Cựu sao Man United hả hê, khoét sâu vào nỗi đau thất trận của người Anh

Đoàn Dự |

Januzaj chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Bỉ thắng Anh 1-0 đêm qua.

Sau pha tỏa sáng ở phút 51, Januzaj tỏ ra rất thỏa mãn, đặc biệt khi bại tướng của anh là Tam sư. Cựu cầu thủ Man United cho biết:

"Rõ ràng sự xuất hiện của tôi ở đây là để cho tất cả thấy mình có thể làm được gì. Ngày còn ở Anh, tôi đã từng phải chịu rất nhiều sự chỉ trích. Tôi đã chăm chỉ trong nhiều năm và giờ chơi cho đội 1 Real Sociedad, CLB giúp tôi thật sự là một cầu thủ bóng đá.

Ở tuổi 23, điều quan trọng là được chơi bóng và tiếp tục phát triển các kĩ năng. Tôi rất vui khi mình có được những điều đó. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn tiến tốt đẹp.

Rõ là không có gì tuyệt vời hơn bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Tôi hài lòng và mong sẽ lập công nhiều hơn".

Cựu sao Man United hả hê, khoét sâu vào nỗi đau thất trận của người Anh - Ảnh 1.

Bàn thắng đẹp mắt của Januzaj vào lưới Tam sư.

Trong một động thái khác, nhiều fan Anh của Man United không tỏ ra bực bội với Januzaj mà trái lại, còn muốn Quỷ đỏ mua lại tài năng này. Từ năm 2013 - 2017, ngôi sao trẻ người Bỉ đã gắn bó với Quỷ đỏ, ra sân 50 trận ghi 5 bàn.

Sau đó, Januzaj được cho mượn tới Dortmund, rồi Sunderland và sau cùng là bán cho Real Sociedad.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại