nghĩ đến tình năm năm 2014 khi một tay mẹ chăm lo cho tôi khi tôi không thể đi lại sau pha vào bóng của anh Đình Đồng. Bao nhiêu ký ức sợ hãi trở về cùng tôi suốt đêm qua".

Sầm Ngọc Đức phạm lỗi với Anh Hùng

Dẫu sao đi nữa, Anh Hùng vẫn còn may mắn chán, bởi cầu thủ này vẫn còn đá bóng được, chứ Anh Khoa thì đã phải giã từ sự nghiệp sau cú vào bóng của Quế Ngọc Hải, với chấn thương sẽ theo anh suốt cả đời.

2. Nhưng điều đáng nói đằng sau những giọt nước mắt của Anh Khoa và án phạt của Quế Ngọc Hải, là bầu Đức hỗ trợ cầu thủ người Nghệ An 400 triệu đồng để bồi thường cho Anh Khoa, và HLV Hữu Thắng tác động vào việc Quế Ngọc Hải được giảm án để khoác áo ĐTQG, để rồi hậu vệ này lại có pha triệt hạ cầu thủ Nhật Bản trong trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam.

Đây đã là lần thứ tư Sầm Ngọc Đức phải lĩnh thẻ đỏ bởi những pha bóng phi thể thao như thế, và lần thứ hai trong mùa giải này phải nhận thẻ đỏ. Cũng như Quế Ngọc Hải ở pha vào bóng triệt hạ cầu thủ Nhật Bản, có lẽ bản thân cả hai cầu thủ này đều không ý thức được việc mình làm gây tổn hại thế nào đến thân thể và sự nghiệp của đồng nghiệp. Với họ, đấy chỉ là câu chuyện bình thường trên sân cỏ.

Pha triệt hạ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa.

Hữu Thắng đang là chủ tịch CLB TP.HCM, đội bóng mà Sầm Ngọc Đức đang đầu quân. Với những gì Hữu Thắng từng làm trong quá khứ, HLV Miura và Phan Thanh Hùng lên tiếng ở hiện tại, có lẽ điều nên làm nhất của các cầu thủ đá ở V.League lúc này là tự mà bảo vệ mình trước những pha bóng mang tính triệt hạ của đối thủ.

Sẽ rất nhanh thôi, Ban kỷ luật của VFF lại thêm lần vào cuộc. Một án phạt sẽ được đưa ra, nặng nhẹ còn tùy thuộc vào tình tiết tăng nặng rằng đây không phải là lần đầu tiên Sầm Ngọc Đức dính án, còn tình tiết giảm nhẹ là người bị hại không bị chấn thương nặng như Anh Hùng, như Anh Khoa.

Rồi tất cả cũng sẽ qua, nhẹ nhàng như những án phạt trước, để rồi người ta sẽ lại nói vui rằng V.League, có khi nên đổi tên thành "Võ League", và bài học nhập môn của những cầu thủ trẻ sẽ là phải biết tự bảo vệ mình trên những sân cỏ - võ đài. Hoặc triệt để hơn là đổi tên, nếu trót mang tên đệm là "Anh", nếu chọn bóng đá làm sự nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại