Lời khai gian dối của người đàn bà tiết lộ hành vi giết chủ nợ, phi tang xác

Nguyễn Song |

Sau khi cùng chồng ra tay giết hại chủ nợ rồi phi tang xuống vịnh Mân Quang, Oanh vờ rằng gọi điện thoại cho bà N. nhưng không được.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án giết người, tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Nguyễn Hữu Dũng (1969) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (1968, cùng ngụ chung cư C2, quận Sơn Trà) đồng thời chuẩn bị thủ tục để khởi tố bị can.

Theo thông tin trên Trí thức trẻ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng xác định các nghi can có liên quan, xuất phát từ lời khai gian dối của Lê Thị Phương Oanh.

Cụ thể, sau khi ra tay giết hại bà N. rồi phi tang thi thể xuống sông vào ngày 20/6 thì ngày 21/6 nạn nhân được phát hiện đưa về bệnh viện Đà Nẵng để điều tra vụ việc. 

Khi lực lượng công an đang sàng lọc các đối tượng có nghi vấn liên quan thì Oanh nhắn tin cho bà M. - bạn thân của bà N. với nội dung "Chị có biết chị N đi đâu không mà sáng nay em gọi qua nhà lấy tiền mà không được".

Sự thật cơ quan điều tra xác định được Oanh không hề thực hiện cuộc gọi nào vào số điện thoại của nạn nhân và sau đó các đối tượng khai nhận đã vứt bỏ điện thoại của bà N. đi.

Khi được đưa về công an để lấy lời khai thì nghi phạm Oanh tỏ ra lúng túng với câu hỏi tại sao không gọi vào số điện thoại của bà N. lại biết nạn nhân tắt máy.

Từ lời khai có dấu hiệu bất thời, lực lượng điều tra đã tập trung làm rõ mối quan hệ của 2 vợ chồng Oanh với nạn nhân. Qua điều tra, công an phát hiện vợ chồng oanh thuê nhà nghỉ ở và không đi buôn cá tại cảng Thọ Quang như thường lệ.

Đáng chú ý, tại căn hộ vợ chồng Oanh thuê ở chung cư C2 (đường Dương Văn Nga, quận Sơn Trà), công an đã thu được một đoạn dây thép có màu sắc và tiết diện trùng hợp với những sợi dây thép mà những kẻ thủ ác đã dùng để trói tay chân bà N…

Lời khai gian dối của người đàn bà tiết lộ hành vi giết chủ nợ, phi tang xác - Ảnh 2.

Thi thể bà N được phát hiện với tay chân bị trói (Ảnh: CAND)

Với những chứng cứ không thể chối cãi cùng quá trình đấu tranh của các trinh sát, vợ chồng Oanh và Dũng đã cuối đầu nhận tội và khai nhận hành vi giết người, phi tang xác của mình.

Nạn nhân là người nhân từ, tốt bụng

Được biết, bà N. thường hỗ trợ cho phụ nữ nghèo vay vốn làm ăn mà không lấy lãi hoặc chỉ lấy lãi rất thấp. Nếu ai làm ăn có lãi thì có thể tùy tâm trả chứ bà không hề đòi hỏi.

Sau khi vay nặng lãi của xã hội đen không có khả năng chi trả, bà N. đã giúp đỡ cho Oanh vay tiền với lãi suất rất thấp để trả nợ và có vốn làm ăn. Tuy nhiên, vì món nợ không thể trả mà vợ chồng Oanh đã nhẫn tâm ra tay giết hại cả ân nhân của mình.

Thông tin báo Công an nhân dân cho hay, tại cơ quan điều tra, chính Dũng đã tỏ ra ân hận và nói rằng: "Chị N. là một người rất tình cảm, đạo đức. Chị cho vay với lãi rất nhẹ chứ không như người khác. Vì nợ nần không lối thoát nên tôi đã hành động sai lầm, giờ đời tôi coi như đã hết..."

Lời khai gian dối của người đàn bà tiết lộ hành vi giết chủ nợ, phi tang xác - Ảnh 4.

Vợ chồng Dũng và Oanh khi bị bắt. (Nguồn: CAND)

Trước đó, do vay mượn của bà N. nhiều lần với số tiền khoảng 200 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Khoảng 8h sáng 20/6, bà N. đến căn hộ cho vợ chồng Dũng thì bị Dũng và Oanh dùng dây vải dù siết cổ nạn nhân rồi đưa vào phòng ngủ giấu xác.

Sau khi gây án, vợ chồng Dũng dùng dây thép trói xác nạn nhân bỏ vào thùng xốp. Đến 1 giờ rạng sáng 21/6, Dũng và Oanh chở thùng xốp chứa thi thể của bà N. đến cầu Mân Quang ném xuống nước để phi tang.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại