Bị vây bắt, tướng cấp cao TQ rút súng, xua vệ sĩ, thả chó Ngao chống cự quyết liệt

Thủy Thu |

Phát hiện 3 xe jeep quân sự bất ngờ dừng trước cửa nhà, tướng Trung Quốc vội chạy vào phòng ngủ, rút ra khẩu súng toan lên nòng nhưng đã bị sĩ quan đặc nhiệm nhanh hơn 1 bước.

Những năm gần đây, số tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Trung Quốc "ngã ngựa" ngày càng nhiều; tuy nhiên những tình tiết đặc biệt trong các vụ bắt giữ thường ít được công bố. Mới đây, truyền thông Bắc Kinh đã tiết lộ một số chi tiết đáng chú ý trong các vụ hành động này.

Dùng súng chống trả

Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần Lưu Tranh bị nghi liên quan đến trao đổi quyền lợi trong thời gian thăng chức; đến giữa tháng 11/2014, ông này bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ tối ngày 9/11, khi phát hiện ba chiếc xe jeep quân sự bất ngờ dừng trước cửa nhà, Lưu vội vã chạy vào phòng ngủ và rút ra một khẩu súng lục vốn được giấu dưới gối toan lên nòng nhưng các sĩ quan đặc nhiệm đã nhanh hơn một bước.

Ngay sau đó, Lưu bị đưa đi theo lệnh bắt giữ của Viện kiểm sát quân sự trung ương, hai ngôi nhà của ông này ở Bắc Kinh cũng bị lục soát.

Theo báo cáo, cơ quan chức năng đã thu giữa được tất cả 2 triệu NDT, 200.000 USD và 120.000 EUR tiền mặt, 6 thẻ tiết kiệm trị giá 26 triệu NDT, 1,8 triệu USD và 850.000 EUR cùng bốn khẩu súng ngắn, trong đó một khẩu súng giấu ở tủ đầu giường đã lên nòng.

Bị vây bắt, tướng cấp cao TQ rút súng, xua vệ sĩ, thả chó Ngao chống cự quyết liệt - Ảnh 1.

Nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu. Ảnh: The Wall Street Journal

Vệ sĩ bảo vệ

Ngày 22/3/2014, một đơn vị tinh nhuệ của quân khu phòng vệ Bắc Kinh thi hành cuộc bắt giữ đối với Từ Tài Hậu - nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc.

Ngày hôm đó, bác sĩ phụ trách phòng bệnh VIP 301 nhận được yêu cầu tạm thời không được rời vị trí trực ban và chờ nghe chỉ thị nên lúc này trong phòng bệnh chỉ còn Từ Tài Hậu và một vệ sĩ họ Vương. Được biết, vệ sĩ này rất được Từ coi trọng nên cũng coi Từ như người nhà.

Buổi sáng ngày diễn ra vụ vây ráp, vệ sĩ họ Vương nhận được lệnh rời phòng 301 tới phòng hội nghị tham gia cuộc họp lúc 8 giờ sáng nhưng đến 7 giờ 50, vệ sĩ này vẫn chưa xuất hiện

Khoảng 8 giờ sáng, 6 đặc công bắt đầu cuộc vây bắt Từ Tài Hậu. Phát hiện tình thế bất lợi, vệ sĩ họ Vương lùi vào phòng bệnh của Từ Tài Hậu. Theo nhân chứng tại hiện trường, dường như đồng thời, phía cơ quan chức năng đã yêu cầu Vương buông bỏ vũ khí nhưng sau khoảng lặng vô cùng căng thẳng, vệ sĩ này mới lên tiếng: "Tôi phải tuân lệnh bảo vệ an toàn cho thủ trưởng".

Sau đó, một Phó Chủ nhiệm của Văn phòng Quân ủy trung ương xuất hiện, nghiêm nghị yêu cầu Vương: "Lập tức hạ vũ khí nếu không sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm", liền với đó, 6 binh sĩ ập vào phòng bệnh của Từ.

Vương bị đưa đi ngay trước mắt Từ Tài Hậu, cả quá trình diễn ra trong chưa đầy 5 phút.

Trong khi đó, đối với người đồng liêu của Từ Tài Hậu là Quách Bá Hùng, cơ quan chức năng Trung Quốc phải cử một tổ liên ngành thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng tham gia bắt giữ Quách Bá Hùng khi đó bao gồm đại diện Ủy ban Kiểm tra kỷ luật quân ủy, Viện kiểm sát quân ủy, Tổng cục an ninh chính trị với hơn 10 xe quân sự bao vây khu nhà của Quách.

Sau khi bắt giữ vợ chồng Quách đưa đi, mấy chục binh sĩ nhận lệnh lục soát và tịch thu toàn bộ chứng cứ tham nhũng.

Chó Ngao tấn công đặc nhiệm

Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần Cốc Tuấn Sơn bị bắt giữ trong chính căn nhà của ông này ở Bắc Kinh. Được biết, thời gian này, Cốc Tuấn Sơn nuôi rất nhiều chó Ngao Tây Tạng và chó sói trong nhà.

Khi đó, một nhóm đặc nhiệm nhận lệnh bắt giữa Cốc Tuấn Sơn nhưng Cục an ninh Tổng cục hậu cần lại cử hơn 100 binh sĩ trang bị vũ khí bao vây lực lượng đặc nhiệm, thậm chí các sĩ quan đặc nhiệm còn bị tấn công bởi chó Ngao nhà Cốc Tuấn Sơn.

Ngay lập tức, Quân ủy trung ương phải gọi điện chỉ thị cho Cục an ninh Tổng cục hậu cần thì những đặc nhiệm này mới được thả ra.

Đội đặc nhiệm sau đó đã phải nhờ đến một số người dân trong làng có kinh nghiệm thu hút sự chú ý của bầy chó Ngao và chó sói trong nhà Cốc Tuấn Sơn, mới có thể thuận lợi đột nhập vào trong.

Sau khi xông vào, đội đặc nhiệm phát hiện Cốc Tuấn Sơn đang ở bên trong cùng người đứng đầu doanh trại xây dựng quân đội - người ký lệnh xây nhà cho Cốc và bốn cô gái lạ mặt. Trong nhà còn có đường hầm dài 200m và một căn phòng bí mật với rất nhiều tiền mặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại