Một bức ảnh đẹp nhưng kéo xuống phần bình luận theo dõi, nhiều người phải "ồ" lên kinh ngạc

Ngân Hà |

Người phụ nữ đăng ảnh hạnh phúc bên chồng “soái ca” 6 múi và hàng trăm bình luận, đa phần xuất phát từ tài khoản nữ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Chê vì "ý tốt" hay là một kiểu Body Shaming trá hình?

Ngày nay, với tốc độ phát triển của Internet thì mạng xã hội lại trở thành một "nơi lý tưởng" cho những kẻ thích tấn công người khác bằng lời chê bai của mình.

Hành động đó được gọi là Body-Shaming hay "miệt thị ngoại hình", một hình thức dùng ngôn ngữ để chê bai hay chế giễu ngoại hình của người khác, khiến cho người đó cảm thấy khó chịu hoặc bị xúc phạm.

Hoặc có thể, đó là suy nghĩ miệt thị chính bản thân một khi cảm thấy bản thân đi ngược lại những chuẩn mực của xã hội. Điều này đôi khi còn nghiêm trọng hơn cả việc chỉ trích một ai đó.

Một bức ảnh đẹp nhưng kéo xuống phần bình luận theo dõi, nhiều người phải ồ lên kinh ngạc - Ảnh 1.

Ca sỹ Phương Vy chia sẻ bản thân cũng từng là nạn nhân của Body Shaming

Nữ ca sỹ Phương Vy Idol mới đây đã chia sẻ câu chuyện liên quan đến chủ đề này, sau khi tình cờ nhìn thấy bức hình một người phụ nữ đang hạnh phúc bên người chồng "soái ca".

Cảm nghĩ đầu tiên của cô là bức hình đẹp, cả người mẫu, sự gần gũi của mẫu và bố cục tấm hình đều hoàn hảo. Nhưng khi đọc xuống, cô ngạc nhiên khi thấy có người hỏi người phụ nữ trong ảnh rằng sao béo như vậy mà mồi chài được anh chàng "ngon lành" thế?

Ca sỹ Phương Vy chia sẻ: "Nhìn lại tấm hình lần nữa vẫn thấy cô ấy cân đối, rất đẹp và rất sexy... Và điều làm mình đau lòng nhất là những tấn công đó đều từ những tài khoản nữ. Tại sao phụ nữ chúng ta thích chê bai nhau đến vậy? Tại sao chúng ta lại có thể quá khắt khe với nhau như thế?

Nói thật nghĩ đi nghĩ lại mình thấy như thế không mang lại bất cứ lợi ích tích cực nào. Đến bao giờ chúng ta mới có được sự tinh tế, sự nhạy cảm, và tấm lòng biết trân trọng từng cơ thể, từng cá nhân? Để khi nhìn vào một con người chúng ta sẽ chỉ thấy vẻ đẹp và nét độc đáo của họ mà thôi?

Hai bạn trong hình là người Mỹ và những lời bình như vậy nếu so về Việt Nam thì còn nhẹ nhàng chán...

Một bức ảnh đẹp nhưng kéo xuống phần bình luận theo dõi, nhiều người phải ồ lên kinh ngạc - Ảnh 2.

Jenna Kutcher - người phụ nữ trong hình đã lên tiếng: "Một phần cảm giác bấp bênh bên trong tôi bắt nguồn từ việc tôi kết hôn với người đàn ông 6 múi. Tôi đôi khi tự hỏi tại sao một cô gái mũm mĩm như tôi lại có được anh? Và khi tôi rà soát lại mọi vấn đề thì lý do chính xác nhất là vì tôi không mảnh mai. Người đàn ông này ngược lại, một lòng nâng niu từng đường cong, từng kilogram và thậm chí từng chỗ sưng mụn của tôi suốt 10 năm qua. Anh luôn nhắc cho tôi nhớ rằng tôi thật sự xinh đẹp cho dù ở trong đầu tôi, tôi còn chưa tin như thế. Và tôi đã chọn anh, người đàn ông biết yêu mọi thứ thuộc về tôi" (Ảnh: Jenna Kutcher instagram)

Và ca sỹ Phương Vy cũng từng là nạn nhân của Body Shaming. Cô kể: "Đã có thời gian mình cực đoan tránh xa cộng đồng Châu Á bên này vì họ có khả năng body shaming mình, khiến mình ngại ngùng vì bản thân không đủ chuẩn, xấu xí, đầy khiếm khuyết. Lại vừa tức giận vì sự vô duyên và nhẫn tâm đó của họ.

Hồi mấy năm trước, có bà bác cột chèo cứ mỗi lần thấy mình là cảm thán: "Trời ơi con này bây giờ nó mập nhề. Da nó trắng gì đâu mà trắng. Công nhận nó mập quá..." - Mỗi lần gặp mình đều chỉ nói đúng những câu như thế. Làm mình cảm thấy bản thân giống hệt con lợn cạo. Trắng bạch đầy mỡ!

Rồi một người khác dán nhãn mình là foxy - cáo vì mình không đẹp, không gầy, không giỏi như chị ấy mà sao được chồng thương quá vậy. Chắc hẳn mình phải thuộc dạng mưu mẹo cáo già thế nào mới dụ được đàn ông. Nói chung nhìn đi nhìn lại thế nào mình cũng không "xứng đáng" được hạnh phúc".

Đã đến lúc chúng ta nên tẩy chay Body Shaming thay vì hùa theo vùi dập người khác

Câu chuyện mà ca sỹ Phương Vy chia sẻ nhận được gần 10 nghìn lượt quan tâm và hàng nghìn bình luận của dân mạng.

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm vì đã từng hơn một lần rơi vào tình trạng bị mọi người chê cười vì thân hình không hoàn hảo khiến họ cảm thấy vô cùng buồn bã, chán nản và thất vọng về chính mình.

Một bức ảnh đẹp nhưng kéo xuống phần bình luận theo dõi, nhiều người phải ồ lên kinh ngạc - Ảnh 3.

Xin đừng ngược đãi nhau, giết chết nhau bằng lời nói

Facebook Nguyễn Thu Trang chia sẻ: "Việt Nam mình có nhiều người kém tế nhị. Nhưng mà họ lớn lên như thế, được giáo dục như thế và không chịu hoặc không có cơ hội nhìn ra ngoài thế giới vì quá bận bịu với cái giếng nhỏ bé của họ. 

Mình hay gặp kiểu thấy người khác ăn kiêng mà chưa thấy sụt cân rõ rệt sẽ hỏi kiểu n kiêng mãi sao không thấy giảm thế?", khó chịu câu này kinh khủng, hay mình cầm cái gì lên ăn cũng nói kiểuang ăn kiêng đấy"!

Đặng Tuệ San kể thêm: "Mình gầy và cũng khổ không kém đây, đi ăn món mình thích, ăn như hạm thì bảo là: "Ăn thế mà không béo nhỉ", ăn món không thích nên gẩy gẩy thì bảo là: "Ăn thế bảo sao không béo, phải ăn nhiều vào".

Mà có phải nói một lần đâu, nói đi nói lại, trong khi mình đã thử hết mọi cách từ khoa học đến phản khoa học rồi mà không thể tăng nổi. Và chúng nó chỉ nói thôi nhé, cấm có mua tặng hộp sữa hay viên thuốc nào giúp mình tăng cân mà cứ mở mồm ra là bảo góp ý chân thành. Có thời gian khổ tâm dã man. Bây giờ thì kệ, thích gầy đấy thì làm sao nào!"

Một bức ảnh đẹp nhưng kéo xuống phần bình luận theo dõi, nhiều người phải ồ lên kinh ngạc - Ảnh 4.

Ca sỹ Phương Vy Idol cũng chia sẻ, hiện tại cô đã học được cách bỏ ngoài tai những lời miệt thị về ngoại hình, biết yên tâm về bản thân và yêu bản thân hơn.

Thông qua câu chuyện của mình, Phương Vy muốn nhắn nhủ rằng: "Những người chê bai cơ thể người khác lại thường hay tự thuyết phục người nghe là họ nói với ý tốt mà thôi. Có thật thế không? Nói nhanh là không.

Đầu tiên chúng ta cần hiểu rằng ngoại hình và sức khỏe của một người là hoàn toàn riêng tư và cá nhân. Không ai mướn chúng ta lo giùm người khác, xin đừng bi bô. Trừ khi khổ chủ tự đi hỏi.

Và nếu nói là góp ý nhắc nhở thì lại hoàn toàn không cần thiết! Bởi vì mỗi chúng ta, hơn ai hết, đều biết rõ từng phân vuông cơ thể mình. Biết rõ mình chưa hoàn hảo ở đâu.

Và chúng ta cần trang bị cho bản thân tính nhạy cảm, sự tinh tế và lòng trắc ẩn. Để có thể chỉ nhìn thấy cái đẹp của nhau thôi. Để có thể thật sự nghĩ đến cảm giác của nhau. Để có thể mở rộng tiêu chuẩn đẹp của bản thân bởi vì bạn nghĩ là xấu thì chắc gì đã là xấu!"

Đồn thời, trong cuộc sống, con người chúng ta cũng không nên kết hôn hay thiết lập bất kỳ mối quan hệ nào dựa trên vẻ ngoài của đối phương.

Vì nếu chúng ta đặt cược vào ngoại hình của họ, sẽ đến lúc chúng ta phải chịu nỗi thất vọng đầy chua xót. Vì không ai xinh đẹp mãi mãi. Chúng ta nhất thiết phải nhìn vào tâm can của nhau. Như vậy mối quan hệ ấy mới bền vững được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại