Vũ khí cuối cùng của thằn lằn quỷ gai: Chả mấy loài dám bắt chước!

Hoa Hướng Dương |

Tuy có kích thước bé nhỏ chỉ khoảng 15cm nhưng thằn lằn gai lại có thể xua đuổi cả những kẻ thù to lớn như chó sói nhơ cơ chế tự vệ độc đáo.

Để sinh tồn, mỗi sinh vật đều có những cơ chế tự vệ riêng, thế nhưng có một sinh vật có một cách tự vệ vô cùng quái dị, có thể nói là độc nhất vô nhị trong thế giới tự nhiên: Phun máu mắt vào kẻ thù!

Thằn lằn quỷ gai phun máu mắt

Đó chính là cơ chế tự vệ ở các loài thằn lằn Quỷ gai thuộc chi thằn lằn sừng (Phrynosoma) chúng là sinh vật bản địa của Bắc Mỹ với chiều dài chỉ khoảng 15 cm nhưng lại có những cách tự vệ độc đáo khiến cho chó sói hay rắn củng phải... chào thua!

Vũ khí cuối cùng của thằn lằn quỷ gai: Chả mấy loài dám bắt chước! - Ảnh 1.

Thằn lằn quỷ gai phun máu mắt. Ảnh: NatGeo

Chúng có tới 3 cách tự vệ rất khác nhau: Đầu tiên là ngụy trang dựa vào màu da vốn đã tiến hóa để thích nghi với môi trường hoang mạc và bán hoang mạc. Nếu bị phát hiện chúng sẽ nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm.

Cách thứ hai là sử dụng lớp da cứng nhọn như gai bao phủ khắp cơ thể để tự vệ, nếu kẻ ăn thịt vẫn không từ bỏ ý định ăn thịt nó, thằn lằn sừng sẽ giả chết, lúc này thằn lằn sẽ nằm ngửa người như thể đã chết, đồng thời phồng cơ thể lên gấp đôi kích thước thông thường.

Vũ khí cuối cùng của chúng chính là khả năng phun máu ra từ mắt, một cơ chế tự vệ vô cùng quái dị nhưng lại rất hiệu quả, có thể giúp chúng đuổi các loài ăn thịt lớn như chó sói đi. Những tia máu có thể bắn cao 1,5 m dưới áp suất cực lớn.

Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để có thể xua đuổi những kẻ thù to lớn, mấu chốt của cơ chế tự vệ này lại nằm ở... mùi vị hôi thối của máu! Các nhà khoa học cho biết mùi hôi thối của dòng máu này xuất phát từ chế độ ăn kiến gặt có độc (harvester ants) của thằn lằn.

Xem video:

Loài thằn lằn có cách tự vệ kỳ lạ. Nguồn: Nat Geo

Nguồn: Nat Geo. BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại