Vụ công an còng tay người làm đường giúp dân: Người thân có thửa đất trên con đường này?

T.Nguyên |

Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông cho biết trên báo VTC News, việc làm đường của ông Bùi Hoàng Anh có mục đích cá nhân.

Ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) nói rằng, bản thân mình bỏ 200 triệu đồng "tiền túi" giúp người dân làm con đường nhỏ ở ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM, nhưng bị công an xã Tân Thạnh Đông còng tay đưa về trụ sở.

Thế nhưng, trả lời báo Lao động, ông Nguyễn Công Duyên (Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông) phủ nhận thông tin ông Hoàng Anh bỏ 200 triệu đồng tiền làm đường.

"Có thể có người đứng ra thuê ông Hoàng Anh làm nhưng sau khi bị chính quyền phát hiện, không ai dám đứng ra nhận nên ông Hoàng Anh đã nói bỏ tiền túi làm đường.

Việc làm đường của ông Hoàng Anh có yếu tố làm đường đi để phục vụ các khu đất trống đã được phân thành nhiều thửa đất trên đoạn đường đó", Chủ tịch Duyên nói trên báo Lao động.

Vị Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông khẳng định với báo VTC News, việc làm đường của ông Hoàng Anh "có mục đích cá nhân".

Theo ông Duyên, chính quyền đã khảo sát và cho thấy đoạn đường mà ông Hoàng Anh tiến hành làm chỉ phục vụ việc đi lại của một hộ dân, các thửa đất còn lại là đất trống.

"Các thửa đất này có phần sở hữu của người thân ông Hoàng Anh", ông Duyên nhấn mạnh, đồng thời cho hay đoạn đường ông Anh làm là mương nước duy nhất, nếu bị lấp thì đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng.

Liên quan tới việc người thân của ông Hoàng Anh sở hữu đất tại đây, ông Duyên cho biết trên báo Đất Việt, "người thân" này tên Loan, ngụ tại ấp 12, xã Tân Thạnh Đông.

Báo VTC News dẫn lời ông Duyên cho biết, ông Bùi Hoàng Anh đã bị xử lý về hành vi cản trở người thi hành công vụ và hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an huyện Củ Chi kết luận chưa có đủ căn cứ cấu thành tội chống người thi hành công vụ đối với ông Bùi Hoàng Anh nên giao sự việc cho công an xã xử lý.

Trước câu trả lời từ phía chính quyền, ông Bùi Hoàng Anh phủ nhận thông tin cho rằng mình có mục đích cá nhân khi làm đường vì ông không có mảnh đất nào ở con đường này. Ông Anh nói đã gửi đơn tới các cấp cao hơn để mong làm rõ sự việc.

Về lý do làm đường giúp dân, ông Hoàng Anh bày tỏ trên báo Lao động: "Mẹ tôi từng bị ngã rồi tử vong trên con đường lầy lội nên khi thấy cụ già, trẻ nhỏ đi lại khó khăn trên con đường lầy lội, tôi đã hỗ trợ chi phí làm đường với tấm lòng thiện nguyện, không mục đích nào khác".

Trước đó, dù chưa được phép từ phía chính quyền nhưng ngày 4/5, ông Hoàng Anh cho máy móc và nhân công tới làm con đường dài khoảng 100m, rộng 3m ở ấp 6, xã Tân Thạnh Đông. Một số cán bộ công an xã có mặt yêu cầu ngừng thi công, tịch thu máy móc.

Lực lượng công an xã có còng tay khống chế ông Anh đưa về trụ sở công an.

Ông Nguyễn Văn Bon (công an xã Tân Thạnh Đông) cho biết trên báo Đất Việt, hôm 4/5, khi lực lượng chức năng đưa xe chuyên dụng chở xe lu vừa tạm giữ ở hiện trường về, thì ông Anh mang theo 2 chai xăng tạt xăng vào bên trái xe chuyên dụng và chặn đầu xe này.

Cho rằng tình thế trên có thể dẫn tới hậu quả khó lường, công an đã khống chế và tạm giữ ông Anh để ổn định tình hình.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại