Cuộc đời hiển hách của anh hùng tình báo Syria: Phát hiện 400 kẻ nội gián, từng gặp cha TT Bashar Assad

Tất Đạt |

Tới ngày hôm nay, Chuẩn tướng Mostafa Kamel Hammad vẫn thường được nhắc tới trong quân đội Syria như là một hình mẫu tiêu biểu cho tài năng và sự cống hiến không ngừng nghỉ.

Cuộc chiến giữa Syria và các nhóm quân thuộc Anh em Hồi giáo bắt đầu từ đầu những năm 1980. Một trong những sĩ quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến dịch ấy là Chuẩn tướng Mostafa Kamel Hammad.

Ý chí sắt đá

Ông Mostafa Kamel Hammad sinh ra năm 1942 tại thị trấn Oghiq tại tỉnh Aleppo trong một gia đình theo dòng Hồi giáo Sunni. Năm 1960, ông theo học tại Học viện Quân sự Syria tại Homs.

Sau khi tốt nghiệp, ông Hammad làm giảng viên tại các trường học vũ trang. Nhiều sĩ quan cấp cao Syria đã được ông giảng dạy, trong đó có Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Syria Mohammad Mahla, Tư lệnh Tổng tư lệnh Quân đoàn 3 Mohammad Khaddour và Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammad al-Shaar.

Thời điểm ấy, tổ chức Anh em Hồi giáo đã thành công trong việc đưa người vào trong hàng ngũ của quân đội Syria.

Nhưng có lẽ một trong những sai lầm lớn nhất của tổ chức này là tìm cách chiêu nạp ông Hammad sau khi lầm tưởng rằng với nguồn gốc gia đình theo dòng Sunni, ông sẽ chắc chắn gia nhập hàng ngũ của họ.

Cuộc đời hiển hách của anh hùng tình báo Syria: Phát hiện 400 kẻ nội gián, từng gặp cha TT Bashar Assad - Ảnh 1.

Ảnh: Almasdar News

Năm 1982, ông được một thành viên của lực lượng Anh em Hồi giáo - đại úy Fawzi al-Ghazawi - tiếp cận và đề nghị ông tham gia chiến dịch "Zero Hour" (tạm dịch: "0 giờ") để chống lại nhà nước Syria. Ông al-Ghazawi chuẩn bị một khoản tiền lớn và hứa hẹn sẽ thăng chức cho Hammad khi đảo chính thành công để thuyết phục người lính này.

Với bản lĩnh kiên cường, ông Hammad giả bộ chấp nhận, nhanh chóng thông báo tình hình cho Tướng Ghazi Kan'aan - chỉ huy Tình báo Quân sự Syria khi ấy. Ông Hammad còn được gặp Tướng Ali Duba và Chỉ huy trưởng Hafez al-Assad, người sau này trở thành tổng thống Syria.

Một kế hoạch bắt nội gián được thiết lập. Ông Hammad dụ tất cả những kẻ chủ mưu tới một địa điểm mật để bàn bạc cụ thể. Nhiều thành viên của Anh em Hồi giáo trong quân đội Syria sa lưới, bị tình báo Syria bắt giữ tại trận và bị đưa tới một nhà tù khét tiếng tại Palmyra.

Tại đây, quân đội Syria đã thu được nhiều thông tin tình báo quý giá về âm mưu chống lại chính phủ Syria.

Tất cả những kẻ này sau đó bị kết tội "phản quốc" và bị tử hình theo luật quân sự.

Chỉ huy Trưởng Assad sau đó lệnh chuyển Hammad từ quân đội Syria sang lực lượng tình báo Syria. Năm 1983, ông nhận chức phó giám đốc tình báo quân sự Syria ở Latakia.

Từ đó, ông Hammad đảm nhiệm trọng trách phát hiện và đưa ra xét xử những kẻ phản bội trong hàng ngũ quân đội Syria. Trong suốt thời gian hoạt động, ông đã bắt được 400 kẻ nội gián và có mưu đồ phản quốc.

Năm 1988, khi đang làm nhiệm vụ, Chuẩn tướng Hammad bị xe buýt đâm và thiệt mạng ngay lập tức. Sau này các cơ quan điều tra đã bắt giữ tài xế và phát hiện người này là một thành viên thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo.

Tới ngày hôm nay, Chuẩn tướng Mostafa Kamel Hammad vẫn thường được nhắc tới trong quân đội Syria như là một hình mẫu tiêu biểu cho tài năng và sự cống hiến không ngừng nghỉ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại